Ngẫm nghĩ đầu năm

Rảnh rỗi những ngày nghỉ tết ngồi đọc những dòng tâm sự của các bạn trên báo, tự dưng mình cảm thấy đồng cảm viết ra những dòng này.


Ngẫm nghĩ đầu năm   - 1

(Ảnh chỉ có tính minh họa)
 
Các bạn tâm sự nhiều về tình yêu học trò... đôi khi mình tự hỏi không biết nó là gì mà khiến tụi mình buồn, vui, đau khổ... Tình yêu chi phối chúng ta nhiều như vậy sao?

Khi chia tay một người, mình cố gắng dặn lòng hãy quên người đó đi, nhưng thực chất, càng cố quên thì lại càng cố nhớ...

 

Khi đang yêu nhau, nếu có giận nhau, thì trong thời gian giận nhau, chẳng biết phải nói với nhau như thế nào? Ai hỏi gì đáp nấy, cảm thấy mệt mỏi, tâm trí nặng nề kinh khủng... thấy chản nản mọi sự. Đúng là cuộc sống, đâu phải cái gì cũng được như mình mong muốn!

 

Mọi người đều nói tụi mình đang ở quảng ngày đẹp nhất cuộc đời. Và phải chăng, trong quãng thời gian phải quay cuồng với mọi thứ... tình cảm mới lớn, gánh nặng học hành, tính cách khi thì cười vui phá phách, lúc lặng lẽ buồn vu vơ...như vậy mới chính là những ngày tháng đáng nhớ, dễ thương nhất của tụi mình?

 

Chính mình không hiểu mình như thế nào, nói gì đến ba mẹ, người lớn...! Thôi thì cố gắng trải qua cái tuổi “dở dở ương ương” này bằng hết nỗ lực của mình.

 

Các bạn có đồng cảm với mình không?

 

Thanh Thảo

Theo Mực Tím