Này người yêu cũ, chia tay rồi sao anh nỡ đòi quà?

(Dân trí) - Món nợ tình cảm chính là điều khó trả nhất trong cuộc đời, theo những gì anh “kể lể” thì hóa ra là cô nợ anh tuổi trẻ? Vậy những năm thanh xuân đời con gái ai sẽ trả cho cô, những nỗi buồn, nước mắt, ai đong đếm thay cô?

Khi yêu người ta vẫn thường thề thốt hứa hẹn rằng sẽ bên nhau lâu thật lâu, rồi trao nhau những món quà mà tin rằng đó là nhân chứng cho tình yêu lứa đôi. Nhiều lần bạn ngắm nhìn lại những cuốn sổ bé xinh, một vài mẩu socola, đôi nhành hồng ép khô hay chiếc mũ len mùa đông năm ngoái người ấy gửi trao... Có muôn vàn kỷ vật mà khi chia tay bạn không nỡ vứt đi, chẳng phải vì tiếc, mà đơn thuần là nâng niu một đoạn đường đã đi cùng người ấy.


Chia tay cớ sao phải buông lời cay đắng vì những gì đã qua? (Ảnh minh họa: An An)

Chia tay cớ sao phải buông lời cay đắng vì những gì đã qua? (Ảnh minh họa: An An)

Thế nhưng lạ kỳ thay, chuyện chia tay đòi quà lại là điều “nhan nhan” bạn vẫn thường bắt gặp trong cuộc sống. Tôi không biết vì sao chàng trai ấy có thể mở miệng nói những lời đắng cay rồi buông câu “trả hết những món quà tôi từng tặng cô”.

Buồn thay! Không yêu nữa thì mỗi người bước về một hướng với cuộc sống mới, mối quan hệ mới, nhưng anh ta lại “tiếc rẻ” những khoản “tình phí” mà trước đó khi yêu chẳng mảy may biểu hiện ra bên ngoài hay chăng vì tâm lý cay cú của đàn ông sau chia tay? Bạn biết đấy, con gái thường rất trân trọng những gì người khác mang đến cho mình, kể cả niềm vui và nỗi buồn, vì thế trong một ngăn ký ức nào đó vẫn chát chứa hình bóng người cũ.

Câu chuyện của cô bạn tôi, ai buông lời chia tay tôi chẳng rõ, chỉ biết rằng sau chia tay, chàng trai thường nhắn tin đòi lại tất cả số quà trước đó đã tặng cô. Người yêu cũ, kỷ niệm cũ, cô cũng không muốn vương vấn quá nhiều, có những thứ mang trả là xong, nhưng có những thứ đâu thể trả là xong.


Thế nên khi yêu đừng nhận quá nhiều mà cũng cần biết cho đi... (Ảnh minh họa: An An)

Thế nên khi yêu đừng nhận quá nhiều mà cũng cần biết cho đi... (Ảnh minh họa: An An)

Món nợ tình cảm chính là điều khó trả nhất trong cuộc đời, theo những gì anh “kể lể” thì hóa ra là cô nợ anh tuổi trẻ? Vậy những năm thanh xuân đời con gái ai sẽ trả cho cô, những nỗi buồn, nước mắt, ai đong đếm thay cô?

Kết thúc một cuộc tình tất nhiên cũng bởi nhiều nguyên do, chẳng hạn như lý do muôn đời – không hợp, hay hết yêu, rồi thì gia đình ra sức cấm cản, nhưng có lẽ điều khiến người cũ đòi lại những món quà đã tặng nhau thì chỉ vì cay cú, vì muốn làm một điều gì đó khiến đối phương cảm thấy khó chịu.

Nói chung khi yêu, cứ hẹn thề, cứ nói những điều ngọt ngào, đàn ông thì muốn thể hiện bản thân là người ga lăng, chiều lòng bạn gái, còn phụ nữ thì luôn cho rằng mình xứng đáng với những món quà đó và nhận nó mà không hề nghĩ sau chia tay anh người yêu sẽ “mặt dày” đòi lại.

Dĩ nhiên không phải ai chia tay cũng đòi quà, có những người sau chia tay vẫn âm thầm quan tâm nhau nhưng tuyệt nhiên chẳng nhắc về những điều đã qua. Bởi yêu thương cũ mãi mãi cũng chỉ là quá khứ, mà hoài niệm thì càng thêm day dứt, sầu lụy hơn thôi.

Này người yêu cũ, chia tay rồi cớ sao anh lại đòi qùa? Thôi thì chúng ta trả nhau hết những “tình xưa nghĩa cũ” để không còn chút liên quan gì, để đỡ phải dọn dẹp lại ký ức đã thuộc về xa vãng. Thôi thì, cô trả hết anh tất thảy, trả những kỷ vật tình yêu và trả những hẹn thề theo gió bay đi.

Người yêu cũ, lần sau cuối vẫn mong anh sẽ một đời vui vẻ và bình yên, anh nhé!

Thi Thi