Nắng "vỡ đầu", sinh viên vẫn nhiệt tình đón sĩ tử "lai kinh ứng thí"

(Dân trí) - Bất chấp thời tiết nắng nóng, các đội sinh viên tình nguyện trên tại cụm thi Vinh (Nghệ An) ngay từ sáng sớm có mặt tại các bến xe, cổng trường, nhà ga, các khu kí túc xá … để hỗ trợ các thí sinh và người nhà "lai kinh ứng thí".

Ngay từ sáng sớm 29/6, hàng trăm thí sinh và người nhà từ khắp các huyện, thành thị của tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh tham gia kỳ thi đại học đợt 1 năm 2015 đã có mặt tại TP.Vinh. Ngay sau khi đặt chân xuống bến xe, các sĩ tử và phụ huynh đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của sinh viên tình nguyện.

Năm nay, địa điểm mà các sinh viên tình nguyện (SVTN) túc trực để giúp đỡ các sĩ tử cùng người nhà đi thi vẫn chủ yếu là ở những bến xe khách lớn như: Bến xe Vinh, ga Vinh, bến xe chợ Vinh… hàng trăm SVTN của trường ĐH Vinh, ĐHSPKT Vinh, tình nguyện viên các phường, xã trên địa bàn… đã túc trực trước các cổng ra vào các trường của ĐH Vinh, cơ sở 2 ĐH Vinh… để tư vấn, giúp đỡ sĩ tử cùng người nhà.

Nắng vỡ đầu, sinh viên vẫn nhiệt tình đón sĩ tử lai kinh ứng thí

“Đây là một kỳ thi rất mới nên tôi và con quyết đến thành phố Vinh sớm hơn để vừa tìm nhà trọ, vừa tìm chỗ ăn, tìm địa điểm thi cho con để cháu ổn định tâm lý chuẩn bị cho những ngày diễn ra thi cử. Chỉ mong con nó làm bài tốt trong những ngày sắp tới”, chị Nguyễn Thị Hạnh đến từ huyện Yên Thành cho biết.

Tại địa bàn TP. Vinh đến thời điểm này thời tiết khá nắng nóng và oi bức. Mới sáng sớm nhưng cái nắng đã như thiêu như đốt, không khí ngột ngạt khi dòng người đưa con đổ về thành phố dự thi trong lúc này đông hơn so với những ngày trước.

Mặc dù thời tiết nắng nóng khá gắt nhưng các bạn SVTN vẫn nhiệt tình với công việc của mình. “Là người đi trước, em rất hiểu hoàn cảnh các thí sinh lần đầu xuống phố đang rất bỡ ngỡ. Hiểu điều đó, nên em cố gắng, tận tình giúp đỡ, hướng dẫn các thí sinh cũng như người nhà các bạn đến nơi đến chốn. Em cũng chỉ mong các em cố gắng làm bài thi tốt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi”, em Nguyễn Thị Phương Thảo - SVTN đến từ trường ĐH Vinh tâm sự.

Một số hình ảnh SVTN đội nắng đón sĩ tử "lai kinh ứng thí" do PV Dân trí ghi lại vào sáng 29/6 tại cụm thi Vinh:

Các thí sinh có mặt tại bến xe Vinh từ sáng sớm.
Các thí sinh có mặt tại bến xe Vinh từ sáng sớm.

Nhiều thí sinh bỡ ngỡ khi đặt chân xuống thành phố.
Nhiều thí sinh bỡ ngỡ khi đặt chân xuống thành phố.

Sinh viên tình nguyện hết mình hướng dẫn các thí sinh và người nhà.
Sinh viên tình nguyện hết mình hướng dẫn các thí sinh và người nhà.

Sinh viên tình nguyện hết mình hướng dẫn các thí sinh và người nhà.
Người mẹ khá mệt mỏi sau khi đưa con xuống phố đang ngồi nghỉ ngơi tại một điểm SVTN trước cổng trường ĐH Vinh.

Tận tình giúp đỡ các thí sinh khi đặt chân xuống phố, nữ SVTN nở nụ cười rất tươi.
Tận tình giúp đỡ các thí sinh khi đặt chân xuống phố, nữ SVTN nở nụ cười rất tươi.

Tận tình giúp đỡ các thí sinh khi đặt chân xuống phố, nữ SVTN nở nụ cười rất tươi.
Cuốc xe ôm miễn phí đầu tiên của một nữ SVTN trong đội quân xe lai miễn phí trước cổng trường ĐH Vinh.


Nguyễn Duy