Mối tình 7 năm nên thơ của Hoa khôi Hà Giang

(Dân trí) - Mối tình 7 năm của Hoa khôi Hà Giang Lưu Thị Hòa (biệt danh Hòa Xju) không kịch tính như trong tiểu thuyết nhưng lại đẹp đẽ, ngọt ngào, bình yên và sâu đậm theo cách ai cũng muốn được có trong đời.

Viết nên câu chuyện tình 7 năm đậm sâu bằng những điều chân thành, giản dị

Lưu Thị Hòa sinh ra tại Đồng Văn (Hà Giang), từng học khoa Quốc tế học, trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội. Hòa đã đoạt giải Nhất và giải thí sinh có gương mặt đẹp nhất cuộc thi Người đẹp miền cao nguyên đá lần thứ nhất năm 2014, lọt top 60 (vòng chung kết) cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013.

Ít ai biết rằng, Hòa có một mối tình đẹp 7 năm với người bạn trai cùng tuổi. Hòa cho biết, cả hai quen nhau từ năm 2010 khi đang học năm cuối cấp 3.

Khi đó, cả hai còn vô tư, làm quen chỉ đơn thuần là giao lưu, mở rộng mối quan hệ. Tuy nhiên, việc trao đổi thông tin qua lại nhiều khiến cả hai đều bị thu hút bởi đối phương, và đến cuối tháng 3 năm đó Hòa và bạn trai chính thức bên nhau.


Cô gái Lưu Thị Hòa và chàng trai 7 năm.

Cô gái Lưu Thị Hòa và "chàng trai 7 năm".

Ban đầu, cả hai đều khá rụt rè, gần như những câu chuyện trao đổi chỉ xoay quanh việc học tập, bạn bè và cuộc sống thường ngày. Và rồi, Hòa bị ấn tượng bởi khiếu hài hước cùng sự chín chắn của đối phương. Còn bạn trai Hòa vì là một người sống khá nội tâm, nên lại bị thu hút bởi sự vô tư, hoạt bát của cô gái xinh đẹp.

Nhiều người thường cho rằng, yêu bằng tuổi thì người con gái thường có suy nghĩ già dặn hơn, nhưng cặp đôi của Hòa ngược lại. Chàng trai của Hòa mới là người chín chắn, trưởng thành hơn, mặc dù chỉ sinh cách nhau 9 ngày.

Là người khá nội tâm, ít thể hiện bằng những lời nói lãng mạn, bay bổng, nhưng bạn trai Hòa lại rất quan tâm và chăm sóc tỉ mỉ cho người mình yêu.

Hòa bộc bạch: “Bạn ấy sẵn sàng làm ghế tựa lưng cho mình trong suốt 7 tiếng đồng hồ đi xe khách xuống Thủ đô, có thể ngồi 4 tiếng đồng hồ đợi mình nhập học và đưa đón mình đi học, đi làm hay trong những sự kiện hàng ngày. Thậm chí, chúng mình còn chia sẻ với nhau từng đồng tiền khi cả hai đều nhẵn túi.

7 năm bên nhau, chúng mình đã cùng trải qua nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng điều mình nhớ nhất và cũng tự trách cho đến tận bây giờ là thời điểm sau kỳ thi đại học”.

Lần đầu xa nhau, Hòa liên tục than nhớ nhung nên anh chàng chẳng ngại xa xôi, vượt 145km lên tận nhà bạn gái để tạo bất ngờ. Cả hai đã cùng nhau trải nghiệm những danh thắng tại quê nhà. Tuy nhiên thật không may, khi trên đường về, chàng trai gặp tai nạn.

“Tuy tai nạn không gây thương tích quá nặng, nhưng vẫn để lại trong lòng bàn tay bạn ấy một vết sẹo. Ấy thế mà bạn vẫn cười tít suốt quãng đường cho mình yên tâm”, Hòa nói.

Mối tình 7 năm nên thơ của Hoa khôi Hà Giang - 2

Và món quà lãng mạn nhất Hòa từng nhận được là vào dịp sinh nhật lần thứ 21.

Người yêu Hòa đã tự tay chọn lọc, chỉnh sửa cắt ghép hình hai người để tạo thành một album riêng lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, kèm theo những lời tỏ tình lãng mạn mà bình thường chàng trai rất ít khi thể hiện.

Hòa cho biết: “Điều đặc biệt là những câu trải lòng ấy hoàn toàn là do bạn tự nghĩ ra. Bản thân mình luôn đề cao những thứ mộc mạc, ý nghĩa và thành tâm hơn những món quà vật chất”.

Tình yêu vượt qua được mọi khó khăn, thử thách

Trong tình yêu, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi, cũng có đôi lúc không kiềm chế được, Hòa đòi chia tay. Cô bạn bày tỏ: “Tất nhiên chỉ là trong lúc nóng giận nhất thời thôi chứ bản thân mình thì không thật sự nghĩ như vậy. Hai đứa cũng chưa bao giờ giận nhau quá một ngày cả.

Mỗi khi bất đồng quan điểm, thì ngay ngày hôm sau cả hai lại nói chuyện với nhau bình thường như không có chuyện gì, và tuyệt nhiên không nhắc đến vấn đề trước đó. Cho đến khi cả hai cùng bình tĩnh và tâm sự, thì mới lục lại vấn đề để giải quyết mâu thuẫn. Lâu dần, việc này đã trở thành thói quen của chúng mình”.

Mối tình 7 năm nên thơ của Hoa khôi Hà Giang - 3

Theo Hòa, để có một mối quan hệ tốt đẹp, bền vững, trên hết là sự tin tưởng - tin tưởng ở chính mình, tin tưởng ở đối phương và tin vào tình cảm của cả hai người. Ngoài ra, sự chia sẻ để thấu hiểu cũng là yếu tố quan trọng mà Hòa luôn lưu ý chính mình. Cuối cùng, Hòa đề cao việc học cách tôn trọng đối phương, tránh gây tổn thương cho nhau.

Không ít người thấy yêu nhau lâu thì thường bị chán, nhưng Hòa cho rằng, việc con người ta cảm thấy chán vì cho rằng đã hiểu rõ đối phương, có thể bỏ qua những cử chỉ quan tâm và hành động hâm nóng tình cảm.

“Nhưng không phải ai cũng vậy, nếu biết cách hâm nóng tình yêu, nếu biết cách làm mới bản thân và tình cảm hai bên thì chắc chắn chúng ta sẽ không còn cảm thấy nhàm chán nữa.

Chúng mình yêu nhau đã 7 năm, vẫn có đôi lúc cảm thấy chán, nhưng những thời điểm như vậy, hai đứa không hề gượng ép bên nhau mà sẽ dành cho nhau khoảng thời gian để tĩnh tâm, suy nghĩ lại, hoặc tạo vài bất ngờ nho nhỏ. Cho đến bây giờ, nhiều lúc mình vẫn còn cảm giác bối rối như thuở mới yêu”, Hòa bộc bạch.

Cô bạn tin rằng, điều quan trọng nhất để không cảm thấy nhàm chán khi yêu không phải là việc cố gắng ở bên nhau, mà cảm xúc của mỗi người tạo nên tất cả - nếu yêu nhau thật lòng thì tình yêu có thể bước qua khỏi mọi rào cản, mọi khó khăn, thử thách…

Mối tình 7 năm nên thơ của Hoa khôi Hà Giang - 4

Hoàng Dung

(Ảnh NVCC)