Làm thế nào khi có kẻ định “trồng cây si” suốt cả Tết?

(Dân trí) - Giải ba Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam 2015 Lê Thanh Tú gợi ý giải quyết tình huống bất đắc dĩ: “Vệ tinh” của mình đến trồng cây si tại nhà trong mấy ngày Tết.

Mình gặp chuyện ngoài ý muốn là mấy ngày trước và trong Tết có một bạn trai theo đuổi mình đã lâu (mặc dù mình đã khéo léo từ chối) cứ đến “trồng cây si” nhà suốt. Và tình trạng như bạn ấy “hứa hẹn” là tiếp tục kéo dài cả dịp Tết.

Điều này không chỉ bố mẹ khó chịu, trách mình yêu sớm mà cả họ hàng đến chúc Tết hiểu nhầm. Điều này làm mình rất khó xử, các bạn có thể tư vấn giúp mình trong hoàn cảnh này phải làm sao? (Tâm, 20 tuổi, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội).


Giải ba - Miss Áo dài cuộc thi Nữ sinh Việt Nam duyên dáng 2015 Lê Thanh Tú

Giải ba - Miss Áo dài cuộc thi Nữ sinh Việt Nam duyên dáng 2015 Lê Thanh Tú

Giải ba - Miss Áo dài cuộc thi Nữ sinh Việt Nam duyên dáng 2015 Lê Thanh Tú chia sẻ: “Nếu một người thích mình mà mình không có tình cảm với họ, đối phương sẽ có cảm giác hụt hẫng và rất buồn lòng vì yêu thương không được đáp trả.

Nhưng tình cảm thì không hề có lỗi, phải xuất phát từ hai phía, nên mình nghĩ khi bạn rơi vào hoàn cảnh ấy, nên cư xử tế nhị để người đó nhận ra là hai người chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn, không thể nào tiến xa hơn.

Người ấy mặc dù đã nhận được “thông điệp” của mình mà vẫn “trồng cây si”, cắm chốt nhà mình trong suốt mấy ngày Tết thì mình sẽ có cách ứng xử khéo léo nhưng vẫn phải dứt khoát.

Trong ngày đầu tiên, mình sẽ tiếp đón đối phương như một người bạn đến chơi và chúc Tết gia đình. Vì với bất cứ ai, mình cũng cần luôn giữ phép lịch sự tối thiểu. Trong câu chuyện, nếu như bạn đó nhắc đến quan hệ và tình cảm, thì mình sẽ nhấn mạnh về tình bạn trong sáng của bản thân và người đó.

Và những ngày sau, người đó chưa hiểu, hoặc cố tình không hiểu, vẫn tiếp tục “trồng cây si” ở nhà mình, Tú sẽ nhờ đến một người bạn nam khác đóng vai người yêu của mình đến nhà. Bạn trai “đi mượn” không chỉ đến nhà nói chuyện, mà còn đưa mình đi chơi.

Mình cũng không đến mức đuổi đối phương ra về nên sẽ lịch sự mời người ấy đi chơi tết cùng. Mình hiểu bạn ấy sẽ khó chịu, không vui, nhưng đó là cách để đối phương hiểu rằng mình chỉ coi người đó như một nguời bạn bình thường, không có tình cảm gì đặc biệt và để người đó tự động rút lui.

Trong quá trình đi chơi, người theo đuổi mình cũng không quá khó khăn để có thể phát hiện ra mối quan hệ thật sự của mình và người đóng giả bạn trai. Nhưng mình không sợ, vì trước sau thì đối phương vẫn sẽ nhận ra được. Chính điều ấy càng khiến bạn ấy nhận ra thái độ thẳng thắn, rõ ràng của mình.

Làm thế nào khi có kẻ định “trồng cây si” suốt cả Tết? - 2

Nếu bạn không nhờ được người đóng giả, trong khi bạn lại không đủ kiên nhẫn để giải thích và tiếp đón đối phương đến khi hiểu ra vấn đề và rút lui, đồng thời tránh cho mọi người hiểu nhầm, Tú cho rằng bạn nên rủ thêm vài người bạn khác của mình đến chơi. Khi có xuất hiện của đông người, thì không ai chú ý đến chuyện bạn có một vệ tinh cắm chốt liên tục ở nhà suốt mấy ngày Tết nữa.

Song song với đó, mình sẽ giải thích rõ ràng với bố mẹ là hai người không hề có một quan hệ gì cả, ngoài bạn bè. Ở tình huống người bạn đó vẫn còn kiên trì “cắm chốt” tiếp thì bạn nên nhờ bố mẹ trò chuyện.

Tú biết, bố mẹ chúng mình thường trò chuyện sẽ rất hòa nhã nhưng không kém phần cứng rắn, với các lý do đưa ra: Giờ con gái đang còn nhỏ, lo học tập, hai bác không muốn sớm tiếp xúc chuyện yêu đương.

Phụ huynh đã nói đến mức như vậy, mình tin người đó sẽ hành xử thận trọng và lịch sự hơn. Bố mẹ là người lớn, nói chuyện không chỉ thấu tình đạt lý, mà còn có “sức nặng” hơn thanh niên chúng mình nhiều. Nên Tú nghĩ nhờ phụ huynh ra tay giải quyết là cách ổn thỏa đối với các bạn nam kiên trì, bền bỉ.

Chúc các bạn có thể giải quyết được vấn đề này một cách “thấu tình đạt lý” và trải nghiệm một cái Tết ý nghĩa, trọn vẹn nhé !

Hoài Thư (ghi)