Kỷ niệm 1/6 đáng yêu của các hotgirl

(Dân trí) - Ngày Quốc tế Thiếu nhi đến lại làm gợi nhớ đến bao kỷ niệm thời bé thơ của những cô gái xinh đẹp như Hoàng Anh, Xuân Trang, Hà Giang và Thiên Trang. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của họ nhé!

Á hậu Hoàng Anh – Muốn được bố mẹ đem đi chơi

 
Kỷ niệm 1/6 đáng yêu của các hotgirl
 

Ngày 1/6 năm nay, Hoàng Anh sẽ tham gia chương trình dành cho trẻ em trong khu phố mình sống và dành nhiều thời gian cho các bé trong nhà. Cô bạn cho biết nếu như được nhận được lời mời sự kiện dành cho trẻ em trong ngày này thì sẽ rất vui vẻ đồng ý tham gia.

 

Thời bé Hoàng Anh thường trải qua Quốc tế thiếu nhi thật thú vị: “Cứ đến ngày này, bố mẹ lại đưa mình đi chơi. Hoàng Anh cũng luôn được tham gia các chương trình mà hồi đó các anh chị đoàn thanh niên tổ chức cho trẻ em như: cắm trại, đi tham quan.

 
Kỷ niệm 1/6 đáng yêu của các hotgirl
 

Món quà mình mong muốn được nhận nhất là bố mẹ đưa đi chơi, ăn uống những món thích nhất. Còn bây giờ Hoàng Anh đã trưởng thành nên chịu trách nhiêm làm người chị lớn trong nhà, đưa các bé đi chơi”.

 

Hoàng Anh cho biết, nếu được quay về thời thơ ấu, bạn vẫn muốn sống một cuộc sống yên bình, êm đềm, trở nên tự tin hơn và có thể lựa chọn, trải nghiệm những sở thích mà mình đã từng bỏ qua.

 

Hoa khôi Đà Nẵng Xuân Trang – Vui nhất khi về quê thả diều, bắt dế

 
Kỷ niệm 1/6 đáng yêu của các hotgirl
 

Đối với cô gái từng lọt Top 10 của Hoa hậu Việt Nam 2012 này, thời thơ bé thật ngọt ngào như viên kẹo nhiều màu sắc. Trang vẫn còn nhớ hồi nhỏ vào ngày 1/6 hằng năm sau khi được nhận giấy khen ở trường, nghỉ hè thường được ông bà, tổ dân phố cho bánh kẹo, quần áo mới. Đặc biệt, bố mẹ còn thưởng cho Trang chuyến đi chơi xa, rất là vui.

 

Nhưng ngày 1/6 khiến Trang nhớ mãi là một chuyến về quê đầy ắp kỷ niệm. Trang chia sẻ: “Khi mẹ dắt về quê, mình được thả diều, ra đồng bắt dế, ba bốn đứa trẻ xúm nhau lại nấu cơm bằng rơm trong cái lon nhỏ xíu, đi hái mận, bẻ mía ăn, .... Tất cả thật hồn nhiên làm sao. Những kí ức đôi khi đơn giản mà mãi khi lớn lên ta vẫn không thể nào quên. Và đó cũng là món quà Trang rất mong nhận mỗi khi đến ngày này.

 
Kỷ niệm 1/6 đáng yêu của các hotgirl
 

Ai cũng mong muốn một lần quay về tuổi thơ trong sáng, vô tư. Nếu thời gian có quay trở lại, mình ước có thể nô đùa cùng với những người bạn nhỏ, rong đuổi từng buổi trưa hè hay thu mình trong lòng bà để được vỗ về, yêu thương.

 

Khi còn bé thấy mọi thứ thật hồn nhiên, suy nghĩ đơn giản, không lo toan nhiều thứ nên Trang  hy vọng các ông bố bà mẹ hãy dành chút thời gian quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận của trẻ em để tất cả có một tuổi thơ thật yên bình và đáng nhớ”.

 

Hiện tại ngoài việc học, Xuân Trang đang làm việc thêm tại một ngôi trường rất có các chương trình phát triển nhân cách dành cho các em thiếu nhi đến những doanh nhân. Nên ngày này, cô bạn đã có một kế hoạch rất thú vị.

 

Trang nói: “Hôm nay, Trang cùng mọi người khai giảng một khóa hè nội trú dành cho tuổi teen, giúp các em xây dựng thói quen tốt cho bản thân, yêu thiên nhiên, phát triển thể lực, ứng xử thanh lịch và xây dựng sự tự tin trong giao tiếp. Bên cạnh đó còn có những hoạt động nhân đạo. Nên đây sẽ là một ngày rất ý nghĩa với Trang, hứa hẹn một mùa hè thú vị bên các em nhỏ rất dễ thương và đáng yêu này”.

 

Hoa khôi Du lịch Hà Giang – Muốn được đi chơi đầy đủ gia đình và tặng hộp màu cho em trai

 
Kỷ niệm 1/6 đáng yêu của các hotgirl
 

Ngày Quốc tế thiếu nhi đồng thời là sinh nhật của em trai nên ấn tượng của Hà Giang trong ngày này thật sâu đậm. Đó là ngày 1/6 năm lớp 6, bố mẹ hứa đưa đi chơi nhưng lại thất hẹn nên bà ngoại Giang đã tổ chức Tết thiếu nhi và sinh nhật em trai tại nhà.

 

Ngày đó cô bé không có tiền mua quà nên định nhường phần của mình cho em trai. Nào ngờ quà của Giang là búp bê. Em của Giang chững chạc từ nhỏ nên khi mở ra vẫn nhận và tặng lại chị gái một cái bánh sô – cô - la để cảm ơn.

 
Kỷ niệm 1/6 đáng yêu của các hotgirl
 

Giang chia sẻ về món quà đơn giản nhưng khó thực hiện vào ngày tết thiếu nhi: “Mình mong được đi chơi đầy đủ gia đình và có thể tặng bộ màu vẽ cho em trai. Giang ước gì được quay trở về tuổi thơ để vẽ tranh tặng em ấy nhân ngày sinh nhật năm 2005.

 

Mình định giấu đến phút chót mà chưa vẽ xong em đã vào phòng xem. Giang nhất quyết không cho nên hai chị em tranh giành, làm rách bức ấy. Về sau, em ấy vào Nam nên mình không gặp và cũng không giải thích nữa”. Còn năm nay, Giang sẽ đưa cô em gái nhỏ bé đi chơi và gửi quà cho em trai đang trong Nam.

 

Miss Teen Thiên Trang – Muốn trở thành ca sĩ

Kỷ niệm 1/6 đáng yêu của các hotgirl
 
Lúc nhỏ, mỗi lần đến ngày này mẹ hay đưa Trang đi chơi ở công viên. Có những năm mẹ bận thì chỉ mua những món quà nho nhỏ để bù đắp lại cho cô con gái như búp bê hay bộ đồ chơi nấu ăn, …
 
Trang bộc bạch: “Nghĩ thấy thời gian trôi qua nhanh quá, mới đây còn bé xíu, bây giờ mình lại quá lớn để có thể được tặng quà ngày tết thiếu nhi. Còn nhỏ, Trang thích rất nhiều thứ: đồ chơi, búp bê, bánh kẹo, … Mình vẫn còn nhớ rất rõ khi mẹ hỏi thích gì bên cạnh những thứ kia, thì Trang thường trả lời là: “Con thích đi học hát, con thích làm ca sĩ nên mẹ biến con thành ca sĩ đi”.
 
Kỷ niệm 1/6 đáng yêu của các hotgirl

 

Vì ngày đó Trang còn bé quá chưa biết chữ, các lớp học hát thì yêu cầu học sinh phải biết viết để còn chép bài hát. Thế nhưng sau này lớn lên, cô bạn xinh đẹp mới hiểu được rằng mẹ đã thực hiện cho mình mong ước từ ngày bé xíu ấy, cho Trang đi học hát. Đặc biệt bây giờ, Trang vẫn được mẹ ủng hộ để tiếp tục được theo đuổi con đường âm nhạc.

 

Ngày này, Trang chúc cho các em nhỏ được tặng thật nhiều quà bánh và phải thật ngoan nghe lời bố mẹ!”.

 

Hoàng Dung
(ảnh NVCC)