Kình ngư Ánh Viên: Cô nàng “vô đối” tuổi 16

Cô gái 16 tuổi đã làm nức lòng người hâm mộ khi tạo nên chiến tích “đường đua xanh”. Với 3 HCV Á vận hội trẻ, Nguyễn Thị Ánh Viên được đặc cách phong quân hàm Thượng uý và trở thành niềm hy vọng của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 27 sắp tới.

Ngay sau khi Ánh Viên giành chiếc HCV thứ 3 tại Á vận hội trẻ 2013 tại Nam Kinh (Trung Quốc), trang web của Liên đoàn bơi thế giới đã nhận xét về nữ vận động viên trẻ tuổi: “Một tài năng mới của bơi lội châu Á đến từ Việt Nam”.

 

Trong tổng số 5 HCV của đoàn thể thao Việt Nam, cô gái người Cần Thơ đã giành đến 3 chiếc, gồm các nội dung: 200m ngửa, 200m hỗn hợp, 50m ngửa. Cô góp công lớn giúp Việt Nam giành vị trí thứ bảy toàn đoàn. Đáng tự hào hơn, đây là lần đầu tiên bơi lội Việt Nam giành được thành tích cao như vậy tại sân chơi trẻ của châu lục.
 
Ánh Viên (giữa) giành HCV Á vận hội trẻ 2013
Ánh Viên (giữa) giành HCV Á vận hội trẻ 2013

 

Hai tháng, giành 23 Huy chương Vàng

 

TS Chung Tấn Phong, chuyên gia về bơi lội đã thốt lên đầy kinh ngạc: “Ánh Viên thực sự là một tài năng lớn! Ngay cả các tay bơi được xem là “thần đồng” của Singapore cũng không thể “thu hoạch” một lượng huy chương nhiều đến vậy ở lứa tuổi của mình”.

 

Chỉ trong vòng 2 tháng, cô gái người Cần Thơ tham dự 4 giải đấu và giành tổng cộng đến 23 HCV. Ngay cả Hoàng Quý Phước, “thần đồng” bơi Việt Nam ở vào lúc phong độ tốt nhất cũng không tìm nổi lượng huy chương như Viên.

 

Trong 2 tháng, cô giành 1 HCV tại Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á (AIMAG 2013), 8 HCV tại Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á, 11 HCV giải Vô địch bơi các lứa tuổi Đông Nam Á và nhất là 3 HCV quý giá tại Á vận hội trẻ châu Á.

 

Đó là chưa kể hàng loạt HCV mà Viên giành được khi tham dự các giải đấu cấp bang trong chuyến tập huấn tại Mỹ, cùng vô số Huy chương Bạc (HCB), Huy chương Đồng (HCĐ) ở các giải đấu kể trên.

 

Không chỉ sở hữu một lượng huy chương rất “khủng”, Ánh Viên còn tạo ra hàng loạt kỷ lục mới. Trong số 11 HCV mà cô đoạt tại giải vô địch bơi các lứa tuổi Đông Nam Á, có đến 8 chiếc huy chương phá kỷ lục của các lứa tuổi trước đó.

 

Thước đo của thể thao là thành tích. Xét theo tiêu chí này, Ánh Viên thực sự “vô đối”. Rộng hơn, tính đến nay, Viên đã giành tổng cộng 142 huy chương các loại (78 HCV, 46 HCB, 18 HCĐ), trong đó có 70 huy chương quốc gia (34 HCV, 27 HCB, 9 HCĐ) và 72 huy chương quốc tế (44 HCV, 19 HCB, 9 HCĐ).

 
“Bí kíp” dễ thương của cô nàng bơi khỏe
 

“Bí kíp” dễ thương của cô nàng bơi khỏe

 

“Ăn nhiều và ăn đúng là bí kíp để bơi khỏe”, chính Ánh Viên đã tiết lộ điều thú vị này. Trong chuyến tập huấn tại Mỹ để chuẩn bị cho 4 giải đấu kể trên, cùng với những bài tập mới lạ, Ánh Viên còn phải “cật lực” với… ăn.

 

Viên cho biết: “Các chuyên gia bơi lội của Mỹ rất quan tâm đến dinh dưỡng. Với họ, ăn đúng quan trọng hơn ăn nhiều. Để đảm bảo dinh dưỡng cho luyện tập và tăng thể lực, mình phải ăn. Một ngày 4 bữa, có khi giữa buổi tập lại ăn. Quan trọng nhất là ăn đúng chất đúng lúc.

 

Mỗi khẩu phần mà nhà bếp mang đến có khi rất ít, chỉ một nhúm thức ăn rất lạ. Kèm theo đó là thuốc bổ. Có khi lại rất nhiều thức ăn cũng phải nuốt cho đủ khẩu phần. Chưa bao giờ mình thấy ăn mà… khổ đến vậy.

 

Các huấn luyện viên và các chuyên gia đã làm mình thay đổi suy nghĩ: Ăn là một nhiệm vụ, một bài tập. Kết quả, dù ăn rất nhiều nhưng tôi không lên cân, ngược lại cơ thể rất khỏe và dẻo dai”.

 

Thượng úy tuổi 16

 

Ở tuổi 16, “kình ngư” Ánh Viên trở thành Thượng úy trẻ tuổi nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi trở về từ Nam Kinh, với những thành tích vẻ vang, Viên đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 làm lễ phong quân hàm Thượng úy.
 
“Bí kíp” dễ thương của cô nàng bơi khỏe

 

Viên được Trung tâm Thể thao Quốc phòng 4 (Quân khu 9) phát hiện lúc 10 tuổi. Sau hàng loạt chiến tích trong nước lẫn quốc tế, đặc biệt là 3 HCV Á vận hội trẻ, Bộ Quốc phòng đã đặc cách chuyển Viên từ công nhân viên quốc phòng sang quân nhân chuyên nghiệp với hàm Thượng úy.

 

Đây là vinh dự lớn không phải người trẻ nào cũng có được. Cả gia đình Viên đã được góp mặt trong buổi lễ này. Ánh Viên không chỉ là niềm tự hào của Thể thao Quân đội mà còn là niềm tự hào của tuổi trẻ Việt Nam.

 

Ngay sau buỗi lễ phong hàm, Ánh Viên lại cùng các huấn luyện viên sang Mỹ tiếp tục chuyến tập huấn dài ngày nhằm chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch “đánh chiếm mục tiêu” HCV SEA Games 27, tại Myanmar.

 

Hướng tới HCV SEA Games 27

 

Singapore là cường quốc bơi lội tại Đông Nam Á. Khi Hoàng Quý Phước giành 2 HCV trước mũi “thần đồng” Joseph Schooling tại SEA Games 26, báo chí nước này đã đồng loạt cảnh báo: “Sự vươn lên của Việt Nam đe dọa thế mạnh của chúng ta”.

 

Sau khi chứng kiến Ánh Viên làm mưa làm gió trong thời gian vừa qua, tờ Strait Times của Singapore nhận định: “Lại thêm một đối trọng đáng nể của Tao Li. Cô gái Việt Nam đã cho thấy sự đe dọa khủng khiếp như thế nào!”.

 

Tại giải Vô địch thế giới diễn ra vào tháng Tám vừa qua tại Barcelona (Tây Ban Nha), Ánh Viên dù chỉ về thứ 21/30 vận động viên nhưng thành tích của Viên rất đáng khích lệ với 4’46”60, vượt hơn cả kỷ lục SEA Games do “kình ngư” Thái Lan Nathanan đang nắm giữ là 4’50”88. Nếu giữ được phong độ ấn tượng như vậy, việc Viên giành HCVSEA Games 27 không là điều bất ngờ.

 

Trở về từ Nam Kinh, Ánh Viên thổ lộ: “HCV giải Đông Nam Á hay Á vận hội trẻ đều là những thành tích đáng tự hào nhưng với mình, mục tiêu lớn nhất vẫn là SEA Games 27. Đến lúc này, 2 giải đấu vừa kể trên vẫn chưa phải là điểm rơi phong độ của mình.

 

Theo các HLV tính toán và lên kế hoạch tập luyện, đến khi SEA Games 27 vào cuộc mới là lúc mình đạt ngưỡng khối lượng và phong độ cao nhất, vì vậy, mình rất tin tưởng sẽ thành công”.

 

Sau thành công của Hoàng Quý Phước tại giải đấu 2 năm trước ở Indonesia, bơi lội Việt Nam đã cải thiện đáng kể thành tích ở đấu trường khu vực. Với tài năng của Ánh Viên, việc tái lập thành tích ấn tượng trên không phải là điều quá khó. Ngay lúc này, giới chuyên môn tại Đông Nam Á đã “đặt cược” vào khả năng tuyệt vời của cô gái Việt Nam.

 

Theo Khoa Tư

Sinh viên Việt Nam