Không khóc nữa, Võ Minh Tâm!

Sáng qua 23/10, <a href="http://www18.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/10/148027.vip">cô công nhân Võ Minh Tâm</a> đã đến Trường ĐH Mở TPHCM để làm thủ tục nhập học. Cha của Tâm cũng đã nghỉ làm một buổi để đưa con gái mình đến trường.

Trước đó, trong buổi trao học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo Tuổi Trẻ, Tâm nhoẻn miệng cười hạnh phúc nhưng tay cứ đưa lên lau nước mắt liên tục: “Mình xác định sẽ đi làm một năm, có tiền rồi năm sau đi học lại. Bữa đi phỏng vấn làm công nhân, người ta hỏi: Học giỏi thế sao không đi học nữa? Đi làm ở đây cực lắm...”.

 

Còn giờ đây, nhận được học bổng để có thể tiếp tục đi học đối với Minh Tâm là: “Đang hụt hẫng như người rơi xuống vực sâu thì có một bàn tay nắm mình lại và kéo lên...”.

 

Hướng dẫn Võ Minh Tâm làm hồ sơ trúng tuyển, đóng học phí, đăng ký các môn học là anh Lê Xuân Sinh (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên ĐH Mở). Anh Sinh còn tặng Tâm một chiếc cặp mới và cho biết trung tâm sẽ tạo điều kiện cho Tâm kiếm chỗ ở trọ, tìm kiếm việc làm thêm để ổn định cuộc sống.

 

Theo Tuổi Trẻ