Không gian đêm Valentine lãng mạn tại Sài Gòn

(Dân trí) - Trong đêm Valentine, rất nhiều cặp đôi đã tìm cho mình những nơi lãng mạn nhất, nghĩ ra những cách tỏ tình “độc nhất”…để làm sao có thể làm cho người bạn của mình cảm nhận được sự chân thành qua cách mà các bạn thể hiện.

Valentine của của giới trẻ Sài Gòn

Những đóa hoa đã được gửi trao.
Những đóa hoa đã được gửi trao.

“Không cao sang, không cầu kỳ, không phức tạp, nhưng vô cùng ý nghĩa!” chính là chia sẻ của bạn Nguyễn Võ Ánh Ngọc ( quê Gia Lai). PV Dân trí bắt gặp bạn Ngọc và người yêu đang tay trong chụp những bức ảnh “tự sướng” rồi sau đó là cái ôm thật chặt.

Lau giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, bạn Ngọc chia sẻ: “ Em hiện là sinh viên năm 2, còn bạn em là công nhân khu công nghệ cao, tụi em biết nhau từ ở quê. Hai đứa quen nhau gần hai năm, anh ấy luôn quan tâm em, lo lắng cho em.

Sáng nay, vô tình em phát hiện một “bí mật” là chiếc máy tính khoảng một năm trước anh mua tặng em để thuận tiện trong việc học có được là do anh mua trả góp trong 12 tháng. Chính vì phải mua trả góp nên anh phải tiết kiệm, hạn chế đi chơi. Đã có lúc em giận hờn vì sao anh ấy lạnh nhạt, giờ hiểu ra, em thương anh ấy lắm. Em đã khóc nhiều lần từ sáng đến giờ…”

Một câu chuyện đẹp tưởng chừng như chỉ có trong mơ nhưng nó đã hiện hữu giữa đời thường. Một món quà giá trị được tích cóp từ những sự chân thành “nhỏ nhoi” hàng tháng. Thật đáng quý biết bao khi món quà kia được gửi trao bằng sự chắc chiu cũng nhưng “chịu đựng” những lúc người yêu dỗi hờn.

Nhiều bạn trẻ sánh bước bên người yêu trong đêm lễ Tình Nhân.
Nhiều bạn trẻ sánh bước bên người yêu trong đêm lễ Tình Nhân.
Bạn Huỳnh Thanh Phú ( huyện Hóc Môn) vui vẻ chia sẻ: “ Lễ tình nhân năm nay đối với em rất đặc biệt. Bạn gái hiện tại là người đầu tiên, là mối tình đầu của em. Em vừa từ quê của bạn gái ở Tiền Giang lên và dẫn theo bạn gái theo để biết phố đi bộ Nguyễn Huệ…” .
Bạn Huỳnh Thanh Phú ( huyện Hóc Môn) vui vẻ chia sẻ: “ Lễ tình nhân năm nay đối với em rất đặc biệt. Bạn gái hiện tại là người đầu tiên, là mối tình đầu của em. Em vừa từ quê của bạn gái ở Tiền Giang lên và dẫn theo bạn gái theo để biết phố đi bộ Nguyễn Huệ…” .
Anh Phùng Ngọc Hiển (quận 9) thì chia sẻ rất “chân thực”: “Valentine năm nay trùng vào dịp tết Nguyên Đán và cũng là ngày cuối cùng nghỉ tết. Chính vì vậy, mình tranh thủ ra đây dạo phố cùng bạn gái và dành món quà bất ngờ cho bạn gái…”.
Anh Phùng Ngọc Hiển (quận 9) thì chia sẻ rất “chân thực”: “Valentine năm nay trùng vào dịp tết Nguyên Đán và cũng là ngày cuối cùng nghỉ tết. Chính vì vậy, mình tranh thủ ra đây dạo phố cùng bạn gái và dành món quà bất ngờ cho bạn gái…”.


Một cặp đôi vừa xong màn tỏ tình với bóng bay hình trái tim.

Một cặp đôi vừa xong màn tỏ tình với bóng bay hình trái tim.

Không như các bạn trẻ, Vợ chồng chị Tiffani Nguyễn (Việt kiều Mỹ) chọn không gian trên du thuyền King Yacth :“Đã 15 năm rồi chúng tôi xa Việt Nam, một người bạn đưa ý tưởng đón Valentine trên sông Sài Gòn, ngắm TP về đêm. Quả thật, cùng ông xã và con gái ngồi phía trước boong tàu, nhắm rượu Vang, nghe violon, đón những làn gió xuân thổi qua tóc thì chưa có khung cảnh nào lãng mạn bằng….”.
Không như các bạn trẻ, Vợ chồng chị Tiffani Nguyễn (Việt kiều Mỹ) chọn không gian trên du thuyền King Yacth :“Đã 15 năm rồi chúng tôi xa Việt Nam, một người bạn đưa ý tưởng đón Valentine trên sông Sài Gòn, ngắm TP về đêm. Quả thật, cùng ông xã và con gái ngồi phía trước boong tàu, nhắm rượu Vang, nghe violon, đón những làn gió xuân thổi qua tóc thì chưa có khung cảnh nào lãng mạn bằng….”.

Sở dĩ năm nay là một kỳ Valentine đặc biệt của chị Tiffani Nguyễn là vì những năm trước hai vợ chông cứ bận công việc, để sắp xếp một khoảng thời gian bên nhau là vô cùng khó. Với vợ chồng chị, lễ tình nhân được ngồi bên nhau là một điều gì đó khá “xa xỉ”. Có thể nói, Valentine năm nay là một Valentine lãng mạn nhất từ trước đến giờ đối với chị.

Lễ tình nhân không chỉ là dịp để các đôi tình nhân thể hiện tình cảm của mình mà còn là dịp để tất cả mọi người làm những điều tốt đẹp cho nhau, từ những điều nhỏ nhất đến những điều lớn lao để mang lại hạnh phúc cho nhau.

Phạm Nguyễn
(phamnguyen.dtr@gmail.com)