“Khởi nghiệp là ước mơ, niềm tin và là sự khác biệt của mỗi người”

(Dân trí) - Đó là lời nhắn nhủ của anh Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch hội Từ thiện thật gửi gắm đến những tân sinh viên và học sinh đang học tập tại Thủ đô Hà Nội trong buổi tọa đàm mang tên “Khởi nghiệp".

Chiều ngày 15/10, talkshow “Khởi nghiệp” được tổ chức, trong khuôn khổ Ngày hội Tân sinh viên do Nhà Văn hóa học sinh – sinh viên Hà Nội phối hợp với Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tổ chức.

Các bạn sinh viên đến từ nhiều trường ĐH và trường cấp 3 đã đặt ra rất nhiều câu hỏi, thắc mắc cũng như những quan điểm của mình, để những người anh, chị đi trước truyền đạt lại bí quyết giúp các bạn tự tin hơn với quãng thời gian sinh viên đầy nhiệt huyết, sức sống, ước mơ, hoài bão và khát vọng thành công đang mở ra trước mắt.

Tham dự buổi tọa đàm có anh Nguyễn Thành Trung – thủ lĩnh nhóm Từ thiện Thật với hàng ngàn thành viên trên cả nước và cả nước ngoài, chị Thu Nga – Giám đốc một trung tâm tiếng Anh có tiếng tại Hà Nội và anh Mạc Quốc Anh - Phó chủ tịch kiêm tổng thư kí Hội hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hà Nội.


Các vị khách mời tham gia buổi tọa đàm Khởi nghiệp với các bạn học sinh, sinh viên.

Các vị khách mời tham gia buổi tọa đàm "Khởi nghiệp" với các bạn học sinh, sinh viên.

Trước câu hỏi “Khởi nghiệp là gì? Khởi nghiệp mang lại những khó khăn, thách thức và cơ hội nào dành cho người khởi nghiệp?” của một bạn sinh viên, anh Thành Trung đã có phần chia sẻ đầy chân thành và truyền cảm hứng đến các bạn trẻ: “Đối với tôi, khởi nghiệp là ước mơ. Khi còn bé, ước mơ của tôi là giúp đỡ những người khó khăn và trở thành siêu anh hùng.

Sau này, tôi hiểu rằng, khi có thể giúp đỡ những người khó khăn hơn mình và luôn làm việc tốt, có chữ “thiện” ở trong tâm là mình đã trở thành một “siêu anh hùng” rồi.

5 năm qua, tôi và nhóm Từ thiện thật của mình đã luôn cố gắng làm điều đó và trở thành “siêu anh hùng”, những người không sở hữu phép màu, không sở hữu khả năng bay lượn nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ những người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Một ước mơ có thể thực hiện bằng nhiều cách. Có thể các bạn tự thực hiện nó, có thể đem nó ra biển lớn, gặp gỡ những người bạn, người đồng đội có cùng ý chí và cùng nhau xây dựng...

Tôi hy vọng những ước mơ dù nhỏ hay lớn đang được nhen nhóm trong lòng các bạn trẻ ngồi đây sẽ sớm được trở thành hiện thực. Đối với tôi, không có ước mơ là không còn tồn tại”.


Sáng lập và điều hành nhóm Từ thiện thật thành công, nổi tiếng và có đến hàng ngàn thành viên, giúp đỡ hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, anh Nguyễn Thành Trung (người cầm micro) nhận được nhiều câu hỏi giao lưu từ các bạn trẻ.

Sáng lập và điều hành nhóm Từ thiện thật thành công, nổi tiếng và có đến hàng ngàn thành viên, giúp đỡ hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước, anh Nguyễn Thành Trung (người cầm micro) nhận được nhiều câu hỏi giao lưu từ các bạn trẻ.

Một bạn học sinh đến từ trường THPT Lê Quý Đôn đặt câu hỏi: “Vì sao anh lựa chọn “khởi nghiệp” là làm từ thiện? Con đường này gian truân hơn rất nhiều những hình thức kinh doanh khác.”, anh Thành Trung đã kể lại những kỉ niệm đầy xúc động trong quá trình thực hiện “ước mơ” của mình: “Các bạn sẽ thấy hạnh phúc khi thực hiện thành công ước mơ của mình. Nhưng tôi, hạnh phúc được nhân lên gấp bội khi giúp người khác thực hiện ước mơ của họ.

Đó là khi tôi giúp được một em nhỏ ung thư, sắp mất thực hiện ước mơ của em là “cõng mẹ một lần trước khi qua đời”. Các thành viên của Từ thiện thật đã giúp mẹ của em leo lên lưng em, và cùng nhau “cõng” cả 2 mẹ con đi một quãng đường dài, vì lúc đó em ấy đã rất yếu và không thể tự đứng.

Một lần khác, tôi thấy một bác lượm ve chai và định tặng những chiếc bánh, đồ ăn cho bác. Nhưng tôi quan sát thấy bác đi xin những chiếc quẩy thừa ở một hàng phở, và đem tặng lại cho một người khác khó khăn hơn.

Đó là động lực cho tôi đi trên con đường này, vì một người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn còn sẵn sàng đi giúp đỡ người nghèo hơn, vậy tại sao chúng ta là những người “không khó khăn”, “chưa khó khăn” thì không thể chia sẻ tấm lòng của mình với những người kém may mắn hơn chúng ta?”.


Các bạn học sinh trường THPT hào hứng, nhiệt tình đặt câu hỏi cho các diễn giả

Các bạn học sinh trường THPT hào hứng, nhiệt tình đặt câu hỏi cho các diễn giả

Chị Thu Nga, giám đốc một trung tâm Tiếng Anh cũng cho biết thêm: “Đối với chị, ước mơ giống như một ngọn đèn dầu, soi sáng con đường mình đi trong đêm tối.

Khi có ước mơ, có niềm tin vào bản thân, mọi năng lượng, sự tập trung của các bạn sẽ dành hết cho ý tưởng “khởi nghiệp” đó và giúp các bạn vượt qua thử thách, khó khăn và dần đạt được thành công.”

Anh Thành Trung cũng nhắn nhủ đến các bạn trẻ: “Không có con đường thành công nào là không trải đầy hoa hồng. Tôi là một fan của bộ truyện tranh và nhân vật Songoku, và phải nói lời cảm ơn đến nhân vật này vì đã giúp tôi trưởng thành đến ngày hôm nay.

Songoku hồn nhiên, có tâm hướng thiện, có ước mơ, có đồng đội cùng ước mơ luôn ở bên mình, và họ khác biệt. Mỗi lần gặp khó khăn, thất bại, vấp ngã, Songoku đều luôn đứng dậy và mạnh mẽ hơn, ước mơ cháy bỏng hơn.

Tôi đang như cậu ấy, làm việc bằng 90% ý chí và 10% sức lực, nên tôi không hề mệt mỏi mà chỉ thấy luôn tràn đầy năng lượng. Và tôi mong tất cả các bạn cũng đều như vậy”.

Những lời chia sẻ chân thành, hữu ích của những người anh, chị đi trước đã trở thành những kinh nghiệm quý báu, góp phần vào hành trang của các tân sinh viên khi bước chân vào trường Đại học với quãng thời gian sôi nổi và đáng nhớ.

Hồng Minh