Kẻ ngoại tình không đáng một xu...

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Khi phát hiện người mình yêu thương lại nhẫn tâm phản bội, gieo khổ đau lên mối quan hệ này, thì liệu đánh ghen có giúp thương tổn liền sẹo hay không?

“Đừng đánh ghen”, tôi từng khuyên một người bạn như thế khi cô ấy nhìn thấy chồng chưa được bao lâu ngoại tình, ôm ấp mặn nồng cùng người khác.

Bởi vốn dĩ, ngay từ khi họ lựa chọn dối lừa, thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bạn hãy cảm thấy may mắn vì phát hiện vết đau ấy sớm, vì không còn phải sống bên cạnh một kẻ không còn yêu thương mình nữa.

Thay vì ngoái lại, đánh ghen ầm ĩ rồi tự hạ thấp lòng tự trọng của mình, chi bằng nghĩ đến chặng đường dài phía trước mà thương bản thân nhiều hơn. Nhiều người cứ nói, vì yêu nên mới đánh ghen, nhưng sự thật, tình yêu đã chết lụi trong những cơn ghen ấy.

Mấy ngày nay, người ta bàn nhiều về một vụ việc được cho là đánh ghen ầm ĩ trên một con phố ở Hà Nội. Chua chát thay, người chồng lại ra sức cản vợ để bảo vệ một cô gái khác mà nhiều người nghĩ đó là "kẻ thứ ba". 

Kẻ ngoại tình không đáng một xu... - 1
Đừng đánh ghen, hãy yêu bản thân mình nhiều hơn! (Ảnh minh họa)

Lòng thủy chung của đàn ông được đo khi anh ta có trong tay tiền bạc, vật chất. Kẻ đàn ông muốn “chứng tỏ bản lĩnh” của mình bằng cách cặp kè với những cô gái trẻ, mà nhiều khi còn đáng tuổi con gái.

Trong khi người vợ từng ngày vun vén, hy sinh với ước mong giữ hạnh phúc gia đình thì ở bên trong chiếc xế hộp, hay một khách sạn sang trọng kia, người chồng lại mặn nồng say vị yêu đương. Thật trớ trêu và bất hạnh!

Nhìn lại mới thấy, hằng ngày không thiếu những vụ đánh ghen. Nhẹ thì chửi bới, dằn mặt, rồi thì túm tóc, lột đồ tình địch, bêu rếu cho không còn mặt mũi nhìn ai. Thậm chí nhiều người còn tạt axit, hủy hoại dung nhan.

Đối với “con giáp thứ 13”, đừng dùng tay chân mà hãy dùng lý trí. Đánh người là dại dột, không khiến tim mình bớt đau, chỉ khiến mình đau đớn, làm trò cười, chuyện mua vui cho thiên hạ.

Mọi sự nóng giận đều phải trả giá, mọi lời biện minh cho cảm xúc đều không có nghĩa lý gì trước pháp luật. Nếu chẳng may vướng vào vòng lao lý thì chỉ bạn thua thiệt thôi.

Đàn ông ngoại tình liệu có đường quay về không? Thường phụ nữ hoặc là lựa chọn, làm lại từ đầu, giữ mái nhà cho con; hoặc là chia tay, đường ai nấy đi, đời ai nấy bước.

Trước khi đi đánh ghen, bạn hãy chuẩn bị tâm lý chấp nhận những hậu quả mà cuộc ghen để lại. Có một điều chắc chắn rằng, tình yêu, cuộc hôn có những rạn vỡ quá lớn như vậy sẽ chẳng bao giờ nguyên vẹn như thuở ban đầu nữa.

Ai rồi cũng có được hạnh phúc của riêng mình, nhưng hãy ở bên cạnh người thật sự xứng đáng. Là phụ nữ, đừng trói hạnh phúc của mình quẩn quanh bên một người đàn ông, hy sinh hết lòng vì anh ta, cuối cùng nhận lại biết đâu chỉ toàn cay đắng.

Đi đánh ghen chỉ tốn thời gian, đau đớn thể xác, dày xéo tâm can. Kẻ ngoại tình không đáng một xu, anh ta đã tự tay tước đi những giá trị, sĩ diện của chính mình.

Bạn đừng tiếc một kẻ không ra gì, cuộc đời còn dài, số phận luôn công bằng với những người chân thành!

*Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả. Còn ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào? Xin mời bình luận bên dưới.