Học trò lớp 12 Chu Văn An tri ân thầy cô trước ngày ra trường

(Dân trí) - Tối 23/5, trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) đã tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho học sinh khối 12. Đây cũng là ngày những cô cậu học trò năm cuối chia tay 12 năm đèn sách thời phổ thông đong đầy kỷ niệm với thật nhiều cảm xúc.

Học trò lớp 12 Chu Văn An tri ân thầy cô trước ngày ra trường

Các học sinh khối 12 Chu Văn An tự tay cài tặng huy hiệu lên áo thầy cô mình như một món quà tri ân người thầy đã dìu dắt suốt quãng đường trung học.

Đêm tiệc chia tay gồm những tiết mục văn nghệ vừa sâu lắng, vừa sôi động, những lời cám ơn chân thành của thế hệ 105 gửi gắm đến các thầy cô, những khoảnh khắc đẹp của mỗi học sinh trong ba năm gắn bó dưới mái trường. Mặc dù có mưa nhỏ, nhưng không thể ngăn nổi sự nhiệt huyết, sôi nổi của những teen 12 trường THPT Chu Văn An.

Mỗi giây phút trôi qua là một khoảnh khắc đáng nhớ của những cô cậu học trò cuối cấp. Những lời dặn dò ân cần của thầy cô giáo đều là những tâm huyết gửi gắm đến thế hệ học sinh 105 của trường, như lời cô Hiệu trưởng: “Các con học sinh lớp 12 đang sống trong những thời khắc đặc biệt quan trọng của cuộc đời.
 
Các con đã trải qua tuổi học trò với 12 năm đèn sách, từng bước từng bước lớn khôn. Giờ đây, đã đến lúc các con phải tự chọn cho mình con đường riêng để bước đi trên đó, nhằm thực hiện những ước mơ, khát vọng của đời người”.

Học trò lớp 12 Chu Văn An tri ân thầy cô trước ngày ra trường

Lớp trưởng các lớp 12 dành tặng những bó hoa tươi thắm nhất cho cô Hiệu trưởng và các thầy cô chủ nhiệm

Đêm dạ hội không chỉ là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của học sinh khối 12 mà còn là cơ hội để các teen 12 gửi lời cám ơn chân thành và sâu sắc nhất tới toàn bộ những thầy cô giáo, những người lái đò miệt mài dìu dắt mình trong suốt ba năm dưới mái trường Chu Văn An.

Cùng với những lời tri ân cha mẹ, thầy cô, là những ước mơ, những lời chúc dành cho bạn bè. Sau buổi lễ tri ân vô cùng đáng nhớ, teen Chu đã được vui hết mình với các tiết mục văn nghệ do chính các lớp của khối 12 hợp sức thực hiện.
 
Không giống như lễ trưởng thành tại các trường khác, teen trường Bưởi dành toàn bộ cảm xúc của mình cho chương trình cuối cùng của đời học sinh. Hạn chế những giọt nước mắt hay những khuôn mặt buồn bã, teen Chu luôn hò hét sôi nổi từ đầu đến cuối, như muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất, tươi vui nhất của lứa tuổi học trò.

Cô Hiệu trưởng Lê Mai Anh gửi gắm niềm hy vọng và dặn dò các học sinh lớp 12 trước khi ra trường.

Cô Hiệu trưởng Lê Mai Anh gửi gắm niềm hy vọng và dặn dò các học sinh lớp 12 trước khi ra trường.

Cô Hiệu trưởng Lê Mai Anh gửi gắm niềm hy vọng và dặn dò các học sinh lớp 12 trước khi ra trường.

Tạ Khánh Huyền đại diện khối 12 gửi lời cảm ơn đến các bậc cha mẹ, các thầy cô và cô chú cán bộ của trường đã giúp đỡ các học sinh trong suốt 3 năm học.

Cô Hiệu trưởng Lê Mai Anh gửi gắm niềm hy vọng và dặn dò các học sinh lớp 12 trước khi ra trường.

 Teen Chu cùng nhau giơ tay và hô vang lời hứa sẽ cố gắng hết mình trên con đường tương lai để không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô và bố mẹ.

Nữ sinh xinh đẹp chụp ảnh kỉ niệm cùng cô giáo chủ nhiệm

Nữ sinh xinh đẹp chụp ảnh kỉ niệm cùng cô giáo chủ nhiệm

Cùng nhau ghi lại những bức ảnh của tập thể lớp trong ngày cuối cùng dưới mái trường Chu Văn An

Cùng nhau ghi lại những bức ảnh của tập thể lớp trong ngày cuối cùng dưới mái trường Chu Văn An

Điệu nhảy sôi động của các nữ sinh cuối cấp

Điệu nhảy sôi động của các nữ sinh cuối cấp

Ban nhạc học trò hát vang những ca khúc về tình bạn, về tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên

Ban nhạc học trò hát vang những ca khúc về tình bạn, về tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên

Ban nhạc học trò hát vang những ca khúc về tình bạn, về tuổi học trò trong sáng, hồn nhiên

Những chàng trai của ban nhạc rock học sinh cháy hết mình trong những phút cuối cùng được đứng trên sân khấu của trường THPT Chu Văn An.

Hồng Minh