Học sinh lớp 12 Lương Thế Vinh thả chim phóng sinh ngày chia tay

(Dân trí) - Hành động thả chim phóng sinh nhằm giúp học sinh hướng thiện và gửi gắm những ước mơ.

Vừa qua, học sinh lớp 12 trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) làm lễ thả chim phóng sinh trước khi chia tay mái trường cấp 3. Đây là sự kiện đặc biệt, được tổ chức bắt nguồn từ ý tưởng của cô giáo Văn Thùy Dương.

Thầy Văn Như Cương chủ trì buổi lễ phóng sinh

Thầy Văn Như Cương chủ trì buổi lễ phóng sinh

Cô Thùy Dương, người khởi xướng buổi lễ chia sẻ: “Việc các con phóng sinh, ngoài những ý nghĩa to lớn theo quan điểm của nhà Phật, còn mang ý nguyện của thầy cô gửi đến các con, mong bạn trẻ hướng tới cái thiện ở đời, hướng tới những điều đẹp đẽ để làm nhiều điều tốt hơn cho chính mình và người xung quanh”.

Trong ngày lễ đáng nhớ của các trò thầy giáo 80 tuổi Văn Như Cương góp mặt với vai trò chủ trì buổi lễ. Các bạn học sinh rất hào hứng tham gia sự kiện này bởi các bạn cho rằng các chú chim rất đáng yêu và mang lại tự do cho chúng là một việc làm ý nghĩa.

Thầy Cương trao những chú chim nhỏ tới tay học trò

Thầy Cương trao những chú chim nhỏ tới tay học trò

Học trò cưng nựng những chú chim đáng yêu

Học trò cưng nựng những chú chim đáng yêu

Niềm hạnh phúc trong bàn tay nhỏ

Niềm hạnh phúc trong bàn tay nhỏ

Thầy Cương chỉ cho học trò cách cầm chú chim trong tay mà không khiến nó bị thương

Thầy Cương chỉ cho học trò cách cầm chú chim trong tay mà không khiến nó bị thương

Học trò đồng loạt thả những chú chim bay về trời


Học trò đồng loạt thả những chú chim bay về trời

Học trò đồng loạt thả những chú chim bay về trời

Sau đó, các trò và cô giáo cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm


Sau đó, các trò và cô giáo cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm

Sau đó, các trò và cô giáo cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm

Và thả bóng bay chở ước mơ

Và thả bóng bay chở ước mơ

Ngày chia tay đáng nhớ của các học trò lớp 12 trường Lương Thế Vinh

Ngày chia tay đáng nhớ của các học trò lớp 12 trường Lương Thế Vinh

M.C
Ảnh: THPT Lương Thế Vinh