Học sinh Lomonoxop đội mưa đón trung thu truyền thống

(Dân trí) - Hàng năm, cứ vào dịp Tết Trung thu, trường M.V Lomonoxop lại nhộn nhịp tổ chức một buổi phá cỗ tại sân trường cho học sinh, nhằm mang những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đến gần hơn với bạn trẻ Việt Nam.

Chiều ngày 4/10 vừa qua, các học sinh của trường Lomonoxop đã cùng nhau tham dự một ngày hội trung thu “bao cấp” đậm chất truyền thống ngay tại sân trường mình với nhiều hoạt động sôi nổi như múa lân, thi bày mâm ngũ quả.

Đặc biệt hoạt động thu hút nhất là những thú chơi dân gian quen thuộc với trẻ con ngày xưa như như ô ăn quan, nhảy sạp, uốn lạt làm đèn ông sao, vật tay,... nhưng lại trở thành những thú chơi xa lạ với các bạn học sinh thành phố.


Cơn mưa bất chợt buổi chiều không làm bầu không khí đón rằm tháng Tám trên sân trường bớt náo nhiệt

Cơn mưa bất chợt buổi chiều không làm bầu không khí đón rằm tháng Tám trên sân trường bớt náo nhiệt

Dù cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống sân trường, nhưng không khí tại mỗi góc vẫn rất nhộn nhịp. Tại khu học cách làm đèn ông sao, đèn lồng, nặn tò he, cả cô và trò của trường Lomonoxop đều hào hứng và tập trung nghe theo hướng dẫn của các nghệ nhân. Dù trên trán lấm tấm mồ hôi, tay chân còn dính đầy màu vẽ và keo dán, nhưng gương mặt các thầy cô, học trò đều hiện rõ niềm hân hoan, vui sướng với “đứa con tinh thần” của mình.

Lễ hội vui đón Tết Trung thu 2017 đã khép lại trong niềm vui phấn khởi và tình cảm ấm áp của thầy trò nhà trường. Dù các bạn trẻ được học tập trong một môi trường hiện đại, năng động song vẫn tiếp thu, giữ gìn được trọn vẹn bản sắc, giá trị dân tộc thông qua những hoạt động ý nghĩa.

Bùi Thái, lớp 12 chia sẻ: "Lễ hội phá cỗ trung thu năm nay thật là vui, đặc biệt hơn nữa khi đây là hoạt động ngoại khóa cuối cùng của mình dưới mái trường Lomonoxop. Mình đã biết thêm cách làm các món đồ chơi truyền thống từ những vật dụng tái chế và ngoài ra còn được tham gia một hoạt động ý nghĩa cùng tập thể lớp”.


Tết trung thu năm nay, học sinh trường Lomonoxop được tham dự một lễ hội lấy bối cảnh năm 1980 đậm chất bao cấp mang tên “Xưa”

Tết trung thu năm nay, học sinh trường Lomonoxop được tham dự một lễ hội lấy bối cảnh năm 1980 đậm chất bao cấp mang tên “Xưa”


Trò chơi ô ăn quan vốn là thú chơi quen thuộc của trẻ em xưa, nhưng lại khá lạ lẫm với các bạn học sinh thành thị

Trò chơi ô ăn quan vốn là thú chơi quen thuộc của trẻ em xưa, nhưng lại khá lạ lẫm với các bạn học sinh thành thị


Đối với các bạn nữ, hoạt động làm đèn ông sao handmade lại hấp dẫn hơn cả

Đối với các bạn nữ, hoạt động làm đèn ông sao handmade lại hấp dẫn hơn cả


Hoạt động tự tay trang trí mặt nạ giấy bồi cũng thu hút nhiều em học sinh tham gia

Hoạt động tự tay trang trí mặt nạ giấy bồi cũng thu hút nhiều em học sinh tham gia


Ở góc vận động, trò chơi vật tay thu hút nhiều “vận động viên” cấp trường trải nghiệm và không khi nào ngớt tiếng hò reo cổ vũ của khán giả

Ở góc vận động, trò chơi vật tay thu hút nhiều “vận động viên” cấp trường trải nghiệm và không khi nào ngớt tiếng hò reo cổ vũ của khán giả


Sự kiện Trung thu Xưa cũng nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về lễ kỉ niệm 25 năm ngày thành lập trường M.V Lomonoxop nên các mâm cỗ của các lớp cũng mang chủ đề này.

Sự kiện Trung thu Xưa cũng nằm trong chuỗi các hoạt động hướng về lễ kỉ niệm 25 năm ngày thành lập trường M.V Lomonoxop nên các mâm cỗ của các lớp cũng mang chủ đề này.

Hồng Minh