Học sinh cấp 3 tái hiện trang phục các dân tộc Việt Nam qua ảnh kỷ yếu

(Dân trí) - Những hình ảnh kỷ yếu ấn tượng của tập thể lớp 12A1, trường THPT Võ Văn Kiệt (Kiên Giang) được nhiều người yêu thích bởi các em học sinh đã tái hiện bộ trang phục của các dân tộc Việt Nam.

Ảnh kỷ yếu với học sinh chính là một trong những cách để lưu giữ kỷ niệm thời “ngày hai buổi cắp sách đến trường”. Tập thể lớp 12A1 trường THPT Võ Văn Kiệt cũng không ngoại lệ.

Học sinh cấp 3 tái hiện trang phục các dân tộc Việt Nam qua ảnh kỷ yếu - 1
Tập thể lớp 12A1 trường THPT Võ Văn Kiệt lưu giữ kỷ niệm đáng nhớ bên thầy giáo chủ nhiệm.

Với mong muốn có được một bộ ảnh “để đời”, không nhàm chán và phổ thông, các bạn học sinh đã ấp ủ và thực hiện ý tưởng kỷ yếu với concept các bộ trang phục dân tộc đầy màu sắc.

Những hình ảnh độc đáo này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các diễn đàn yêu ảnh và nhận được nhiều lời có cánh từ cộng đồng mạng.

41 thành viên đã cùng tiết kiệm tiền từ năm lớp 11 để có thể chụp một bộ ảnh ấn tượng vào năm cuối cấp.

Ngoài những bộ trang phục dân tộc khá gần gũi như Khơ-Me, Tày, H'Mông thì bộ ảnh còn có những trang phục truyền thống của các dân tộc ít người biết đến như Pà Phẻn, Lô Lô, Hà Nhì…

Học sinh cấp 3 tái hiện trang phục các dân tộc Việt Nam qua ảnh kỷ yếu - 2
Ý tưởng thực hiện bộ kỷ yếu được ấp ủ trong vòng 1 năm.
Học sinh cấp 3 tái hiện trang phục các dân tộc Việt Nam qua ảnh kỷ yếu - 3
Mỗi bộ trang phục đều được lựa chọn tỉ mỉ.

Thông điệp mà các bạn học sinh muốn gửi gắm chính là, tình đoàn kết, sự gắn bó của mỗi thành viên tạo nên sợi dây kết nối bền chặt, cùng nhau xây dựng tập thể vững mạnh, giúp nhau giành kết quả học tập thật tốt.

Mỗi một bức hình đều được đầu tư về phục trang, phong cách. Mỗi thành viên đều cố gắng để truyền tải được ý nghĩa mà mình muốn hướng đến.

Đây có lẽ sẽ là kỷ niệm thanh xuân vườn trường đáng nhớ với họ. Bởi quãng đời học sinh thực sự ý nghĩa khi được cùng nhau trưởng thành, cùng nhau làm những điều yêu thích.

Học sinh cấp 3 tái hiện trang phục các dân tộc Việt Nam qua ảnh kỷ yếu - 4
Các em học sinh cũng “nhập vai” khá đạt.
Học sinh cấp 3 tái hiện trang phục các dân tộc Việt Nam qua ảnh kỷ yếu - 5
Nét mộc mạc, chân chất dễ gây thiện cảm.

Bùi Thanh Luân (thành viên lớp 12A1) cho biết: “Việc khó khăn nhất để hoàn thành bộ ảnh chính là khâu chuẩn bị trang phục dân tộc.

Tụi em tự tìm hiểu rồi đi thuê ở nhiều địa điểm khác nhau. Cũng may là cuối cùng mọi thứ cũng ổn, tập thể lớp 12A1 cảm thấy rất vui khi bộ ảnh được mọi người quan tâm như vậy”.

6h sáng cả lớp tập trung để bắt đầu quay video, đến chiều thì di chuyển quanh thành phố Rạch Giá chụp trang phục dân tộc, tối thì quây quần bên nhau đốt lửa trại.

Các em học sinh đã có một ngày trọn vẹn bên nhau, cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trước khi bắt đầu bước vào những kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Học sinh cấp 3 tái hiện trang phục các dân tộc Việt Nam qua ảnh kỷ yếu - 6
Có nhiều ý kiến khác nhau về bộ kỷ yếu này.
Học sinh cấp 3 tái hiện trang phục các dân tộc Việt Nam qua ảnh kỷ yếu - 7
Có người nói, các bạn học sinh “làm màu” chứ concept không phù hợp với lứa tuổi.
Học sinh cấp 3 tái hiện trang phục các dân tộc Việt Nam qua ảnh kỷ yếu - 8
Thật ra, trước khi chụp concept này thì các thành viên đã có ảnh chụp ở không gian trường, lớp.

Thanh Luân cũng cho biết thêm, một ngày chụp kỷ yếu dù thấm mệt nhưng ai cũng cảm thấy thật vui vẻ và ý nghĩa.

Bởi sau này, dù đi đến đâu, dù trở thành một ai đó thì những hình ảnh mang đậm dấu ấn tuổi học trò cũng vẫn theo mãi, nhắc nhớ về quãng thời gian hồn nhiên nhất.

Học sinh cấp 3 tái hiện trang phục các dân tộc Việt Nam qua ảnh kỷ yếu - 9

Tuệ Nhi

Ảnh: Tạ Thanh Sơn