“Hoàng tử băng” trên đỉnh Olympia

Tuy chưa giành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi <a href="http://dantri.com.vn/nhipsongtre/Huynh-Anh-Vu-Mot-hien-tuong-Binh-Dinh/2008/4/229919.vip">Đường lên đỉnh Olympia năm nay</a>, nhưng với rất nhiều người, anh chàng về nhì Nguyễn Lê Duy - đến từ trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Tây lại gây được ấn tượng mạnh nhất.

Mang chuông đi đánh “xứ cờ”

 

Đam mê cờ vua từ năm lớp 4, Duy cận đã được bố gửi gắm cùng với anh trai vào đội tuyển cờ Quân đội. Từ đó, cậu bạn cùng với anh giai mình thay nhau “làm mưa làm gió” ở các giải cờ tỉnh, cho đến giải quốc gia. 9 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, huy chương của hai anh em vừa vặn… một rổ đầy.

 

Là một chuyên gia cờ tàn nên có thể dễ hiểu tại sao, Duy luôn là người cực kì ấn tượng ở các phần thi về đích. Tuy vậy với anh bạn này, huy chương lớn nhất lại là chiến thắng bố mình trong… giải cờ Mùa xuân cấp gia đình. Đấy là hồi trước ở nhà cậu luôn tổ chức các giải cờ nhanh giữa ba bố con, và kì thủ bố càng ngày càng… đầu hàng nhanh trước cậu con trai út ít của mình. Có nhiều mùa hè, cậu bạn trở về sau các giải cờ Bắc Nam… vừa vặn ngày khai giảng.

 

Và cũng quyết không tha các giải thưởng khác

 

Dường như có những người sinh ra để “chinh phạt” các cuộc thi. Khác với nhiều bạn bè còn đang “hâm mình” chuẩn bị cho các kì thi tốt nghiệp, đại học, Duy đã có thể…an tâm chiều nào cũng đi đá bóng. Cậu bạn này vừa trở về sau vòng hai kì thi chọn đội tuyển Olympic Hoá quốc tế, và lậm lưng giải nhì Hoá quốc gia.

Chưa kể chiến dịch chinh phạt giải thưởng đã được bắt đầu từ năm lớp 5, khi cậu bạn rinh ngay giải nhất văn-toán tỉnh Hà Tây. Đầu cấp hai cậu phát hiện thêm khả năng môn Hoá của mình, và từ đấy… theo nghiệp Hoá đến tận bây giờ.

 

Năm nay, Duy còn là một trong 10 gương mặt ưu tú nhất cả nước rinh về giải thưởng Lý Tự Trọng đấy!

 

Thanh minh cho “nụ cười băng giá”

 

Sau cuộc thi về, tiếc nuối về chức vô địch không nhiều, cô Bích mẹ Duy chỉ trách sao cậu "con kưng" cười ít thế, trong khi cười trông đẹp trai hơn bao nhiêu. Đấy chắc cũng là điểm rất “hấp dẫn” ở chàng trai cứ lành lạnh, lầm lũi tiến lên “oxi hoá câu hỏi và khử đáp án này”.

 

Ở trường cũng thế, mãi chúng tôi mới phát hiện ra lí do rất “tội nghiệp” của anh bạn này. Duy nhà ta cận nặng, tới 4 đi ốp lận, nhưng lại lười đeo kính khinh khủng vì cứ sợ vướng. Đâm ra đến trường, ai cũng bảo khiếp bạn này kiêu thế, hay thậm chí thấy bạn bè quen mà cũng lờ lớ lơ đi, nhưng khổ nỗi là có nhìn thấy đâu mà kiêu ạ?

 

Hay như ở sân bóng, chàng tiền vệ này thú thực là cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy áo đấu chứ chẳng biết ai với ai cả, chỉ toàn chuyền bằng cảm giác thôi. Vậy mà vẫn cực chuẩn mới ghê chứ!

 

Mẹ Duy suốt ngày kêu ca cái độ bừa bộn đừng hỏi của cậu, nhưng đống bề bộn đấy là tất cả sách của cậu bạn này, chưa kể đến cái việc suốt ngày chăm chăm cái tai nghe nữa chứ, thì anh bạn này cũng khá perfect đấy mọi người nhỉ!

 

Theo Việt Anh

Hoa Học Trò