Hoa khôi Sư phạm TPHCM: “Tết có nghĩa là gia đình”

(Dân trí) - Tết đến gợi lên trong lòng của cô Hoa khôi Nét đẹp Sư phạm mở rộng 2013 TPHCM bao cảm xúc. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của “cô giáo tương lai” xinh đẹp nhé!

 

Thông tin cá nhân

 

Họ và tên: Lê Phương Uyên

 

Ngày sinh: 8/11/1994

 

Hiện đang là SV năm thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh - ĐH Sư phạm TPHCM.

 

Thành tích đạt được:

 

- Hoa khôi và Giải Thí sinh Ứng xử hay nhất cuộc thi “Nét đẹp Sư phạm mở rộng” 2013.

 

- Giải nhì kỳ thì Học sinh giỏi cấp Thành phố môn Anh văn.

 

- Làm MC nhiều chương trình, sự kiện dành cho học sinh, sinh viên TPHCM

 

Sở thích: Du lịch, tham gia hoạt động xã hội, tìm hiểu văn hóa các nước…

 

“Là 1 người trẻ sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, Tết trong Uyên luôn gắn liền với những hình ảnh thân thuộc, rất đặc trưng của mảnh đất này – năng động, hiện đại nhưng vẫn mang đậm đà nét truyền thống của dân tộc.

 

Dù thời gian trôi qua mang theo nhiều vẻ mới lạ cho cả thành phố và mùa xuân nơi đây, nhưng đối với Uyên, ý nghĩa của ngày Tết vẫn luôn luôn tươi đẹp và vẹn nguyên, không thay đổi.
 
 
Hoa khôi Sư phạm TPHCM: “Tết có nghĩa là gia đình”

 

Điều đầu tiên khi nhắc đến Tết, ta thường liên tưởng tới những niềm vui. Khi mai vàng khoe sắc rực rỡ khắp các nẻo đường thành phố và những giai điệu “Xuân xuân ơi, xuân đã về…” rộn ràng thì bất cứ ai cũng mang trong mình cảm giác vô cùng tươi vui và náo nức.

 

Ngày bé, vui nhất là khi được khoác lên mình những bộ quần áo mới đi chúc Tết và nhận lì xì, nhưng càng trưởng thành, niềm vui ngày Tết đối với mỗi người sẽ càng khác biệt, càng ý nghĩa hơn.

 

Cũng như quan niệm chung của mọi người, Tết luôn là dịp để Uyên dành thời gian nhìn lại một năm đã qua, tổng kết lại những thành công và thất bại, đồng thời lập ra cho mình các kế hoạch trong năm mới.

 
Hoàng Dung
 

Riêng với năm 2013 vừa qua, Uyên cảm thấy rất vui và hài lòng với những gì mình đã đạt được, đặc biệt, danh hiệu Hoa Khôi cuộc thi “Nét đẹp Sư phạm” mở rộng miền Nam là một động lực rất lớn để Uyên cố gắng trau dồi và hoàn thiện bản thân nhiều hơn.

 

Trong năm mới 2014, Uyên vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi con đường MC song ngữ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội, cộng đồng của mình.

 

Người ta thường nói, mùa xuân là mùa của sự khởi đầu, vì vậy, Uyên thường dành ngày đầu năm để đi lễ cùng gia đình và cầu mong một năm mới thật thuận lợi, thành công.

 

Bên cạnh đó, Tết đối với Uyên còn mang ý nghĩa của sự sẻ chia. Là một người yêu thích và thường xuyên tham gia những hoạt động xã hội, thiện nguyện, Uyên hiểu được rằng, trong lúc mọi người đang chào đón Tết, còn có không ít người vẫn đang rong ruổi trên những con phố, nhọc nhằn mưu sinh để kiếm bữa ăn hằng ngày.

 
Hoa khôi Sư phạm TPHCM: “Tết có nghĩa là gia đình”
 

Và trên tất cả, Tết có nghĩa là gia đình. Không phải ngẫu nhiên mà người ta thường hay gắn liền Tết với cụm từ “đoàn viên”. Dù có bận rộn thế nào đi nữa, Uyên cũng luôn dành thời gian để đón giao thừa cùng gia đình.

 

Không gì hạnh phúc hơn được cùng chờ đợi thời khắc giao mùa, dành những lời chúc tốt đẹp nhất và cùng ăn bữa cơm đầu tiên trong năm mới bên cạnh những người mình thương yêu.

 

Thật vậy, sau một năm cuốn mình theo những tất bật, lo toan của cuộc sống, Tết là dịp để về nhà, về với những điều bình dị mà ấm áp và an yên nhất, để được tiếp thêm động lực và sức mạnh tinh thần cho cả một năm dài phía trước.

 

Nhân đây, Uyên xin gửi lời chúc mừng năm mới đến báo Dân trí, chúc quý báo sẽ luôn là người bạn thân thiết với bạn đọc khắp cả nước. Chúc độc giả một năm mới an khang thịnh vượng và luôn hạnh phúc bên những người mình thương yêu!”.
 
Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung


Hoàng Dung

 

Hoàng Dung