Hoa khôi Nhật Lệ: “2014 là năm may mắn nhất”

(Dân trí) - Hoa khôi Sinh viên Hà Nội Nguyễn Nhật Lệ rất hài lòng về năm 2014 vừa qua bởi đó là quãng thời gian ý nghĩa của những trải nghiệm, dấu ấn lớn đáng nhớ, khó quên.

Nhìn lại một năm đã qua, Nhật Lệ cảm thấy thế nào?

 

2014 chắc là năm may mắn nhất từ trước tới nay của em vì mọi chuyện luôn thuận buồm xuôi gió, đạt kết quả cao. Lần đầu tiên tham gia cuộc thi nhan sắc, lại có quy mô lớn cấp thành phố như Hoa khôi Sinh viên Hà Nội (Imiss Thăng Long), em đã may mắn giành được giải nhất.

 

Bên cạnh đó, trong tháng 10 vừa rồi, em cùng các bạn trong CLB Khiêu vũ của HV Ngoại giao đoạt được 2 HCV. Ngoài ra, có niềm vui, tự hào lớn em có được chính là sự tín nhiệm, yêu quý của mọi người đã bình bầu giữ vị trí Chủ tịch CLB Khiêu vũ.

 

Là một trong các CLB lớn nhất trường, gồm 30 thành viên chính thức, 10 thành viên không chính thức và những học viên khác theo các lớp học, em có chút áp lực.

 

Công việc của em là quản lý chung các hoạt động, dựng bài đi thi và đứng lớp mỗi khi thầy giáo bận. Vị trí này vừa là trọng trách, vừa là niềm vui với em. Đây là bộ môn em yêu thích nên sẽ hết mình với nó.

 
Trong đó, đâu là thành công khiến Nhật Lệ hài lòng, tâm đắc nhất
 

Trong đó, đâu là thành công khiến Nhật Lệ hài lòng, tâm đắc nhất?

 

Điều khiến em hài lòng nhất chính là 2 HCV mà bản thân cùng các thành viên đã giành được trong cuộc thi Giải Khiêu vũ Thể thao Sinh viên Hà Nội 2014.

 

Tuy thích từ nhỏ nhưng em chỉ có thể tham gia những năm cấp 3 cho đến khi hết đại học nên sẽ sống trọn vẹn với đam mê đó. Các giải thưởng ấy được coi như phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, cố gắng của bản thân em và đồng đội trong suốt 4 năm rèn luyện.

 

Vậy có điều gì chưa đạt được làm em tiếc nuối?

 

Mặc dù nhiều thành công là vậy nhưng sự tiếc nuối trong lòng em cũng không ít tiếc nuối. Em chưa tham gia được nhiều hoạt động, chưa trải nghiệm bản thân ở các lĩnh khác.

 

Nhưng em buồn nhất là giai đoạn cuối năm, nhiều công việc nên thời gian em dành cho bạn bè đã ít đi do đó chúng em có chút khoảng cách. Sang năm mới, em sẽ dành nhiều thời gian hơn để bù đắp lại thiếu sót đó.

 
Kỷ niệm, trải nghiệm đáng nhớ nhất của Nhật Lệ trong năm qua?
 

Kỷ niệm, trải nghiệm đáng nhớ nhất của Nhật Lệ trong năm qua?

 

Em tham gia Hoa khôi Sinh viên Hà Nội với mong muốn khẳng định bản thân mình, đồng thời có thêm trải nghiệm mới mẻ cho đại học. Đối với em, 4 năm sinh viên là quãng thời gian đẹp không kém gì những năm cấp 3 vì đã gặp được nhiều người bạn tuyệt vời và môi trường học tập tốt, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi và khẳng định bản thân.

 

Và không phụ sự kỳ vọng, mong đợi, hành trình ấy đã mang đến cho em nhiều kỷ niệm, cảm xúc thú vị, khó quên. Em còn nhớ cảm giác thiếu thoải mái lúc mặc, trình diễn bộ đồ váy cô dâu. Trước giờ em rất ghét phải mặc trang phục này trước ngày cưới vì mọi người bảo sẽ mất duyên (cười), vậy mà “ghét của nào, trời trao ngay của ấy”.

 

Hơn nữa, trong quá trình diễn ra cuộc thi, em có cơ hội đi Huế. Chưa bao giờ đi xa mà không có gia đình ở bên nên cảm giác của em khá lạ lẫm, nhưng đồng thời cũng rất vui.

 

Mặc dù chỉ coi là cuộc chơi, không đặt nặng chuyện thắng – thua vì dù sao bản thân đã nỗ lực hết mình nhưng khoảnh khắc xướng tên đứng lên bục cao nhất trong đêm Chung kết khiến em tràn ngập cảm xúc.

 

Trở thành Hoa khôi Sinh viên Hà Nội, em có thêm nhiều cơ hội, nhiều lời mời chụp ảnh, phỏng vấn. Em được mọi người biết đến nhiều hơn. Đặc biệt, em cũng nhận ra một điều: Không có gì là không thể, chỉ cần bản thân luôn nỗ lực và nghiêm túc với nó.

 
Dự định của Nhật Lệ trong năm 2015?
 

Dự định của Nhật Lệ trong năm 2015?

 

Trong năm 2015 này, em sẽ tập trung vào việc học để giữ kết quả tốt. Bên cạnh đó, ở vai trò là Chủ tịch đương nhiệm CLB Khiêu vũ, em muốn điều hành thật tốt và quan trọng là chăm chỉ cùng mọi người luyện tập để đảm bảo, tiếp nối ngôi vị vô địch hiện giờ.

 

Em đến với các phong trào Đội – Đoàn từ rất sớm, trong những năm cấp 3 vẫn rất tích cực với hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, khi lên đại học, vì bận bịu nên em phải tạm ngưng.

 

Trong năm nay, em sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn, đồng thời trau dồi thêm một ngôn ngữ nữa, có thể là tiếng Hàn Quốc để giúp cho công việc sau này của mình.

 

Và nếu có cơ hội, em cũng muốn thử sức ở một số chương trình giao lưu Quốc tế để trau dồi, rèn luyện mình nhiều hơn.

 

Cảm ơn Nhật Lệ về cuộc trò chuyện thú vị và chúc em năm mới thành công hơn nữa!
 
Hoài Thư


Hoài Thư


Hoài Thư

Ảnh NVCC