Giới trẻ và bệnh "Lười yêu"- Độc thân vì... ngại và lười (Bài 2)

Nhiều bạn trẻ không muốn mở rộng thêm quan hệ bạn bè quẩn quanh trong các mối quan hệ cũ. Họ hài lòng với những mối thâm giao của hiện tại, từ đó họ trở thành độc thân...

 

Sợ phải thay đổi

 

Đến giờ, cô gái Ngọc Lan (26 tuổi) vẫn độc thân. Lan là nhân viên của một tập đoàn liên doanh với nước ngoài. Cô gái xinh đẹp lại thành đạt từ khá sớm. Cô là đối tượng của rất nhiều anh chàng trong công ty.

 

Những tưởng cô sớm đã tìm được ý chung nhân cho mình nhưng hỏi ra mới biết cô chưa bao giờ trả lời quá ba tin nhắn với những ai có ý định cưa cẩm mình và dĩ nhiên vẫn đang “độc thân kiêu hãnh”.

 

Nhiều người nghĩ cô chảnh nhưng chỉ những người cực kì thân thiết mới biết  Lan vốn là người không hào hứng với việc tìm kiếm những mối quan hệ mới. Cô ít khi chủ động rủ bạn bè đi chơi mà chỉ hưởng ứng khi được lôi kéo.

 

Những buổi giao lưu, họp mặt làm quen bạn mới càng không có trong từ điển của cô. Nói về việc được tán tỉnh, thì cô chỉ thấy những câu chuyện xã giao trống rỗng đó thật nhạt nhẽo.
 
Ngày nghỉ, thay vì đi giao lưu mở rộng mối quan hệ, nhiều cô nàng lại chọn cách... ngủ nướng
Ngày nghỉ, thay vì đi giao lưu mở rộng mối quan hệ, nhiều cô nàng lại chọn cách... ngủ nướng

   

Chiến Thắng, 27 tuổi kỹ sư xây dựng lại thuộc dạng lười chinh phục và tán tỉnh phụ nữ. Công việc ổn định, thu nhập tốt, anh chàng lại khá cao to đẹp trai, Thắng là mối quan tâm của rất nhiều cô gái. Tuy nhiên, đến tận bây giờ anh chưa có một mối tình vắt vai. Thắng vẫn chưa hề có ý định thay đổi hiện trạng dù bị bố mẹ hối thúc liên tục.

 

Khi bị gia đình dồn ép, Thắng liền bật lại: “Con dự định ngoài 30 tuổi mới lấy vợ, vậy yêu sớm để làm gì? Để vài năm nữa yêu dăm tháng rồi cưới luôn thể, khỏi mất công đón đưa, quà cáp”.

  

Sợ mọi người không hiểu, Thắng  bồi thêm: “Con cũng đang có cảm tình với một cô gái nhưng nhìn anh cả suốt ngày phải dỗ dành, nghĩ đủ trò lãng mạn để làm vui lòng chị dâu tương lai, con ngán quá”.

  

Lí lẽ của Thắng cũng gần giống lý lẽ của Hoàng Duy, 36 tuổi trưởng phòng kinh doanh của một công ty in ấn bao bì. Sau khi chia tay mối tình năm năm, Duy mắc phải bệnh lười yêu.

 

Anh đang nhờ bạn bè làm mai cho cô gái nào có thể cưới ngay mà không tán tỉnh, tỏ tình hay chiều chuộng. Những tin nhắn ngọt ngào, những buổi đi chơi lãng mạn những món quà đáng yêu giờ đây quá xa xỉ với anh.

  

Đừng "há miệng chờ sung"

 

Tiếp xúc với những chàng trai, cô gái này, điều dễ dàng nhận thấy là không phải họ không muốn yêu mà chỉ là do tâm lý ngại phải thay đổi thói quen, ngại phải bắt đầu một tình cảm mới với nguy cơ đổ vỡ luôn rình rập. Một số thậm chí còn không biết mình phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào để có một tình yêu đẹp, bền vững.

 

Lí giải cho hiện tượng này, các chuyên gia tâm lí cho rằng: “Lười yêu” vốn xuất phát từ nguyên nhân tâm lý. Có những người hài lòng quá mức với những mối quan hệ hiện có, suốt ngày quẩn quanh với từng đấy con người, gói gọn trong chỉ môi trường ấy. Họ thỏa mãn với điều đó và không có nhu cầu muốn mở rộng thêm mối quan hệ ở những môi trường khác.

 

Có những người lại vì ám ảnh đổ vỡ quá khứ, bị tác động những “bi kịch” tình yêu của những người xung quanh hoặc “cố thủ” trong suy nghĩ “tình yêu là điều xa xỉ” mà sinh ra bệnh lười yêu.

 

Họ thường muốn rút ngắn giai đoạn, vì cảm thấy quen quen và nhàm chán bởi dường như họ đang lặp lại chính mình của ngày trước. Điều đó dẫn đến việc họ mất đi hứng thú với việc tìm kiếm một nửa của mình và hết lòng với nó. 

  

Những người mắc bệnh này sẽ luôn biện minh "Đến duyên, đến số ắt vồ lấy nhau". Tuy nhiên họ không biết rằng, không phải cái gì đến sẽ đến, phải duyên phải số ắt sẽ “vồ lấy nhau”.

 

Khi bạn ngồi “há miệng chờ sung”, thì cơ hội càng trở nên khó khăn hơn. Cần phải chủ động tìm lấy hạnh phúc cho chính bản thân mình thông qua việc lên kế hoạch, chiến lược tìm cho mình một “đối tác tình yêu” đáng tin cậy.

 

Điều quan trọng là bạn còn cần tự bồi đắp cho mình tâm hồn lãng mạn, biết rung động trước những cử chỉ yêu thương, đồng thời biết chủ động trao đi những cử chỉ và hành động đẹp để nhận về tình yêu từ phía đối tác...

 

Theo Nguyễn Dũng

Tuổi trẻ thủ đô