Giới trẻ Sài Gòn “mết” ảnh đen trắng

“Hầu hết các bạn trẻ hiện nay đã đi chụp là phải kiếm được “mẫu” ưng ý, thường là một cô bạn hoặc một nhóm bạn nào đó xinh xắn, ăn ảnh…”, một bạn trẻ “mết” chụp ảnh đen trắng tiết lộ.

 
Giới trẻ Sài Gòn “mết” ảnh đen trắng - 1

Nguồn sáng được đặc biệt chú ý trong ảnh đen trắng.

“Tình cờ tìm lại được những tấm hình về Sài Gòn xưa của ba má, tôi chợt thấy những tấm ảnh màu mình đang chụp chưa thể khiến mình thỏa mãn”, Phú, một thành viên của nhóm nhiếp ảnh nghiệp dư tại TPHCM, kể.

 

Khác với những tấm ảnh màu, ảnh đen trắng có sức cuốn hút rất riêng. Sức hút đó gần đây đang khiến một bộ phận không nhỏ những bạn trẻ đam mê chụp hình, cả người bấm máy lẫn người được làm mẫu, bắt đầu tìm thêm cảm xúc ở những buổi đi tìm địa điểm để chụp những bộ chỉ sử dụng 2 tông màu của nhiếp ảnh cổ.

 

“Bây giờ, việc sở hữu một chiếc máy ảnh số quá dễ dàng, và người chụp ảnh thường làm quen với màu sắc trước cả khi tìm hiểu về bố cục ảnh. Điều này khác biệt hẳn với thời điểm cách đây 20 năm, khi người mê nhiếp ảnh nào cũng bắt đầu bằng ảnh đen trắng. Chính vì thế, ảnh đen trắng hiện tại lại trở thành một lĩnh vực được xếp vào hàng ‘ảnh nghệ thuật’. Không ít bạn gái Sài thành sau khi đã có những album ảnh màu rực rỡ vẫn muốn bổ sung vào đó những tấm ảnh đen trắng đơn giản. Ở Studio nơi tôi đang làm việc bán thời gian, gần đây ngày càng nhiều thiếu nữ yêu cầu chỉ làm ảnh đen trắng”, Phú, sinh viên đại học Sài Gòn, tiếp.

 

Để có những tấm ảnh đen trắng như ý, giới trẻ Sài Gòn hiện cũng đã chịu khó chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, chứ không đơn giản là “một ngày rỗi rãi, xách máy đi chụp” như trước nữa.

 

“Nghĩ đến ảnh đen trắng là người ta nghĩ ngay đến những gì hoài cổ, những nội dung đưa người xem trở lại quá khứ, thế nên sẽ rất vô duyên nếu ai đó chụp máy bay Boeing hay những tòa nhà hiện đại với gam màu này”, Lê Hoàng, cố vấn hình ảnh của câu lạc bộ người mẫu Zing, khẳng định. “Những bạn trẻ ưa thích chụp ảnh nếu đã hướng đến một bộ ảnh đen trắng thì bao giờ trong đầu họ cũng đã ngắm sẵn những địa điểm rất xưa cũ như sân đền, mái chùa, bức tường bao rêu phủ hoặc con những con đường đất…”.

 

Ngoài ra, thời điểm chụp cũng được quan tâm đặc biệt. Nếu kỳ công, nhiều người chịu khó dậy từ tờ mờ sáng để có thể chớp được thứ ánh sáng ban mai kỳ ảo hoặc cố nán lại cuối giờ chiều để canh khoảng thời gian 40-50 phút trước khi nắng tắt. “Đó là khoảng thời gian cho hiệu quả ánh sáng rất đẹp đối với ảnh đen trắng”, Lê Hoàng bày tỏ. “Ngoài ra, đối với cảnh chụp ở những kiến trúc cổ, việc tóm được một tia sáng lọt qua lỗ thủng trên tường hoặc cảnh mưa rơi bên mái hiên cũng cho những bối cảnh rất ấn tượng”.

 

“Hầu hết các bạn trẻ hiện nay đã đi chụp là phải kiếm được “mẫu” ưng ý, thường là một cô bạn hoặc một nhóm bạn nào đó xinh xắn, ăn ảnh… Đây là nét khác biệt của trào lưu ảnh đen trắng hiện đại tại Sài Gòn so với phong cách nhiếp ảnh cổ điển. Con người được chú ý đến nhiều hơn”.
 
Giới trẻ Sài Gòn “mết” ảnh đen trắng - 2

Nàng tiên cá. (Ảnh: Lê Hoàng)

 

Trên thực tế, hầu hết các máy ảnh số phổ biến hiện nay đều có chế độ chụp ảnh đen trắng nhưng không thật sự đem lại hiệu quả màu sắc tương phản ấn tượng như ảnh chụp bằng phim âm bản, bởi ảnh khó có thể thể hiện được những sắc đen sẫm mà bị thay bằng những khoảng màu xám rất khó chịu. Chính vì thế, rất nhiều bạn rủ nhau đi chụp ảnh cổ điển “đúng trào lưu” nhưng “sản phẩm” ra đời lại không phải bao giờ cũng theo ý muốn của người chụp.

 

“Quả là ảnh thì ai cũng có thể chụp được. Nhưng chụp để thể hiện được ý tưởng của chính mình đặt ra ban đầu thì rất khó. Đôi khi những bức ảnh màu rất khó diễn tả cảm xúc về thời gian, sự thăng trầm, trong khi ảnh đen trắng, nếu thực sự đúng độ tương phản, lại có thể làm được điều này. Đến những kiểu noise (nhiễu) trong ảnh đen trắng cũng được sử dụng để tạo ra những cung bậc cảm xúc khác nhau…”, một đồng nghiệp của Phú khẳng định.

 

“Ảnh màu giống như một người phụ nữ mang trên người chiếc túi LV, đi xe LX, quần áo hàng hiệu và mặt trang điểm kỹ càng, nhưng nếu bỏ những thứ đó ra thì cô ta trông cũng thường thôi. Còn ảnh đen trắng giống như một cô gái ăn mặc giản dị, không son phấn. Nhưng toát lên từ đó là một vẻ đẹp đúng chất… phụ nữ. Thế mới nói, chụp ảnh đen trắng có sức lôi cuốn ghê gớm lắm, nhưng để cảm nhận thì chắc người cầm máy phải tích lũy rất nhiều kinh nghiệm”.

 

Theo Zing