Giới trẻ ra đường giải nhiệt, "quên" đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách
(Dân trí) - Tranh thủ buổi tối thời tiết đỡ oi bức, người trẻ đổ xô ra đường giải nhiệt. Tại các hàng quán, người xếp hàng, ăn kem, uống nước nhưng không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách.
Sau khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng, nhiều người trẻ dường như đã quên mất nguy cơ dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hiện hữu. Họ phớt lờ yêu cầu đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nơi đông người.
Tối cuối tuần, quanh Hồ Hoàn Kiếm trung tâm Hà Nội, người đi bộ, đi dạo đông đúc như thời điểm trước dịch bệnh. Mặc dù phố đi bộ chưa mở cửa trở lại nhưng nhiều bạn trẻ thoải mái dạo chơi trên vỉa hè.
Bạn T.T.K.Hoài (21 tuổi) chia sẻ: "Trời nóng quá nên mình lên phố đi dạo, ăn kem cùng với bạn. Mình cũng không ngờ là trên phố lại đông đúc như vậy.
Ban đầu mình có đeo khẩu trang nhưng ăn uống phải tháo ra. Rồi thấy mọi người không mấy người đeo khẩu trang nên mình cũng không đeo lại. Nóng lắm".
Khu vực cửa hàng kem Thủy Tạ ngay tại Hồ Hoàn Kiếm, người xếp hàng đông đúc, đứng san sát lẫn nhau và nhiều người không đeo khẩu trang.
Sau khi xếp hàng mua kem xong, nhiều bạn trẻ đứng ăn ngay tại chỗ, cười nói vui vẻ giữa đám đông.
Hiện tượng tương tự cũng diễn ra ở quán kem Hồ Tây. Hàng dài người xếp hàng đợi mua kem.
Thậm chí, con đường Thanh Niên nằm giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch có thời điểm bị tắc nghẽn do lượng người đổ về quá đông.
H.K