Giáng sinh qua đêm ở... nhà nghỉ

(Dân trí) - Đêm Noel, sau giờ tan lễ giới trẻ Sài thành ào ào tiếp tục “đáp bến” tại các nhà nghỉ. Hàng ngàn khu nhà nghỉ khắp thành phố giá tăng vọt nhưng nhiều đôi vẫn phải long rong suốt đêm vì… hết phòng.

Sau 12 giờ đêm, khi các điểm vui chơi như nhà thờ, đường phố, công viên… bắt đầu tan lễ thì các khu nhà nghỉ ở từ vùng trung tâm như ở đường Phan Xích Long, Ngã Tư Ga… cho đến các khu vùng ven bắt đầu hoạt động nhộn nhịp. Ánh đèn các khu nhà nghỉ nhấp nháy sáng trưng, nhân viên đón khách cũng tất bật hơn nhưng không phải để vẫy khách như mọi ngày mà vì bận tay đón khách liên tục.

Giáng sinh qua đêm ở... nhà nghỉ  - 1

Giá tăng ào ào, nhà nghỉ vẫn “cháy” phòng.

Giá phòng nghỉ ở khu Cộng Hòa, Ngã Tư Ga tăng đến 4 - 5 lần ngày thường, khoảng 400 - 500.000 đồng/phòng nhưng không phải cứ có tiền là có được chỗ qua đêm. Hầu hết các phòng đều đã được các đôi đặt trước một hai hôm và nhà nghỉ cũng chỉ ưu ái cho khách quen. Thậm chí có những giờ cao điểm, giá phòng còn cao không có điểm dừng.

Muộn hơn một chút, khi khách đã lấp kín phòng các nhà nghỉ nhanh chân kéo cửa, tắt đén nháy. Thế nhưng vẫn chưa hết bị làm phiền, lâu lâu vẫn bị những cô cậu choai choai bấm chuông, gọi cửa inh ỏi nên nhiều nhà nghỉ phải treo ngay tấm biển “Hết phòng”.

Những nhà nghỉ may mắn còn phòng trở nên đắt giá khi có những lúc vài ba đôi cũng táp vào hỏi phòng. Thế là có những “chạy đua” mặc cả ngay tại chỗ giữa các nhóm.

Giáng sinh qua đêm ở... nhà nghỉ  - 2

Lao trong đêm đi tìm chỗ trú chân.

Tại nhà nghỉ M.H trên đường Trường Chinh (Q.Tân Bình) khi chỉ còn một phòng duy nhất nhưng bốn chiếc xe chở đôi cùng dừng chân thuê phòng. Cậu nhân viên nhà nghỉ vênh váo “hét” phòng 500.000 đồng. Một đôi đồng ý thuê ngay thì đôi khác chen vào: “Em trả 600 ngàn anh cho bọn em vào luôn chứ đi tìm đuối lắm rồi”. Đôi kia không chịu, trả thêm 50.000 đồng nữa. Cuối cùng căn phòng giá hàng ngày chỉ 120.000 được “ấn định” ở giá 700.000 đồng.

Các đôi “thua cuộc” bỏ đi trong vẻ mặt khó chịu. Và họ lại lao vút lên xe tiếp tục công cuộc đi tìm cho một chỗ để trú chân qua đêm nay. Để không mất thời gian, khi thấy nhà nghỉ nào, chàng trai vẫn giữ ga xe, còn nhiều cô gái ngồi sau xe chủ động lao ngay vào hỏi chứ không có vẻ… ngại ngần giao hết cho bạn trai. Hình như cảnh đêm nay, người người đi tìm nhà nghỉ làm họ trở nên càng mạnh dạn hơn.

Hải tiết lộ cho biết, không ít nhóm bạn ba bốn đôi còn cùng thuê chung một phòng đơn. “Dân thuê theo giờ cũng nhiều. Có đôi vào thuê đúng 1 tiếng đi ra”.

Giáng sinh qua đêm ở... nhà nghỉ  - 3

Các quán nhậu vỉa hè lúc 2 -3 giờ sáng vẫn hoạt động hết công suất.

Đi nhà nghỉ vào đêm Giáng sinh như trở thành… “thực đơn” không thể thiếu của nhiều đôi yêu nhau. Nhiều người lý giải, Giáng sinh thường được đi chơi qua đêm, đón lễ muộn, chẳng mấy ai còn thiết tha trở về nhà là lý do mọi người "kết" nhà nghỉ, khách sạn.

Đến tận 4 - 5 giờ sáng, trên các nẻo đường các đôi vẫn tiếp tục chiến đấu với công cuộc tìm phòng. Nhiều đôi kiên nhẫn dừng chân đứng ôm nhau bên vệ đường, trước các khu nhà nghỉ để chờ có khách trả phòng là lập tức “thế chỗ”.

Bên cạnh dịch vụ nhà nghỉ “cháy phòng”, các bạn trẻ còn đổ các quán nhậu, quán karaoke sau giờ tan lễ. Đến tận hai ba giờ sáng, nhiều quán nhậu vỉa hè khắp nơi, ở các khu công nghiệp vẫn nhộn nhịp khách ra vào.

Bài và ảnh: Hoài Nam