Gặp chàng cán bộ Đoàn hiến máu tình nguyện "không biết mệt"

(Dân trí) - Với suy nghĩ “mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, nhiều năm qua Nguyễn Nhật Khánh (25 tuổi, trú quận Hải Châu- TP. Đà Nẵng) đã nhiều lần sẻ chia những giọt hồng của mình để cứu sống nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Anh hiện là phó Bí thư Đoàn thanh niên phường Bình Thuận (quận Hải Châu- TP. Đà Nẵng).

 

Đến nay, chàng cán bộ Đoàn trẻ đã 35 lần hiến máu cứu người. Anh còn vui vẻ cho biết là 35 lần là chỉ nhớ sơ sơ còn không thể nhớ kỹ bao nhiêu lần mình đã đi hiến máu.

 
Gặp chàng cán bộ Đoàn lặng lẽ hiến máu cứu người
Là một cán bộ Đoàn phường Nguyễn Nhật Khánh luôn coi công tác hiến máu là một hoạt động xã hội giàu tính nhân văn.
 

Là người thích tham gia làm những công việc từ thiện, giúp ích xã hội Khánh đã nhiều lần tham gia các hoạt động từ thiện xã hội của trường từ hồi còn học phổ thông. Năm 2006,  khi còn là học sinh cấp 3 anh đã xung phong tham gia hiến máu do Đoàn phường tổ chức.

 

Từ nhỏ Khánh đã chăm chỉ tập luyện thể thao và có sức khỏe tốt. Anh từng là một vận động viên tích cực ở trung tâm thể thao trường ĐH Thể dục thể thao TP. Đà Nẵng. Kể về cơ duyên đưa anh đến với nghĩa cử cao đẹp- hiến máu cứu người, anh chia sẻ: “Từ một lần người thân bị sốt xuất huyết cần máu nóng gấp nhưng tôi không biết phải tìm người hiến máu ở đâu, tìm như thế nào?

 

Cuối cùng trong lúc cấp bách, tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ một người thanh niên thăm người thân trong bệnh viện. Người nhà qua cơn nguy kịch, tôi mang ơn người đã hiến máu cứu người thân mình. Từ đó, tôi tự nhủ phải sẻ chia những giọt máu của mình để nhiều người khác được cứu sống. Đó cũng là cách để tôi tri ân người đã cứu người thân của mình”.

 

Khánh cũng là thành viên tích cực của CLB hiến máu 25, nhiều lần đến các bệnh viện hiến máu cứu người. Về phía Đoàn phường anh đã tự xây dựng cho mình có một đội ngũ hiến máu gồm 15 người, sẵn sàng hiến máu bất cứ lúc nào nếu có người cần máu.

 
Số lần hiến máu của chàng cán bộ Đoàn trẻ nhiều khiến anh không nhớ chính xác bao nhiêu lần.

Số lần hiến máu của chàng cán bộ Đoàn trẻ nhiều khiến anh không nhớ chính xác bao nhiêu lần.
 

Đã không ít lần chứng kiến những mảnh đời vì hoàn cảnh quá nghèo nên họ không đủ kinh phí để trang trải cho người thân nằm viện, thế là anh đã tự bỏ tiền túi ra hỗ trợ kinh phí cho họ trong lúc túng quẫn.

 

Nhiều lúc, anh đến ngân hàng máu của bệnh viện hiến máu cứu sống bệnh nhân mà người nhà không hề hay biết. Họ chỉ biết là có người hiến máu cứu người nhà mình thông qua các bác sỹ trong bệnh viện.

 

Anh Khánh còn nhớ như in một lần hiến máu mà gặp sự cố về phương tiện đi lại khi đến bệnh viện hiến máu: “2h sáng, nhận được điện thoại từ bác sỹ có một bệnh nhân 7 tuổi bị xuất huyết não cần được hiến máu. Mình lập tức đến ngay bệnh viện phụ sản-nhi Đà Nẵng.

 

Đang đi trên đường thì chiếc xe máy của mình bị hỏng máy. Biết lúc đó bệnh nhân đang cần máu gấp nên mình gửi xe tạm cho một bác xe ôm ở ngay đó. Trời lúc đó đã quá khuya, lúc đi vội quá không mang theo ví tiền thế là mình phải chạy bộ thật nhanh đến bệnh viện.

 

Cũng may lúc đó mình đến kịp và khi được bác sỹ thông báo bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch mình cảm thấy rất vui dù lúc đó vẫn chưa hết mệt”, Khánh, bày tỏ.  Nhiều trường hợp, sau khi hiến máu xong người nhà bệnh nhân đưa quà cáp, phong bì cảm ơn nhưng anh nhất quyết từ chối.

 
Hà Thế An