Đừng để " mất điểm" với gia đình người yêu

Chúng tôi yêu nhau gần được một năm. Anh ấy vừa đưa tôi về gia đình ra mắt. Ngày đầu tiên tôi ở gia đình anh mọi chuyện đều ổn. Sau đó vài hôm thì tôi thấy mẹ anh ít nói chuyện.

Sau này khi tôi về tới nhà thì được biết mẹ anh nói với anh là tôi trông có vẻ yếu ớt, hơn nữa nhà hai bên ở xa nên không ai đồng ý. Tôi rất bức xúc và định sẽ về lại nhà người yêu để xem "trắng, đen" thế nào. (Minh Hoàng - KCN Quang Minh, HN)

 

 

Đừng để  mất điểm với gia đình người yêu

 

Trước hết, bạn cần xem lại mình, những ngày ở lại nhà người yêu bạn có phạm vào lỗi gì không. Tôi được biết, với các cô gái mới lớn, nhiều khi do không được chuẩn bị kỹ lưỡng, hoặc ít để ý hoặc quá vô tư nên đã phạm vào những "sai lầm chết người" để rồi bị mất điểm chỉ sau vài giờ tiếp xúc với cha mẹ đối phương.

 

Nếu ngẫm lại kỹ lưỡng thấy mình có thể có những lỗi lầm, bạn nên chia sẻ với người yêu. Bạn có thể nhờ bạn trai "thông tin lại" với cha mẹ. Tất nhiên, nhận ra lỗi rồi, bạn đừng quên phải sửa chữa để không lặp lại, từ đây sẽ gây thiện cảm dần dần với gia đình, họ hàng.

 

Song cũng mách nhỏ với bạn, thông thường cũng không phải cặp đôi nào yêu nhau cũng được cha mẹ ủng hộ ngay từ đầu (cũng không gì khác là vì bắt nguồn từ tình yêu vô bờ mà các bậc sinh thành dành cho con mình). Từ đó để bạn hiểu và thông cảm cho gia đình bạn trai.

 

Còn việc bạn "đang có ý định về lại nhà người yêu để xem "trắng, đen" như thế nào" thì theo tôi không nên.

 

Hiện nay, cha mẹ anh ấy đang không thích bạn, lý do "chuẩn" nhất cũng chưa biết được rõ ràng (ngoại trừ lý do của bà mẹ là bạn yếu ớt và nhà xa). Nếu bạn nóng vội như thế không những sẽ làm cho gia đình anh ấy thêm mất thiện cảm mà có thể họ sẽ còn thêm "ghét" bạn. Họ có thể sẽ bằng mọi cách cấm đoán con họ tiếp tục yêu đương.

 

Không gì tốt hơn lúc này là bạn hãy lặng im nhìn nhận lại mình và thêm cơ hội khai thác những thông tin về gia đình bạn trai để hiểu hơn về hoàn cảnh bên đó. Mặt khác các bạn có đủ thời gian cần thiết, để ổn định công việc, trưởng thành, chủ động hơn.

 

Đến lúc thấy mình chín chắn hơn, đã sửa đổi cho phù hợp thì "ra mắt" lại một lần nữa chắc vẫn không phải là quá muộn.

 

Theo Tâm Tình

Tuổi trẻ thủ đô