Dở khóc dở cười chuyện thay đồ của sinh viên

(Dân trí) - Ở nhà A8 KTX ĐHSP Hà Nội, cánh sinh viên vẫn còn truyền nhau chuyện của Hạnh. Trong một lần “sơ ý” thay quần áo quên đóng cửa, đang giữa chừng thì… cô bạn cùng phòng và người yêu bước vào. Nàng chỉ còn nước chạy thục mạng lên giường trùm kín chăn lại...

Ký túc xá của các trường ĐH, CĐ thường phân chia hai khu nam - nữ tách biệt nhau. Có lẽ vì thế mà các nàng thường có tâm lý hết sức “vô tư, thoải mái” trong sinh hoạt hàng ngày. Thoải mái đến nỗi các nàng sinh viên ở nhà A5, A6, A8, A9 - Kí túc xá ĐHSP Hà Nội không ít lần cửa đang mở toang, hoặc chỉ khép hờ nhưng vẫn cứ “tự nhiên như ruồi”, hiên ngang thay quần áo mà không hề đề phòng “bất trắc”.

 

Có một đợt, kí túc trường này hay bị mất trộm, ban quản lý hạn chế con trai vào thăm. Thế nhưng, nếu có giấy tờ thì một vài anh chàng dẻo mồm có thể “châm chước” được vào. Các nàng sinh viên vốn thói quen “coi thường” xung quanh nên một vài phen các chàng đi qua vô tình nhìn vào thì các nàng chỉ có biết “Ối!”, “Á…á, chết tao rồi”. Còn ở ngoài, chàng cũng vội vã bước đi giấu khuôn mặt đỏ bừng khi nhìn thấy cảnh nàng “trút xiêm y”.

 

Ở khu nhà A8, cánh sinh viên vẫn còn đồn nhau chuyện của Hạnh. Trong một lần “sơ ý” thay quần áo để đi chơi với bạn trai mà quên đóng cửa, đang giữa chừng thì… cô bạn cùng phòng và người yêu bước vào phòng. Hạnh mở to mắt đầy hốt hoảng và chạy ngay lên giường trùm chăn. Tội nghiệp chàng người yêu cô bạn xấu hổ quá đến nỗi từ đó không dám vào phòng chơi mà chỉ hẹn ở ngoài cổng KTX. Riêng Hạnh, nàng lên lớp mà còn chưa hết hoảng hốt, tâm sự với mấy cô bạn: “Tao thấy không biết nên để mặt đâu cả. Đúng là “khôn 19 năm, dại một phút” chúng mày ạ”.

 

Trang (sinh viên khoa Anh) còn có một “phi vụ” hoành tráng hơn. Nàng vốn thức khuya nên thường tranh thủ ngủ lúc chập tối. Tầm 8 giờ tối dậy, thay quần áo để ra hàng Internet, đang thay dở thì cô bạn giường tầng 1 đối diện kêu thất thanh: “Trang, mày làm cái gì đấy?”. Bỗng dưng cả phòng cùng ngẩng lên nhìn Trang và Trang thì há hốc mồm vì trong số đó có một anh chàng đang tán cô bạn giường dưới. Thì ra, mới ngủ dậy nên nàng đã không biết rằng anh chàng này đã đến chơi một lúc. Phải mấy ngày sau cô nàng mới hoàn hồn, nhưng mỗi lần gặp cậu bạn kia thì nàng tìm cách trốn tiệt.

 

Trường Sư phạm vốn đông con gái nên dễ nảy sinh tâm lý chủ quan, thoải mái. Nhưng ngay như ở các trường ĐH Quốc gia hay Kinh tế, những chuyện “tai nạn” lúc thay đồ cũng xảy ra thường xuyên. Hoa (Nhà 2, ĐH KTQD), một lần không may cũng rơi vào trường hợp như Trang, nhưng cô nàng may mắn hơn là anh chàng ngồi ngay giường dưới không hay biết gì. Thay xong quần áo nàng mới tá hỏa là có khách trong nhà. Nàng bụng bảo dạ: “May thật. Rút kinh nghiệm lần sau không thì chết”.

 

Chi cùng phòng với Hoa thì lại rơi vào nghịch lý khác. Nàng vốn thích mặc váy, nhưng giường lại ở tầng 2. Mỗi lần, có khách nam, nàng muốn xuống tầng 1 thì mắc cỡ không dám. Chỉ khổ, một vài lần không đi học được tiếng Anh buổi tối vì các anh chàng ngồi “lỳ” quá không về, mà các cô bạn thì cũng không biết ý dẫn các chàng ra ngoài.

 

Vô số “giai thoại” về chuyện thay quần áo của nữ sinh viên được truyền mãi cho “hậu thế”. Thế nhưng, “hậu thế” vẫn “không chừa”, vẫn bất cẩn như thường, dù đã được cảnh báo rằng: Có rất nhiều “yêu râu xanh” luôn nhăm nhe tấn công các nữ học sinh, sinh viên; Rồi thì các bức hình, video quay trộm cũng được tung lên mạng thường xuyên… Việc bất cẩn, dù là nhỏ đi chăng nữa cũng có thể gây kích thích cho những kẻ có mục đích xấu.  

Lê Nguyễn Minh Phong