Đại học Vinh: Ấm cúng Tết cổ truyền cho các lưu học sinh Lào - Thái

(Dân trí) - Trong những ngày Tết cổ truyền của đất nước mình, các lưu học sinh Lào - Thái Lan không về nước đã được sống trong không khí đầm ấm, vui tươi của buổi Lễ chúc mừng Tết truyền thống Bunpimay - SongKran do trường Đại học Vinh tổ chức.

Chiều 15/4, Trường Đại học Vinh, tổ chức lễ đón tết Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào và tết cổ truyền Songkran của nhân dân Thái Lan 2015 cho các lưu học sinh đang học tập tại trường. Buổi lễ có sự tham dự của các cựu thanh niên Việt Nam tình nguyện sang Lào chiến đấu và hàng trăm lưu học sinh cùng sinh viên Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ do các bạn lưu học sinh biểu diễn mừng năm mới.
Tiết mục văn nghệ do các bạn lưu học sinh biểu diễn mừng năm mới.

Tham dự buổi lễ chúc Tết cổ truyền, các lưu học sinh Lào, Thái Lan đang học tập xa quê đã được đón một cái tết thực sự đầm đầm ấm, ý nghĩa, với những nghi lễ truyền thống của tết Bunpimay như: lễ chúc phúc, tục té nước, buộc chỉ cổ tay, múa lăm vông và các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các bạn sinh viên Lào, sinh viên Thái Lan và sinh viên Việt Nam cùng tham gia biểu diễn, giao lưu.

Được biết, hiện có gần 450 lưu học sinh Lào và Thái Lan đang học tập tại trường Đại học Vinh. Đây là năm thứ 11, Trường Đại học Vinh tổ chức đón Tết truyền thống cho các lưu học sinh Lào và Thái Lan.

Nhân dịp buổi lễ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã tặng giấy khen cho 5 lưu học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tốt; Hội Hữu nghị Việt - Lào trao học bổng cho 6 lưu học sinh Lào đang học tập tại Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh và Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh và Hội hữu nghị Việt - Thái tặng giấy khen cho 2 lưu học sinh đã có thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

Làm lễ cầu may.
Làm lễ cầu may.

Tục té nước cầu may.
Tục té nước cầu may.

Sau đó, mọi người sẽ buộc chỉ cổ tay để cầu may mắn.
Sau đó, mọi người sẽ buộc chỉ cổ tay để cầu may mắn.

Sau đó, mọi người sẽ buộc chỉ cổ tay để cầu may mắn.
Dù xa quê nhưng các bạn lưu học sinh vẫn được đón Tết cổ truyền trong không khí đầm ấm.

Nguyễn Duy