“Cười ra nước mắt” với “bẫy lừa” của những cô gái xinh đẹp

(Dân trí) - Dường như Cá tháng Tư, những cô gái xinh đẹp như Thu Hà, Hải Linh, Linh Hàn và Bội Tiên lại là đối tượng được “săn đuổi” để “giăng lưới” của mọi người. Hãy cùng lắng nghe những kỷ niệm thú vị của họ nhé!

Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên Hà Nội 2013 Thu Hà

 

Năm lớp 11, Thu Hà vừa bước vào lớp, thầy giáo dạy văn liền nói: “Lớp trưởng xuống phòng Hội đồng gặp thầy Hiệu trưởng và cô giáo Tâm có việc gấp”.

 

Không nhớ ra là ngày 1/4 nên Thu Hà đã chạy một mạch từ tầng 4 xuống sân trường, đi thẳng lên văn phòng Ban giám hiệu trong sự tò mò và ngạc nhiên.

 

Khi đến nơi, nhìn thấy rất đông các thầy cô đang ngồi tại đó, Hà hỏi luôn: “Thưa cô, thầy Hiệu trưởng đâu rồi ạ? Em nghe bảo thầy đang cần gặp em có việc gấp”.

 
“Cười ra nước mắt” với “bẫy lừa” của những cô gái xinh đẹp
 

Vừa dứt lời, mọi người quay ra nhìn Hà cười ầm lên. Rất xấu hổ nhưng lúc này cô vẫn không hiểu nguyên nhân nên cứ ngẩn ngơ. Lúc sau, một thầy giáo bảo: “Em không biết hôm nay là ngày nói dối à?”.

 

“Lúc ấy, mình mới vỡ lẽ ra, cúi gương mặt đỏ tía tai, chạy nhanh lên lớp, trong lòng rất tức tối. Về đến lớp, mọi người cũng cười ầm tiếp một trận hỏi: “Thầy Hiệu trưởng hỏi gì thế Hà ơi?”.

 

Xấu hổ, không biết làm thế nào, mình thiếu chút nữa là òa khóc. May thầy giáo bộ môn dỗ dành, xin lỗi nên Hà mới bình tĩnh lại. Tuy nhiên, cho đến bây giờ nghĩ lại, mình vẫn thấy tức “anh ách” vì đã mệt hết hơi, lại còn làm trò cười cho người khác”, Hà chia sẻ.

 

Người đẹp Kinh Bắc 2013 Đoàn Hải Linh

 
“Cười ra nước mắt” với “bẫy lừa” của những cô gái xinh đẹp
 

Cũng bị thầy giáo lừa như Hà nhưng Linh không phải “âm thầm” chịu đựng một mình mà cùng với các thành viên khác trong lớp. Cách đây 4 năm thầy dạy Lý đã đứng trên bục giảng và nói với cả lớp: “Thầy sắp phải nghỉ dạy học vì có lý do đặc biệt không thể nói ra. Thầy xin lỗi vì phải rời xa các em”.

 

2 tiết hôm ấy, cả lớp học trong yên ắng và trật tự đến không ngờ. Hết giờ, mọi người ùa lên bàn giáo viên níu tay, giữ thầy ở lại. Một lúc sau, thầy cười nói: “Hôm nay là Cá tháng Tư mà các em”.

 

Vượt ngoài suy nghĩ của thầy là giọt nước mắt của tập thể lớp Hải Linh. “Chúng mình vỡ òa trong hạnh phúc và vui sướng khi thầy vẫn ở lại. Mặc dù bị lừa nhưng Linh vẫn rất vui. Qua lần này, mình càng cảm thấy yêu quý và gần gũi với thầy hơn”.

 

Khác với nhiều người, Hải Linh rất yêu thích ngày này khi luôn chờ đợi những điều mới mẻ đến từ những người bạn của mình. “Vì sau những lần bị lừa, Linh cảm thấy họ vô cùng quan trọng. Khoảng cách được thu hẹp lại, tình cảm cũng nhờ thế mà thân thiết hơn.

 
Người đẹp Kinh Bắc Hoàng Mỹ Linh (Linh Hàn)
 
“Cười ra nước mắt” với “bẫy lừa” của những cô gái xinh đẹp
 

Vào ngày Cá tháng Tư khi còn học cấp 3, buổi sáng Linh lừa thành công được một người bạn, thì ngay trưa hôm đó, Linh bị lừa ngược lại.

 

Sau 5 tiết học, cô bạn khá đói và mệt nên khi đối phương nhắn tin rủ đi ăn với lời mời hấp dẫn: “Có phiếu ăn buffet miễn phí, hôm nay hết hạn” đã đồng ý ngay lập tức. Sau đó, nhận được tin nhắn: “Thấy ăn là sáng mắt lên”, Linh mới phát hiện ra là bản thân bị lừa.

 

Là một cô gái sắc sảo và có nhiều trò đùa “tinh quái”, Linh đã báo tin cho cô bạn thân từ bé rằng sắp lấy chồng. Để tạo thêm độ tin cậy với đối phương Linh gửi thêm ảnh đi thử váy cưới cách đó vài ngày (chụp mẫu cho một tiệm váy cưới).

 

“Bạn ấy khá buồn và tiếc cho mình vì còn trẻ, chưa thi đại học mà đã lấy chồng. Nhận ra được sự lo lắng ấy, Linh đã giải thích ngay. Vì bị giận dỗi nên mình phải dỗ ngay và đền bù bằng “chầu” cà phê”.

 

Giải phong cách Miss Áo dài 2013 La Bội Tiên

 
“Cười ra nước mắt” với “bẫy lừa” của những cô gái xinh đẹp
 

Vào ngày 1/4, Tiên được nhận nhiều nhất là lời tỏ tình của những người bạn trai khá thân thiết. Cũng chính vì vậy mà cô bạn thông minh này không hề tin tưởng và bị “giăng lưới”.

 

Mặc dù có suy nghĩ: “Ngày này khá thú vị, như tạo niềm vui cho mọi người nên không cần phải cảnh giác cao độ” nhưng Tiên luôn duy trì được trạng thái tỉnh táo, chưa từng bị ai lừa.

 

Tiên thường dùng những phương thức nhẹ nhàng, với các tình huống đơn giản để đối phương giảm bớt phòng bị trước “chiêu trò” của mình như: lừa xuống căng tin, đi gặp thầy cô giáo, có người đợi ở cổng trường...

 

Hoàng Dung