Cư dân mạng “rơi lệ” vì chuyện tình của chàng SV Bách khoa

(Dân trí) - Câu chuyện tình yêu âm thầm, nảy nở qua mạng xã hội của nam SV Bách khoa đã khuất với cô nữ sinh cùng trường đã khiến cư dân mạng xôn xao, xúc động.

Mới được ít ngày nhưng confession có tên “Lặng” trên một fanpage của trường Bách Khoa Hà Nội đã thu hút rất nhiều chú ý với gần 5.000 lượt like, 600 lượt share, hơn 600 bình luận. Người tâm sự xưng là cô em gái có anh trai học trường ĐH Bách khoa Hà Nội vừa qua đời vì bệnh tật.

 
Câu chuyện có tên Lặng trên fanpage của trường Bách khoa thu hút sự quan tâm của dân mạng.
Câu chuyện có tên "Lặng" trên fanpage của trường Bách khoa thu hút sự quan tâm của dân mạng.
 

Điều khiến người đọc phải xúc động là mối tình đơn phương của chàng trai với nữ sinh cùng trường ký hiệu MH - admin fanpage. Nam SV ấn tượng, dành tình cảm cho cô gái chỉ thông qua những lần MH bình luận vu vơ trên mạng.

 

Những dòng tự sự tưởng như nhẹ nhàng nhưng mang đầy nỗi buồn, đau đớn về sự ra đi, về mối tình thầm lặng của nam thanh niên ấy: “Chị! Anh ấy đi rồi. Anh ấy đúng là đồ không bình thường khi lúc nào cũng muốn cô đơn mà. Chẳng hiểu sao anh lại thích một cô gái không quen không biết như chị”.

 

Theo lời kể em gái, tình cảm nam SV lặng lẽ qua ngày, biết bệnh tình của mình nên kìm nén tình cảm, để nó lặng lẽ qua ngày, chỉ dám theo dõi, tìm kiếm niềm vui nhỏ bé qua vài bình luận vu vơ của cô nữ sinh.

 

Cuối câu chuyện là những điều chàng trai trải qua, khiến người đọc phải xót xa, ám ảnh: thiếu thốn về tình cảm; khó khăn, vất vả khi theo đuổi ước mơ của mình – thi vào Bách khoa; nghị lực, sự mạnh mẽ khi đương đầu với bệnh tật; thầm lặng trong tình yêu…

 
Cô gái M.T bày tỏ nỗi lòng của mình.
Cô gái M.T bày tỏ nỗi lòng của mình.
 

Ngay sau khi câu chuyện này đăng lên, cô nữ sinh biệt danh MH đã viết những dòng chia sẻ, tỏ bày phần nào nỗi lòng, cảm xúc của mình về chàng trai – biết nhau qua những tin nhắn ngắn ngủi, vô danh. Cô cũng mong muốn tha thiết tìm được em gái đã gửi bài viết Lặng ấy để có thể thắp được nén hương cho chàng trai.

 

Trong fanpage này, cách đây vài tháng MH cũng đã tìm kiếm chủ nhân của những tin nhắn nam SV gửi đến. Sau một lần công khai “có ý định” với cô gái trong bài viết giấu tên, mỗi ngày chàng trai đều gửi cho cô ấy link 1 bài hát, 1 bộ phim hoạt hình, hay lời chúc, nhắc nhở về sức khỏe.

 

Chị vẫn giữ lại các cfs của anh trai em viết cho chị và coi như đó là một kỉ niệm đẹp của chị khi ở BK rồi đến CFS của anh em nói là bị bệnh, linh cảm cho chị biết hai người là một. Chị và Ad -MF- lại một lần nữa tìm, và chắc anh biết nhưng do anh bị bệnh nên âm thầm chịu đựng một mình. Khoảng thời gian ấy chị khóc nhiều, thấy sợ và hoang mang vì nhiều lúc nghĩ chuyện của anh và chị như chuyện cổ tích”.

 
Chia sẻ của cư dân mạng quanh câu chuyện.
Chia sẻ của cư dân mạng quanh câu chuyện.
 

Hai confession này đã lấy đi nước mắt của nhiều cô gái vì thương cảm chàng trai đoản mệnh, đồng thời xúc động trước tình cảm đẹp đẽ, chân thành đó. Cô gái có nickname Mãi Mãi Yêu Thương đã bày tỏ: “Em thương chị, thương chị chưa thể gặp được người con trai ấy một lần cũng như không biết được facebook của anh ấy mà chỉ có thể tâm sự qua BK Confession. Thương anh, thương một người tốt mà lại phải ra đi sớm, ông trời quả thật quá bất công với anh. Thương cô em gái kia đã mất đi một người anh trai tốt…”.

 

Nhiều người nhận thấy đây là tình cảm đẹp và giúp họ tin vào tình yêu mạng, vào tình cảm mộc mạc nhưng chân thành: “Sau 1 mối quan hệ vỡ vụn, lạc niềm tin và mất phương hướng, giờ lại tìm thấy niềm tin vào con người và cuộc sống nhiệm màu. Và kỳ diệu hơn nữa lại qua BKCFS (BK Confession). Cầu nguyện cho anh và hy vọng chị MH sẽ tìm được em gái kia. Em hãy liên lạc với chị MH nếu đọc được nhé cô gái”, Trang Ricin viết.

 
Chia sẻ của cư dân mạng quanh câu chuyện.
 

Trước hoang mang, nỗi buồn của cô gái MH, không ít bạn trẻ đã an ủi, động viên: “...Món nợ lớn nhất là tình cảm". Giờ chắc là đang nặng lòng lắm đây. Bạn cũng đừng quá đau lòng, người ta cảm nhận được mình còn sống khi vẫn biết yêu thương. Chắc chắn là anh ấy đã sống những ngày cuối cùng đầy hạnh phúc, chắc chắn như thế. Mong cho một cái kết tốt đẹp theo cách khác của một chuyện tình đẹp”, nickname Duy Dung cho biết.

 

Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng đây là câu chuyện không có thật, chỉ là trò đùa của một ai đó. “MH bình tĩnh đi, trước kia mình cũng gặp một chuyện y hệt thế này, khác cái là cô em gái kia thay là chị bạn thân. Mình không phủ nhận, nhưng có nhiều điểm đáng ngờ giống câu chuyện của mình cách đây hai năm.

 

Cũng khoảng thời gian tiếp cận dài như vậy, mình vẫn mong đó là một trò đùa của ai đó. Chấp nhận bị lừa một vố đau còn hơn là sự thật đúng không? Và mình cũng mong câu chuyện này có cái kết như chuyện của mình, cố lên!”, nickname ViPu Nguyen chia sẻ.

 

Hoài Thư (tổng hợp)