Cô giáo 9x quyến rũ trải lòng về đam mê múa bụng

(Dân trí) - Bên cạnh vẻ quyến rũ ngoại hình và sự giản dị tâm hồn, với Nguyễn Dư Ngân, đó còn là niềm đam mê cháy bỏng, son sắt với nghề múa mà đặc biệt với bộ môn bellydance (múa bụng).

Dư Ngân sinh năm 1990, từng học hai trường Cao đẳng múa Việt Nam và Đại học Sân khấu Điện ảnh, khoa Biên đạo múa. Ngân yêu thích ca múa từ nhỏ: “Mỗi khi nghe được tiếng nhạc nổi lên, mình lại đong đưa người múa theo. Nhận thấy niềm yêu thích của con, khi lên 13 tuổi, mình được bố mẹ cho theo học múa tại Cung văn hóa”.

 

Kể từ đó, Ngân bắt đầu tiếp xúc và dần làm quen với các thể loại múa khác nhau như: ballet, múa dân gian đương đại… Và cứ thế múa “ngấm vào máu”, đồng thời trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô gái này.

 
Cô giáo 9x quyến rũ trải lòng về đam mê múa bụng
 

Sau thời gian dài gắn bó với bộ môn múa, Dư Ngân bị thu hút bởi bộ môn Bellydance. Năm 2012, trong một lần lang thang trên mạng, tình cờ xem bài múa bellydance của vũ công người nước ngoài, Dư Ngân bị cuốn vào, say mê và gắn bó với bộ môn này.

 

“Càng tìm hiểu sâu về bộ môn này,  mình càng thấy thích hơn. Từ đó mình bắt đầu tìm tới những vũ sư bellydance trong nước để học hỏi. Cũng nhờ nền tảng môn múa, mình nắm bắt môn học rất nhanh”, Dư Ngân chia sẻ.

 

Chỉ sau thời gian ngắn, chị đã có thể làm quen với các kĩ thuật cơ bản của bộ môn và đứng dạy một vài lớp. Sau đó, vì quá đỗi yêu bellydance, Dư Ngân đã quyết định theo đuổi một cách chuyên nghiệp hơn.

 

Tuy nhiên ở thời điểm đó, bellydance chưa thật sự phát triển nên trong nước còn hiếm hoi những vũ công nổi tiếng. Bởi vậy, sau một thời gian học hỏi họ, chị đã tích góp, dành dụm tiền từ việc dạy nhảy để sang các nước như Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Singapore… để học hỏi kĩ thuật bellydance từ những vũ công nổi tiếng thế giới.

 

Dư Ngân bày tỏ: “Mình nhớ nhất khóa học Bellydance tại Bali (Indonesia). Nơi đây không chỉ có nhiều vũ công giỏi mà còn cực kỳ thân thiện, ấm áp. Mình được mọi người dẫn thăm quan rất nhiều nơi và có với nhau nhiều giây phút vui vẻ, đáng nhớ”.

 
Cô giáo 9x quyến rũ trải lòng về đam mê múa bụng
 

Trong quá trình học tập, đi dạy, Dư Ngân không tránh khỏi những lần “trày da, tróc vảy” vì tai nạn. “Do lịch kín mít, mình đã bị chấn thương ở lưng, phải ngừng diễn, dạy để đi điều trị. Những lúc ấy, người rất đau, không thể cử động được.

 

Hay có nhiều khi, mình ốm vài tuần do đau lưng, luyện tập quá sức trước đó. Mặc dù vậy, Ngân chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ nghề. Ngân nghĩ nhảy múa đến với mình là một cái duyên: ban đầu là diễn viên múa, sau đó làm giáo viên và biên đạo múa.

 

May mắn lớn nhất của Ngân là đam mê ấy đã trở thành công việc, được sống với nó hằng ngày. Mỗi khi múa, mình cảm thấy luôn được là chính mình, mọi mệt nhọc, phiền não của cuộc sống đều tan biến. Ngân không thể tưởng tượng ra được rằng nếu có một ngày, bản thân không thể tung tăng ca múa nữa thì sẽ sống như thế nào. Chắc hẳn sẽ vô vị và buồn tẻ đến mức không còn tìm thấy niềm vui gì nữa”.

 
Cô giáo 9x quyến rũ trải lòng về đam mê múa bụng
 

Ngoài việc dạy múa, vì sở hữu gương mặt khả ái cùng vóc dáng chuẩn như người mẫu, Dư Ngân nhận nhiều lời mời đóng quảng cáo, phim hài. “Tuy là các vai diễn nhỏ nhưng cũng mang lại niềm vui cho Ngân vì được trải nghiệm lĩnh vực, vai trò khác trong cuộc sống.

 

Ngân yêu múa, đồng thời biết mình mạnh cái gì. Mình không thích nổi tiếng, không thích phải “ngụp lặn” trong cuộc sống bon chen. Ngân muốn được sống đơn giản bên những người thân yêu và làm công việc mình yêu thích: múa, dạy múa, dựng múa, tạo ra những thế hệ học sinh của riêng mình”.

 

Điều Dư Ngân mong ước trong cuộc đời cũng vô cùng giản dị, không phải là những bước tiến lớn trong sự nghiệp, mà là sự bình an cho bản thân và gia đình thân yêu, đồng thời tìm được người phù hợp sống trọn đời hạnh phúc.

 

Dư Ngân cho biết dự định sắp tới của bản thân là mở một trung tâm dạy nhảy mới ngay trong tháng 3/2015 tại Khâm Thiên.

 

“Nguyện vọng lớn nhất của Ngân trong sự nghiệp là có thể đào tạo, giảng dạy các bộ môn múa, truyền lửa đam mê cho các học viên và học sinh nhí, để các em không chỉ tỏa sáng với niềm đam mê của mình, mà còn có sức khỏe tốt, dẻo dai, thân hình khỏe mạnh, cân đối”, cô gái sinh năm 1990 này khẳng định.

 
Có thời gian gắn bó với nhiều thể loại múa khác nhau...
Có thời gian gắn bó với nhiều thể loại múa khác nhau...

Dư Ngân đã đến với bellydance như duyên số.
 
Dư Ngân đã đến với bellydance như duyên số.
Dư Ngân đã đến với bellydance như duyên số.

Vẻ giản dị đáng yêu của nữ giáo viên bellydance 9X Dư Ngân.
 
Vẻ giản dị đáng yêu của nữ giáo viên bellydance 9X Dư Ngân.


Vẻ giản dị đáng yêu của nữ giáo viên bellydance 9X Dư Ngân.


Vẻ giản dị đáng yêu của nữ giáo viên bellydance 9X Dư Ngân.
 
Vẻ giản dị đáng yêu của nữ giáo viên bellydance 9X Dư Ngân.


Vẻ giản dị đáng yêu của nữ giáo viên bellydance 9X Dư Ngân.


Vẻ giản dị đáng yêu của nữ giáo viên bellydance 9X Dư Ngân.
 
Vẻ giản dị đáng yêu của nữ giáo viên bellydance 9X Dư Ngân.
 
Vẻ giản dị đáng yêu của nữ giáo viên bellydance 9X Dư Ngân.
Vẻ giản dị đáng yêu của nữ giáo viên bellydance 9X Dư Ngân.

Hoài Thư