Chuyện về một người cán bộ khiếm thị giàu nghị lực
(Dân trí) - Từ khi vừa mới lọt lòng anh bị một căn bệnh lạ, nó đã cướp đi vĩnh viễn đôi mắt của anh. Tưởng rằng, quãng đời còn lại anh sẽ phải sống đời “phế nhân” nhưng bằng nghị lực và ý chí phi thường anh đã thành một người cán bộ mẫu mực, một tấm gương sáng.
Anh là Hồ Sỹ Phong, Phó Chủ tịch Hội người mù huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh)
Nghị lực phi thường
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở xóm 7, xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, từ khi lọt lòng anh bị một căn bệnh lạ khiến đôi mắt của anh cứ mờ dần đi. Dù đã được đưa đi khắp các bệnh viện trong và ngoài tỉnh nhưng cuối cùng bố mẹ anh buộc phải đầu hàng trước căn bệnh quái ác. Và đôi mắt của anh mãi mãi không còn nhìn thấy ánh sáng.
Khi ấy, anh còn quá nhỏ nên chẳng thể hiểu được chuyện gì đang đến với mình, nhưng đến khi bước vào tuổi đến trường, khi bị các bạn bè trêu chọc, anh đã hiểu ra : mình là người tàn tật. Từ đó, anh luôn cảm thấy buồn, mặc cảm, tự ti với các bạn đồng trang lứa.
Chính vì vậy, trong học tập anh dành được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Từ bậc Tiểu học đến hết những năm THPT anh luôn dẫn đầu về thành tích học tập và rèn luyện, luôn là học sinh giỏi toàn diện, năm lớp 9 trong kỳ thi HSG cấp huyện môn tiếng Anh, anh đã đạt giải nhì.
Nỗ lực được đền đáp
Hồ Sỹ Phong hiện nay là Phó Chủ tịch Hội người mù huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh). Với cương vị này, anh luôn cố gắng phấn đấu làm tròn vai trò của một người đứng đầu: tổ chức tốt công tác dạy chữ (chữ nổi Braille, vi tính), dạy nghề (các nghề thủ công…), phục hồi chức năng; tổ chức nhiều câu lạc bộ với nội dung phong phú, những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ sôi nổi cho gần năm trăm hội viên của hội.
Anh Phong tâm sự: “Vì tôi là người khiếm thị nên tôi rất hiểu cuộc sống của những người cùng cảnh ngộ như tôi. Tôi đang cố gắng kêu gọi để làm sao giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh càng tốt. Được mang lại ánh sáng cho những người khiếm thị là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi”.
Với những thành tích đã đạt được, anh đã vinh dự được bầu làm ủy viên của Hội Người mù huyện Lộc Hà; 2 lần được Trung Ương Hội người mù Việt Nam tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội, nhiều năm liền được nhận giấy khen của Hội người mù tỉnh, của huyện.
Đặc biệt, anh còn là một trong 10 gương thanh niên tiêu biểu của Hội LHTN huyện nhiệm kỳ 2009 – 2014.
“Ông trời không cho ai tất cả và cũng không lấy đi của ai tất cả. Tàn nhưng không phế”, đó là câu nói anh luôn tâm đắc và cũng là động lực để vươn lên trong cuộc sống.
Trần Phương – Xuân Sinh