Chuyện tình "độc, lạ" của cặp đôi "chỉ cưới không yêu"

Chuyện tình hài hước và lãng mạn của cặp đôi "máy bay - phi công" khiến cộng đồng "ưa xê dịch" sôi sục.

Mạnh dạn chia sẻ câu chuyện tình yêu "độc lạ" của mình trên mạng xã hội, nữ phượt thủ Khưu Khánh Linh (sinh năm 1990, hiện sống và làm việc tại TP.HCM) đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng “ưa xê dịch”.

Cặp tình nhân lệch từ tuổi tác đến chiều cao này khiến không ít người thích thú bởi cái cách đến với nhau bất ngờ, và cả cách lôi nhau lang thang trên những cung phượt khắp miền Nam, Bắc.

“Cưới thì cưới chứ không yêu”

Đã yêu thì phải yêu người cùng đam mê, chí hướng, còn nếu đã không cùng thì chỉ cưới chứ không yêu”, đó là câu trả lời của “máy bay” khi nhận lời tỏ tình của “phi công” ít hơn mình 5 tuổi.


Chuyện tình của cặp đũa lệch thu hút sự chú ý của cộng đồng phượt

Chuyện tình của cặp "đũa lệch" thu hút sự chú ý của cộng đồng phượt

Nhớ lại hơn 1 năm trước đây, thời điểm khẳng khái đưa ra lời tuyên bố này, Khánh Linh bật cười: “Mạnh miệng thế thôi chứ lúc nói câu đó mình cũng run lắm. Lỡ mà hắn ta nói 'thôi' một cái thì chắc giờ này đang ngồi ôm gối hối hận vì dại dột để mất một mối tốt”.

Khưu Khánh Linh là cô gái có hoàn cảnh đặc biệt, từng trải qua nhiều sóng gió trong suốt 25 năm cuộc đời. Ba ruột bỏ đi từ khi Khánh Linh lên 6, kể từ đó cô gái này sống cùng mẹ và bố dượng. Lên 10 tuổi, vì gia đình không đủ điều kiện nuôi ăn học, Linh buộc phải lên thành phố ở với gia đình dì. Ở chưa được bao lâu, dì lại lập gia đình mới, cô bé 10 tuổi phải một mình bươn chải kiếm sống, tự lập cho đến giờ.

Linh tự nhận mình là cô gái không gia đình. Sở thích được lang thang đây đó trên khắp nẻo đường cũng xuất phát từ đây. Phượt với cô nàng là một thú vui giúp cô vợi bớt cô đơn, trống trải. Chính bởi thế, từ năm 17 tuổi, Linh tự sắm một chiếc xe máy rẻ tiền rồi cùng nó rong ruổi trên khắp các cung đường Nam - Bắc. Đôi lúc không tìm được bạn đồng hành mà sự thèm đi thì sôi sục, cô nàng bất chấp, sẵn sàng xách xe đi một mình.


Đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường

Đồng hành cùng nhau trên mọi nẻo đường

Mĩnh luôn nghĩ, nhất định sau này sẽ yêu và lấy một chàng trai thích đi phượt để những lúc thèm đi thì có người đồng hành. Đã mất công yêu thì phải yêu người cùng đam mê, chí hướng, chứ mắc mớ gì yêu một tên nói đến đi phượt là lắc đầu. Nhưng đúng là ghét của nào, trời trao của ấy”, Khánh Linh cười.

“Người tính không bằng trời tính”, chàng trai khiến cô gái mê phượt phải gật đầu đồng ý lên xe hoa lại là một người chưa từng đi xe máy quá 100 cây số.

Khánh Linh và Hoàng Đức (sinh năm 1995, quê Hải Phòng, hiện sống tại TP.HCM) quen nhau vào cuối năm 2014 trong phòng tập thể hình. Đức là con trai duy nhất trong gia đình nên được bố mẹ cưng chiều, bao bọc kỹ lưỡng.

20 tuổi, nhưng Đức chưa từng đi đâu quá xa tầm kiểm soát của cha mẹ, đặc biệt là đi bằng xe máy. Bởi vậy, việc yêu và lấy một “nữ phượt thủ” theo cách “bất chấp” với Đức là một điều không tưởng.

Nói là bất chấp bởi Đức yêu Khánh Linh ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn cô nàng lại nhùng nhằng không cưới cũng chẳng yêu trong suốt 2 tháng. Đến một ngày lấy hết can đảm tỏ tình, Đức nhận được câu trả lời “sét đánh”: “Cưới thì cưới chứ chẳng yêu”.


Với cả hai, được cùng nhau khám phá thế giới là một điều tuyệt vời

Với cả hai, được cùng nhau khám phá thế giới là một điều tuyệt vời

Tưởng chàng công tử bột chạy mất dép sau câu nói đó, ai ngờ anh gật đầu cái rụp khiến cô nàng phượt thủ choáng váng. Thế là ngay ngày hôm sau, hai người dẫn nhau về ra mắt gia đình.

“Biết mình hơn anh 5 tuổi, lại hay đi, hai bác trầm ngâm dữ lắm. Bác trai hỏi: 'Hai đứa quen nhau lâu chưa?', mình cũng thẳng thắn nói rằng mới quen, nhưng giờ có tuổi rồi nên cưới thì cưới luôn chứ không tìm hiểu nhiều nữa.

Sau hai ngày suy nghĩ, hai bác gọi mình sang hỏi: 'Thế định cưới ngày nào?'. Mình giật nảy người, nhưng đã trót 'phóng lao' rồi thì mình cũng ra điều kiện luôn: 'Đã cho anh ấy lấy con thì giao cho con. Sau này có chuyện gì hai đứa tự giải quyết'. Nói xong ngồi run, ai ngờ hai bác cười lớn và gật đầu đồng ý”, Khánh Linh kể.

Về phía Hoàng Đức, anh cũng rất “choáng” khi thời gian từ lúc tỏ tình cho đến lúc quyết định cưới chỉ diễn ra trong chớp mắt. “Nghe Linh nói cưới chứ không yêu, tôi rất ngạc nhiên. Nhưng với tất cả những gì hiểu về cô ấy, tôi kiên quyết, thà cưới ngay còn hơn để mất nên cứ thế dắt tay nhau về xin phép bố mẹ”, chàng “phi công trẻ” thổ lộ.

Lôi nhau đi phượt

Sau khi được bố mẹ đồng ý, cả hai chọn ngày đẹp và quyết định cưới vào dịp sinh nhật cô dâu (ngày 6/12 sắp tới, tức gần 1 năm sau ngày ra mắt). Trong suốt 1 năm ấy, điều lớn nhất mà cô nàng 9x làm được là biến chồng sắp cưới trở thành một phượt thủ chuyên nghiệp, đồng hành cùng cô trên khắp nẻo đường.


Bộ ảnh cưới lãng mạn trên cung phượt

Bộ ảnh cưới lãng mạn trên cung phượt

Chuyến đi đầu tiên của họ là cung đường từ TP.HCM lên Đà Lạt. Khánh Linh cũng không ngờ rằng, mình có thể khiến chàng công tử bột đồng ý đi xa như vậy bằng xe máy.

Trái ngược với những gì mình nghĩ, anh rất hăng hái tìm tòi, khám phá, không ngại xa xôi, mưa nắng, cứ lên xe là đi quên trời đất. Khi đi, anh cũng rất biết quan tâm, chăm sóc, cho mình cảm giác an toàn và ấm áp”, Linh chia sẻ. Còn với Đức, chuyến đi xa đầu tiên đó chính là khởi điểm cho niềm đam mê “xê dịch” của anh.

Trước khi quen Linh, đi xe máy lên Đà Lạt với tôi là một vấn đề lớn. Nhưng khi cùng Linh trải nghiệm rồi thì tôi thấy nó thật đơn giản, thú vị nhiều hơn là sợ hãi. Tôi nhận ra rằng, tình yêu có thể đưa lối nhau đi qua mọi đoạn đường, khiến hai người vốn khác sở thích có thể hòa chung niềm đam mê. Càng đi càng hiểu nhau hơn, cảm giác được cùng nhau khám phá thế giới rất tuyệt”, anh chia sẻ.

Và thế là, tháng nào họ cũng đi, mỗi tháng khoảng 2, 3 ngày lên rừng, xuống biển. Mê phượt nên cả hai quyết định chụp ảnh cưới ngay trên những cung đường đi qua từ Cam Ranh đến Nha Trang. Bộ ảnh cưới vừa nghệ thuật vừa hoang dã của họ khiến không ít người phải xuýt xoa, ngưỡng mộ.


Bộ ảnh cưới được chụp dọc cung đường từ Cam Ranh lên Nha Trang

Bộ ảnh cưới được chụp dọc cung đường từ Cam Ranh lên Nha Trang


Hoàng Đức cao 1m75, còn Khánh Linh chỉ cao 1m50

Hoàng Đức cao 1m75, còn Khánh Linh chỉ cao 1m50


Cả hai ngoài chênh lệch về tuổi tác còn khác nhau khá nhiều về sở thích

Cả hai ngoài chênh lệch về tuổi tác còn khác nhau khá nhiều về sở thích


Nhưng tình yêu đã đưa họ vượt qua tất cả

Nhưng tình yêu đã đưa họ vượt qua tất cả


Hoàng Đức đã trở thành bạn đồng hành trên từng cung phượt của Khánh Linh

Hoàng Đức đã trở thành bạn đồng hành trên từng cung phượt của Khánh Linh


Anh ấy là món quà lớn nhất mình nhận được trong suốt nhiều năm đi phượt, Khánh Linh chia sẻ

"Anh ấy là món quà lớn nhất mình nhận được trong suốt nhiều năm đi phượt", Khánh Linh chia sẻ


Những bức hình cưới đẹp lung linh

Những bức hình cưới đẹp lung linh


Cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 6/12 năm nay

Cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 6/12 năm nay

Theo Hạ Nhiên

Dân Việt