Chuyện buổi dạy đầu tiên của người đẹp yoga Hải Phòng

(Dân trí) - Vừa xinh đẹp, vừa tâm huyết với bộ môn yoga, cô giáo Linh Lưu còn là Người đẹp Yoga thành phố Hải phòng được nhiều học viên yêu mến

Lưu Yến Linh (tên thường gọi là Linh Lưu), sinh năm 1994, là một giáo viên yoga trẻ tuổi ở Hải Phòng. Linh là một sinh viên chuyên ngành Quản trị Tài chính Kế toán của trường Đại học Hàng Hải nhưng cô quyết tâm theo đuổi niềm đam mê với yoga.
Lưu Yến Linh (tên thường gọi là Linh Lưu), sinh năm 1994, là một giáo viên yoga trẻ tuổi ở Hải Phòng. Linh là một sinh viên chuyên ngành Quản trị Tài chính Kế toán của trường Đại học Hàng Hải nhưng cô quyết tâm theo đuổi niềm đam mê với yoga.
Linh kể rằng cô đến với yoga được khoảng 4 năm. Trước đó, cơ thể cô gầy và yếu, chiều cao 1,62m, cân nặng chỉ trên dưới 40kg. Cô tự miêu tả rằng bản thân hay suy nghĩ tiêu cực và mất ngủ nhưng từ khi đến với yoga Linh tìm lại sự cân bằng về tâm trí và cơ thể.
Linh kể rằng cô đến với yoga được khoảng 4 năm. Trước đó, cơ thể cô gầy và yếu, chiều cao 1,62m, cân nặng chỉ trên dưới 40kg. Cô tự miêu tả rằng bản thân hay suy nghĩ tiêu cực và mất ngủ nhưng từ khi đến với yoga Linh tìm lại sự cân bằng về tâm trí và cơ thể.
Linh kể: “Em biết yoga qua mẹ của em. Mẹ em hay bị đau lưng và mất ngủ. Nhưng từ khi mẹ tập yoga thì hiệu quả hẳn. Vì vậy ban đầu em theo mẹ tập yoga để chăm sóc sức khỏe, dần dần, em yêu thích bộ môn này.”
Linh kể: “Em biết yoga qua mẹ của em. Mẹ em hay bị đau lưng và mất ngủ. Nhưng từ khi mẹ tập yoga thì hiệu quả hẳn. Vì vậy ban đầu em theo mẹ tập yoga để chăm sóc sức khỏe, dần dần, em yêu thích bộ môn này.”

Trước khi tập yoga Linh Lưu là giáo viên dạy múa cho trẻ em. Do vậy, Linh rất nhanh chóng tiến bộ khi tập yoga. Cô trở thành huấn luyện viên yoga chưa đầy 1 năm sau khi biết đến bộ môn này.
Trước khi tập yoga Linh Lưu là giáo viên dạy múa cho trẻ em. Do vậy, Linh rất nhanh chóng tiến bộ khi tập yoga. Cô trở thành huấn luyện viên yoga chưa đầy 1 năm sau khi biết đến bộ môn này.

Linh được huấn luyện viên hướng dân tận tình để có thể đứng lớp nhưng cô vẫn vấp phải nhiều bỡ ngỡ. Cô giáo trẻ nói: “Các bộ môn khác có sự kết hợp của đồng đội dễ tiếp cận tới học việc hơn. Sau khi được các thầy giáo hướng dẫn em luyện tập một mình. Điều này thật sự khó khăn với một cô gái nhiều cảm xúc như em. Đã có lúc em cảm thấy chán nản, tập một lúc dừng lại. Dần dần mỗi ngày em đã vượt qua được chính mình. Từ đó cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Niềm vui hạnh phúc là phải trải qua những điều khó khăn. Vì vậy em càng yêu thích yoga hơn”.
Linh được huấn luyện viên hướng dân tận tình để có thể đứng lớp nhưng cô vẫn vấp phải nhiều bỡ ngỡ. Cô giáo trẻ nói: “Các bộ môn khác có sự kết hợp của đồng đội dễ tiếp cận tới học việc hơn. Sau khi được các thầy giáo hướng dẫn em luyện tập một mình. Điều này thật sự khó khăn với một cô gái nhiều cảm xúc như em. Đã có lúc em cảm thấy chán nản, tập một lúc dừng lại. Dần dần mỗi ngày em đã vượt qua được chính mình. Từ đó cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống. Niềm vui hạnh phúc là phải trải qua những điều khó khăn. Vì vậy em càng yêu thích yoga hơn”.

Cô giáo yoga nhớ lại lần đầu tiên đứng lớp có rất nhiều cảm xúc. “Kỉ niệm đầu tiên bao giờ cũng là mạnh mẽ và ấn tượng nhất. Cảm giác đứng trên mục giảng vừa biểu diễn động tác vừa thuyết trình thật sự rất thú vị nhưng cũng không khỏi hồi hộp. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì mọi ánh mắt của học viên theo dõi từng cử chỉ của mình. Hồi ấy nhiều khi em còn quên luôn cả động tác. Ngượng đỏ mặt, những lúc ấy cả lớp lại được phen cười nghiêng ngả. Rất vui”.
Cô giáo yoga nhớ lại lần đầu tiên đứng lớp có rất nhiều cảm xúc. “Kỉ niệm đầu tiên bao giờ cũng là mạnh mẽ và ấn tượng nhất. Cảm giác đứng trên mục giảng vừa biểu diễn động tác vừa thuyết trình thật sự rất thú vị nhưng cũng không khỏi hồi hộp. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì mọi ánh mắt của học viên theo dõi từng cử chỉ của mình. Hồi ấy nhiều khi em còn quên luôn cả động tác. Ngượng đỏ mặt, những lúc ấy cả lớp lại được phen cười nghiêng ngả. Rất vui”.

Buổi dạy mà cô Linh nhớ nhất vào một buổi sáng giáp Tết, mưa phùn gió bấc, trước hôm đó trời còn mưa rất to, giờ vào lớp là 5h15 rất sớm. Hôm đó em đến lớp nhưng chắc vì lạnh lại gần Tết nhiều công việc nên học viên chẳng đến lớp. Cảm giác con gái trong căn phòng chờ đợi khá buồn và cô đơn. Đến 6h kém 15 em đã đi xuống cầu thang để về rồi thì có một học viên đến. Vậy là cô - trò lại quay lại lớp học dạy 1 - 1. Ấy vậy mà buổi tập ấy lại là dịp em có cơ hội nói chuyện và hiểu học viên nhiều nhất”.
Buổi dạy mà cô Linh nhớ nhất vào một buổi sáng giáp Tết, mưa phùn gió bấc, trước hôm đó trời còn mưa rất to, giờ vào lớp là 5h15 rất sớm. Hôm đó em đến lớp nhưng chắc vì lạnh lại gần Tết nhiều công việc nên học viên chẳng đến lớp. Cảm giác con gái trong căn phòng chờ đợi khá buồn và cô đơn. Đến 6h kém 15 em đã đi xuống cầu thang để về rồi thì có một học viên đến. Vậy là cô - trò lại quay lại lớp học dạy 1 - 1. Ấy vậy mà buổi tập ấy lại là dịp em có cơ hội nói chuyện và hiểu học viên nhiều nhất”.

Chuyện buổi dạy đầu tiên của người đẹp yoga Hải Phòng - 8

Mới đây, cô giáo yoga Linh Lưu đoạt giải Người Đẹp Yoga 2016 - cuộc thi do Hội Yoga Hải Phòng tổ chức. Tại cuộc thi này, cô giáo Linh đã chia sẻ câu chuyện của mình, khiến cho mọi người hiểu được lợi ích của bộ môn yoga. Cô Linh không chỉ khiến mọi người hâm mộ vì nhan sắc xinh đẹp mà còn là một người có tâm với yoga.
Mới đây, cô giáo yoga Linh Lưu đoạt giải Người Đẹp Yoga 2016 - cuộc thi do Hội Yoga Hải Phòng tổ chức. Tại cuộc thi này, cô giáo Linh đã chia sẻ câu chuyện của mình, khiến cho mọi người hiểu được lợi ích của bộ môn yoga. Cô Linh không chỉ khiến mọi người hâm mộ vì nhan sắc xinh đẹp mà còn là một người có tâm với yoga.

Cô biểu diễn trong cuộc thi Người đẹp yoga
Cô biểu diễn trong cuộc thi Người đẹp yoga

Nhờ luyện tập yoga, cô giáo Linh Lưu có vóc dáng mềm dẻo, thon thả.
Nhờ luyện tập yoga, cô giáo Linh Lưu có vóc dáng mềm dẻo, thon thả.

Chuyện buổi dạy đầu tiên của người đẹp yoga Hải Phòng - 12

Cô giáo Linh Lưu hướng dẫn học viên
Cô giáo Linh Lưu hướng dẫn học viên

Nhân ngày 20/11, cô giáo yoga nhận được nhiều hoa chúc mừng của học viên
Nhân ngày 20/11, cô giáo yoga nhận được nhiều hoa chúc mừng của học viên

Lớp học yoga của cô giáo Linh Lưu
Lớp học yoga của cô giáo Linh Lưu

Mai Châm

(Email: maibichcham@dantri.com.vn)

Ảnh: Lưu Thành Đạt