Chụp ảnh cưới giữa ngã tư đèn đỏ: Lãng mạn hay đùa với tính mạng?

(Dân trí) - Xuất phát từ ý tưởng thực hiện những bộ ảnh cưới, ảnh kỷ niệm tình yêu độc lạ, các cặp đôi này đã "liều mình" đứng trước vài chục giây đèn đỏ chỉ để thực hiện những màn hôn cháy bỏng có một không hai.

Năm 2013, trên mạng bắt đầu chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về ý tưởng chụp ảnh này. Theo đó, cô dâu chú rể sẽ đứng tại vạch kẻ trắng của một ngã tư có đèn đỏ bất kỳ để thực hiện cảnh hôn theo kiểu "Sài Gòn bao nhiêu đèn đỏ là từng đó nụ hôn cháy nồng".

Một ê-kíp chụp ảnh cưới ở ngã tư đèn đỏ.
Một ê-kíp chụp ảnh cưới ở ngã tư đèn đỏ.

Mở đầu trào lưu là bức ảnh của một cặp đôi được chụp vào lúc 8h30 sáng ngày 22/9/2013 tại giao lộ Lê Duẩn, TP HCM. Bức ảnh được một tài khoản Facebook chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Kế tiếp đó là bộ ảnh của cặp đôi Thành Luân - Phương Thúy. Sau 3 năm yêu nhau, Thành Luân đã quyết định xây dựng tổ ấm cùng với Phương Thuý - cô gái kém anh 2 tuổi.

Thành Luân - Phương Thúy trong bộ ảnh cưới chụp tại những địa điểm nổi tiếng của Hà Nội (Ảnh: Kevin Phạm)
Thành Luân - Phương Thúy trong bộ ảnh cưới chụp tại những địa điểm nổi tiếng của Hà Nội (Ảnh: Kevin Phạm)

Để đánh dấu khoảnh khắc đẹp này, Luân và Thúy đã quyết định chọn những địa điểm nổi tiếng của Hà Nội như Tràng Tiền Plaza, M'r Town... để nắm tay nhau đi trên phố, trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.

Điểm nhấn của bộ ảnh cưới chính là nụ hôn "chạy đua" với thời gian trong khoảnh khắc đèn đỏ bật sáng 45 giây.

Cũng trong năm này, bộ ảnh kỷ niệm 5 tháng yêu nhau của N.T. Kim Liên (sinh năm 1991) và bạn trai cô có biệt danh Leo (sinh năm 1988), hai người làm cùng công ty gây được nhiều ấn tượng. Bộ ảnh tình yêu và những nụ hôn nhanh chóng tạo nên cơn sốt sau khi được đăng tải.

N.T Kim Liên và bạn trai trao nhau nụ hôn tại ngã tư đèn đỏ (Ảnh: Ducky Duck)
N.T Kim Liên và bạn trai trao nhau nụ hôn tại ngã tư đèn đỏ (Ảnh: Ducky Duck)

Kim Liên chia sẻ, những địa điểm trong bộ ảnh là cảnh ghi dấu lại những con đường một thời đã trở thành kỷ niệm của cặp đôi như ngã tư Tràng Tiền, Bờ Hồ, cầu Long Biên, chợ đêm, tượng đài Lý Thái Tổ... Khoảnh khắc tinh nghịch, nhí nhố với nụ hôn ở ngã tư đèn đỏ cũng được cặp đôi đưa vào đầy sáng tạo.

Đến 2/2016, một bức ảnh ghi lại cảnh cô dâu chú rể tạo dáng tại vạch dừng đèn đỏ ngã tư Hàng Bài - Hàng Khay, Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục gây nên cơn sốt trên mạng xã hội.

Bức ảnh được thành viên Lưa Tráng D. đăng tải
Bức ảnh được thành viên Lưa Tráng D. đăng tải

Đây là bức ảnh do thành viên Lưa Tráng D. đăng tải trên một diễn đàn mạng vào ngày 18/2/2016 với dòng chú thích: "Vừa dừng đèn đỏ ngã tư Hàng Bài - Hàng Khay, tí nữa thì mình đạp nhầm chân ga!".

Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người qua đường. Giữa lúc đèn đỏ cô dâu chú rể đã tranh thủ tạo dáng để chụp ảnh cưới trước hàng loạt xe máy, ô tô đang đứng chờ.

Bức ảnh được bình chọn là ảnh cưới của năm do tài khoản Đoàn Lê chia sẻ
Bức ảnh được bình chọn là ảnh cưới của năm do tài khoản Đoàn Lê chia sẻ

Và mới đây, tài khoản có tên Đoàn Lê cũng chia sẻ trên diễn đàn giao lưu chụp ảnh bức ảnh cô dâu chú rể chụp ảnh cưới trước đèn đỏ thu hút hơn 1000 lượt Cảm xúc cùng hàng trăm lượt Bình luận. Điều đặc biệt của bức ảnh không chỉ ở ý tưởng độc đáo mà nó còn nhận được sự hưởng ứng của những người tham gia giao thông.

Được biết, đây là trào lưu đang được nhiều cặp đôi trẻ lựa chọn để chụp ảnh cưới, ảnh kỷ niệm. Các địa điểm như ngã ba, ngã tư khu vực bờ Hồ, các khu phố... được lựa chọn để có những bức ảnh độc, lạ. Trào lưu này đang rất thịnh hành, tuy nhiên bên cạnh những lời khen về ý tưởng thì cũng không ít người cho rằng các cặp đôi đang "liều mình", gây cản trở giao thông để có những bức ảnh không nhất thiết phải như thế.

Bạn Yên Du, một người đi đường từng chứng kiến cảnh tượng này bày tỏ: "Bản thân mình nhận thấy mỗi người có một cách để khiến bộ ảnh cưới của mình trở nên đặc biệt hơn, và mình hoàn toàn thông cảm với trường hợp này đồng thời cũng tạo điều kiện cho họ được tận hưởng niềm hạnh phúc ấy. Thế nhưng, đừng có lố quá hoặc làm phiền quá lâu".

Những bộ ảnh lãng mạn chụp giữa ngã tư đường phố. Hạnh phúc hay đùa với tính mạng?
Những bộ ảnh lãng mạn chụp giữa ngã tư đường phố. Hạnh phúc hay đùa với tính mạng?

Thanh Tùng, sinh viên trường Đại học Hà Nội lại cho rằng đây là hoàn cảnh hoàn toàn có thể chấp nhận được và sẵn sàng chờ cho đến khi họ thực hiện xong vì "mình không thể lấy đi niềm hạnh phúc của họ như vậy được, cũng không lâu nên mình sẽ chờ hoặc mình có thể đi tránh họ ra nếu có việc gấp", Tùng nói.

Tuy nhiên, bạn Độ Nguyễn lại thẳng thắn cho rằng đây là hành động nguy hiểm không chỉ cho chính bản thân họ mà còn gây ách tắc giao thông cho mọi người.

"Nếu không may có người thiếu quan sát sẽ dễ dẫn đến những thương tích không đáng có. Mình cho rằng, có rất nhiều cách để sở hữu những tấm ảnh cưới ấn tượng chứ không nhất thiết phải chụp ảnh giữa ngã tư vậy", Độ thẳng thắn.

Kim Bảo Ngân (tổng hợp)