Chùm ảnh: Những giọt nước mắt chia tay tuổi học trò

(Dân trí) - Những ký ức về 12 năm học với thầy cô, bạn bè và những trò nghịch ngợm “nhất quỷ nhì ma” cùng ùa về khi các bạn học sinh lớp 12 phải nói lời chia tay mái trường.

Những giọt nước mắt luyến tiếc tuổi ngây thơ, nhớ thương bạn bè và thầy cô

Những giọt nước mắt luyến tiếc tuổi ngây thơ, nhớ thương bạn bè và thầy cô

Lễ bế giảng cuối cùng là buổi lễ mang nhiều cảm xúc nhất trong đời học sinh. Khi sắp phải chia tay mái trường mến yêu, thầy cô, bạn bè, mọi điều muốn nói đều khó thốt thành lời. Thay vào đó, thầy và trò, bạn bè cùng trang lứa trao cho nhau những cái ôm nồng thắm, vài dòng lưu bút viết vội, những món quà nho nhỏ…

Ngày chia tay mái trường cũng là dịp để các bạn học sinh nhìn lại một chặng đường dài 12 năm đèn sách của mình. Những kỷ niệm gắn bó với mái trường sẽ trở thành ký ức đẹp, theo các bạn trong suốt cuộc đời.

Trong giờ phút chia ly, ai nấy đều ngậm ngùi, tiếc nuối. Thầy trò nhìn nhau rưng rưng lệ, bạn bè siết vòng tay thật chặt nhưng không thể ngăn tiếng nức nở của con tim.

Cô trò trường Phan Đình Phùng tâm tình bên nhau trong ngày chia tay

Cô trò trường Phan Đình Phùng tâm tình bên nhau trong ngày chia tay

Rồi đây, cánh cửa 18 tuổi sẽ mở ra trước mắt các bạn với bao hoài bão song hành cùng với khó khăn, thử thách. Sẽ chẳng còn những giờ phút bên bạn bè vô tư lự, không còn những lời dạy bảo, dìu dắt ân cần của thầy cô. Nhớ lắm mái trường, tuổi học trò “nhất quỷ nhì ma”…

Những cái ôm chặt an ủi

Những cái ôm chặt an ủi

Tình bạn giữa các nữ sinh THPT Phan Đình Phùng

Tình bạn giữa các nữ sinh THPT Phan Đình Phùng

Ngày chia tay mái trường, bạn bè viết vội vài dòng lưu bút dành cho nhau

Ngày chia tay mái trường, bạn bè viết vội vài dòng lưu bút dành cho nhau

Ngày chia tay mái trường, bạn bè viết vội vài dòng lưu bút dành cho nhau

Những kỷ niệm cùng bạn bè và thầy cô khiến nữ sinh THPT Trần Phú rơi lệ

Những kỷ niệm cùng bạn bè và thầy cô khiến nữ sinh THPT Trần Phú rơi lệ

Các nữ sinh trường Việt Đức cũng không kìm được nước mắt trong ngày chia tay thầy cô, bạn bè

Các nữ sinh trường Việt Đức cũng không kìm được nước mắt trong ngày chia tay thầy cô, bạn bè

Học sinh THPT Phan Huy Chú nức nở khi nghe những lời dặn dò của cô giáo Hiệu trưởng


Học sinh THPT Phan Huy Chú nức nở khi nghe những lời dặn dò của cô giáo Hiệu trưởng

Học sinh THPT Phan Huy Chú nức nở khi nghe những lời dặn dò của cô giáo Hiệu trưởng

Học sinh THPT Phan Huy Chú nức nở khi nghe những lời dặn dò của cô giáo Hiệu trưởng

Ngày rời trường, các bạn học sinh lớp 12 trở thành những người trưởng thành, không còn được thầy cô bao bọc. Giọt nước mắt của ngày hôm nay sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời các bạn.

Mai Châm