Chủ động cầm tay, tôi bị người yêu nói là dễ dãi

Anh nói rằng anh cảm thấy tôi là một cô gái dễ dãi, không biết giữ giá cho bản thân mình, con gái thì không nên chủ động thân mật.

Tôi và người yêu mình yêu xa được 2 tháng, tôi nhận lời yêu anh qua mạng nhưng trước đó chúng tôi quen và nói chuyện với nhau 3 tháng rồi. Chúng tôi yêu nhau do bạn chung của hai đứa mai mối.

Chủ động cầm tay, tôi bị người yêu nói là dễ dãi - 1

Anh nói rằng anh cảm thấy tôi là một cô gái dễ dãi, không biết giữ giá cho bản thân mình (Ảnh minh hoạ).

Cách đây vài hôm anh ấy từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội thăm tôi. Chúng tôi hẹn hò và đi xem phim cùng nhau. Trên đường đi tôi ngồi sau và có ôm anh ấy. Vào rạp, tôi chủ động khoác tay, cầm tay anh.

Tôi nghĩ chúng tôi yêu nhau thì như vậy là rất bình thường. Anh không tỏ thái độ gì ngay lúc đó, mọi thứ vẫn vui vẻ cho đến khi kết thúc buổi hẹn.

Sau khi đưa tôi về, bỗng dưng anh ấy nói: “Anh không nghĩ là em chủ động vậy đấy. Lần đầu gặp mặt mà ôm rồi cầm tay, nắm tay, em không ngại à?”.

Tôi có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời rằng tôi thấy bình thường, những đôi yêu nhau đều như vậy. Anh nói rằng anh cảm thấy tôi là một cô gái dễ dãi, không biết giữ giá cho bản thân mình, con gái thì không nên chủ động thân mật.

Sau đó chúng tôi có tranh luận qua lại, tôi vẫn giữ quan điểm của tôi và anh vẫn khăng khăng mặc định tôi như vậy là không biết giữ giá trị. Chúng tôi hiện đang chiến tranh lạnh và tôi đã nghĩ đến việc chia tay.

Tôi cảm thấy bị xúc phạm và khó có thể tha thứ khi bị người yêu nói rằng mình dễ dãi, chỉ vì tôi chủ động cầm tay và ôm anh. Không lẽ tình yêu tôi mong đợi lại có kết cục như vậy?

Theo VOV