Chia sẻ của sinh viên năm cuối trước "ngưỡng cửa" năm mới

(Dân trí) - Trước thềm năm mới, các bạn sinh viên năm cuối lại có nhiều lo lắng, cũng như mong muốn lớn hơn dành cho “ngưỡng cửa” vào đời của mình.

Năm cuối đại học, có thể được coi là ngưỡng cửa quan trọng nhất để các bạn trẻ trưởng thành, có một định hướng nghề nghiệp, tương lai cụ thể. Đây cũng là những ngày tháng cuối cùng của các bạn sinh viên ngồi trên ghế giảng đường đại học, một bước ngoặt vô cùng lớn với mỗi người. Bởi vậy mà không khó tránh khỏi những áp lực, lo lắng.

 

Tết 2014 chính là bước chuyển mình trước một cánh cửa mới, một tương lai mới của các nam, nữ sinh năm cuối. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn ấy trước “ngưỡng cửa” vào đời này nhé!

 

Hải Lâm (sinh viên ĐH Kinh tế Công nghiệp Hà Nội)

 
Chia sẻ của sinh viên năm cuối trước ngưỡng cửa năm mới
 

Cô sinh viên năm cuối của Đại học Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, chia sẻ: “Năm 2014 sẽ là năm đánh dấu sự trưởng thành của mình, nhất là khi phải bước ra khỏi cổng trường đại học. Mình có lẽ may mắn hơn khi được gia đình ủng hộ tiếp tục học lên cao học nên hiện tại cũng chưa cảm thấy áp lực gì nhiều ngoài việc đỗ hay không đỗ cao học.

 

Còn về công việc thì chắc phải đợi học xong cao học mình mới có thể tính tiếp. Mong cho những dự định và ước mơ của mình sẽ gặp nhiều thuận lợi”.

 

Được biết, cô bạn xinh đẹp này còn đang là chủ một shop thời trang Online, nên dự định trước mắt cô vẫn sẽ theo đuổi niềm đam mê kinh doanh. Mong muốn hiện tại vẫn là vừa có thể tiếp tục kinh doanh, vừa có thể học tiếp.

  

Cao Minh Quý (Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 
Cô nữ sinh năm cuối báo chí này lại khá lo lắng về công việc trước mắt: “Sắp bước vào
 

Cô nữ sinh năm cuối báo chí này lại khá lo lắng về công việc trước mắt: “Sắp bước vào  năm mới mình có chút lo lắng về một năm “đầy biến động” sắp tới, bởi những quyết định trước mắt sẽ làm thay đổi cuộc sống của mình rất  nhiều.

 

Hoang mang nhất hiện giờ có lẽ là về nghề nghiệp sau này, vì mình biết thực tế khi đi làm sẽ khác với học rất nhiều. Bản thân mình cũng rất cố gắng để học hành, thi cử cho tốt.

 

Nghe nhiều anh chị bảo rằng nghề chọn người chứ người không chọn nghề làm mình cũng thấy áp lực, nhất là biết con gái làm báo khá vất vả. Nói chung là giờ mình sẽ cố gắng hết sức để kết thúc năm cuối cho thật tốt, đồng thời rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp qua thời gian thực tập”.

  

Nguyễn Quang Vượng (khoa Thương mại điện tử, ĐH Thương mại)

 
Cô nữ sinh năm cuối báo chí này lại khá lo lắng về công việc trước mắt: “Sắp bước vào
 

Quang Vượng chia sẻ: “Hiện tại thì mình có gặp đôi chút áp lực, nhưng không phải là vấn đề học tập mà áp lực lớn nhất vẫn là việc làm. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là chúng mình đã phải ra trường và phải chọn cho mình một con đường để đi tiếp nên áp lực là khó tránh khỏi. Trước mắt là vấn đề đi thực tập, theo mình việc tìm được một chỗ thực tập như mong muốn là rất cần thiết, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai sau này”.

 

Chia sẻ về ngành Thương mại điện tử mà bạn ấy đang theo đuổi: “Ngành học của mình là một ngành khá mới mẻ, nhiều thú vị nhưng cũng không ít thách thức. Bởi vậy mà có rất nhiều khó khăn cho những thế hệ đi đầu như mình.

 

Mình mong muốn sau khi ra trường sẽ có một công việc thuận lợi, có thể sẽ gặp phải một số khó khăn ban đầu nhưng nó cũng là cơ hội để mình rèn luyện thêm”.

  

Hoàng Trí Công (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

 
Cô nữ sinh năm cuối báo chí này lại khá lo lắng về công việc trước mắt: “Sắp bước vào
 

Nam sinh Báo chí trong tâm trạng thoải mái sau kì thi cuối kì chia sẻ: “Hiện giờ mình đã thi xong môn cuối, cảm thấy thoải mái hơn vì đã trải qua một kỳ thi căng thẳng cuối cùng của đời sinh viên.

 

Với mình lúc này thì điều lo lắng nhất chính là công việc sau này, có thể nói nó chính là bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời mình. Ra trường rồi sẽ đi đâu, về đâu, thật khó nghĩ.

 

Mình vốn yêu thích viết mảng thể thao và muốn gắn bó với nó. Nhưng thật sự năng lực hiện tại vẫn hạn chế, chưa theo kịp với nhịp báo thể thao, điều đó khiến mình bị áp lực và tự ti”.

 

Chia sẻ về mong muốn sau khi ra trường: “Không chỉ mình mà hẳn là tất cả các bạn sinh viên năm cuối đều có chung một mong muốn đó là có được một công việc tốt sau khi ra trường. Riêng bản thân mình thì mong muốn có thể tiếp tục theo đuổi đam mê nghề báo của mình, mà trước mắt vẫn là hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập sắp tới”.

 

Bước sang năm mới, chúc cho tất cả các bạn sinh viên năm cuối thực hiện được ước mơ và nguyện vọng của mình!

 

Nguyễn Ngọc