Chi Pu: “Người Chi nể nhất là Cường 7”

Hot girl Hà thành cho biết người cô nể nhất chính là bạn trai của cô - Cường 7. Trong chuyện tình cảm, Cường khó tính và gia trưởng...

Chi Pu nói mình dễ khóc. Vậy nước mắt của bạn rơi nhiều nhất khi nào? 

 

Trong chuyện tình cảm. Anh Cường khó tính và khá gia trưởng, muốn mình làm theo những gì Cường nghĩ là tốt cho mình. Anh ấy không muốn mình theo nghệ thuật. Mình thì bướng. Nhiều khi nói không nghe, Cường bực quá bảo: "Đừng để anh phải bắt em làm như thế!".

 

Bạn cũng từng nói người mình nể nhất là Cường? 

 

Nể và học được nhiều nhất cũng chính là ở Cường. Tính anh Cường trong công việc nghiêm túc, chăm chỉ. Nhiều lúc trông cứ khổ khổ (cười). Nhưng nhìn vào đó cảm thấy có cái mình dựa được vào. 

 

Tính Chi hay sồn sồn, bực lên thì cũng nói này nọ về người khác. Cường hay mắng: "Không chơi với người ta, không biết người ta như thế nào thì đừng nói". 

 

Nhiều khi buổi tối cứ mệt mệt, mình lại nghĩ: "Thôi sáng mai học bài cũng được, còn thời gian mà". Nhưng Cường thì khác. Mệt vẫn phải tập luyện, cho xong việc thì thôi. Thấy bạn trai chăm chỉ vậy, mình lười cũng không được.

 
Chi Pu: “Người Chi nể nhất là Cường 7”
 

Có người đẹp tuổi teen đã phát biểu rằng con gái ngu một chút thì mới có tiền, ngoan và nghe lời thì đàn ông sẽ chiều. Bạn nghĩ sao về cách sống này? 

 

Chi không phán điều đó là đúng hay sai. Ngoan và nghe lời thì tất nhiên người đàn ông nào cũng thích. Nhưng mình không ngu nên chắc chắn không thể giả vờ. Hơn nữa, mình lựa chọn đàn ông để yêu không phải vì tiền, mà vì tình cảm. Chi biết rằng mình có thể sống bằng tiền mình kiếm được hiện tại cũng như trong tương lai. 

 

Cường có hay cảnh báo Chi về những cạm bẫy trong showbiz Việt? 

 

Có những phim được mời, Chi đã định nhận nhưng Cường phản đối gay gắt. Lý do vì Cường biết người đạo diễn đó không tốt. Chuyện diễn viên chấp nhận quan hệ nọ kia với đạo diễn để được nhận vai rất nhiều. Mình còn trẻ con nên nghĩ mấy ông đó thì làm gì được mình.

 

Cường bảo, kể cả em trẻ con nhưng đến lúc bị ép buộc thì có khi cũng phải theo người ta. Mình nghĩ rằng cuộc sống cũng đâu có thiếu thốn, mình thừa khả năng để người ta phải tôn trọng và cần.

 

Rất may, mình làm việc trong cộng đồng teen nên cũng không có quá nhiều cám dỗ. Chỉ có những lần mình bị quỵt tiền catse. Bây giờ có nhiều kinh nghiệm thì rút ra mấy điều: Một là làm thế nào để luôn được người ta tôn trọng, hai là người ta phải cảm thấy mình có giá trị, muốn được làm việc với mình, ba là luôn đặt quyền lợi của mình lên hàng đầu, không phải ngại ai cả.

 

Chính vì ngại ngùng nên nhiều teen model mới đã bị quỵt tiền, bị lợi dụng rủ rê chụp ảnh khỏa thân hoặc catse quá bèo, 100.000-200.000 đồng mà chụp cả ngày trời. 

 
Bạn thường làm gì để có được tinh thần thoải mái nhất?
 

Bạn thường làm gì để có được tinh thần thoải mái nhất? 

 

Chi sống không buông thả nhưng cũng không quá nghiêm khắc với bản thân. Kể cả đang học mà thích chơi điện tử thì cũng sẽ chơi một chút, rồi học sau.

 

Mọi người hay nghĩ mình có cuộc sống màu hồng, chụp ảnh xinh tươi, nhà có điều kiện, tình yêu thì đẹp. Nhưng thực ra, có những thứ bên trong mình không bao giờ đem ra chia sẻ cả.

 

Tính mình không giữ được bình tĩnh. Khi có nỗi buồn hoặc căng thẳng, sẽ khóa cửa phòng vào, hét ầm ĩ lên hoặc gạt đồ, xé vở, khóc rất lâu… Sau đó mệt và lăn ra ngủ. Ngủ dậy sẽ thấy mọi thứ lại như mới…

 

Nhiều bạn chọn cách lên bar uống rượu, say khướt, anh này anh nọ đưa về. Như vậy thì bê tha quá! Mình thấy thà tự hành hạ bản thân một chút, tự tìm cách F5 lại, bao giờ thấy ổn thì mới mở cửa bước ra bên ngoài.

 

Theo Diêu Ngân

Hoa Học Trò