Chàng trai “Chạy xuyên Việt” đến Đà Nẵng cổ vũ đọc sách

(Dân trí) - Trong hành trình xuyên Việt, ngày 11/1, chàng trai Cao Đức Thái - người lập ra dự án “Chạy xuyên Việt” - đã đến ĐH Đông Á Đà Nẵng cổ động và nâng cao văn hóa đọc đến các thế hệ trẻ.

Hành trình trên quãng đường 1.750km từ Hà Nội vào TPHCM bắt đầu tại Văn Miếu Quốc Tử Giám vào ngày 29/12/2013 nhằm kêu gọi thành lập CLB “Sách và hành động” tại các trường ĐH, Cao Đức Thái muốn truyền thông điệp của dự án đến sinh viên là “Hãy đọc sách để khai minh cho bản thân. Tìm ra đam mê của mình và hãy hành động để biến những ước mơ của mình thành hiện thực”.
 
Cao Đức Thái (bìa phải) cùng những người bạn giao lưu với SV ĐH Đông Á Đà Nẵng
Cao Đức Thái (bìa phải) cùng những người bạn giao lưu với SV ĐH Đông Á Đà Nẵng
 
ĐH Đông Á là nơi dừng chân đầu tiên tại Đà Nẵng. Tại đây, Cao Đức Thái đã có buổi giao lưu với hàng trăm sinh viên và chia sẻ quãng đường mà mình đã chạy qua. Khi đến và nhìn thấy các bạn sinh viên ĐH Đông Á rất hào hứng và tại đây có nhiều không gian đọc ngay trên sân trường làm cho anh cảm thấy rất vui.
 
Tại buổi giao lưu, Cao Đức Thái cũng trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến dự án “Chạy xuyên Việt” của mình và CLB “Sách và hành động” do chính anh sáng lập. Dự kiến dự án “Chạy xuyên Việt” của Cao Đức Thái sẽ kết thúc tại TPHCM vào ngày 27/1 đến.
 
Trong dịp này, ĐH Đông Á cũng ra mắt CLB “Sách và hành động” với 26 thành viên. Đây là CLB đầu tiên tại khu vực miền Trung, là một trong ba CLB đầu tiên trong cả nước được thành lập nhằm nâng cao văn hóa đọc và tình thần hành động trong giới trẻ.

 
Các bạn SV giao lưu với chàng trai Chạy xuyên Việt
Các bạn SV giao lưu với chàng trai "Chạy xuyên Việt"
 
Phong trào đóng góp cho Tủ sách tri thức được SV và giảng viên ĐH Đông Á hưởng ứng
Phong trào đóng góp cho "Tủ sách tri thức" được SV và giảng viên ĐH Đông Á hưởng ứng
 
SV tham gia phong trào đọc sách
SV tham gia phong trào đọc sách
 
Hàng trăm SV say mê với việc đọc sách tại sân trường
 
Hàng trăm SV say mê với việc đọc sách tại sân trường
Hàng trăm SV say mê với việc đọc sách tại sân trường

Công Bính