Cao Minh Tiến “ứng xử” với nghiệp “người này nói xấu là xấu…”

(Dân trí)- “Để làm được cái nghiệp mà “người này nói xấu là xấu mà người kia nói đẹp là đẹp” mình cần phải có cái tôi và phong cách riêng để khẳng định được mình với xã hội, thì mình mới có thị trường...”, nhà thiết kế trẻ Cao Minh Tiến bộc bạch.

 
 
Cao Minh Tiến “ứng xử” với nghiệp “người này nói xấu là xấu…” - 1

Một mẫu thiết kế của Cao Minh Tiến

Học thiết kế thời trang nhưng khởi đầu lại là một nhà thiết kế nội thất, sao lại có sự “ngộ nghĩnh kỳ lạ” như vậy?

Ban đầu Tiến được mời đi làm thiết kế nội thất, cũng là một sự rất tình cờ. Bên công ty thích những mẫu hoa văn và họa tiết trang trí của Tiến khi nhìn thấy một vài tác phẩm của Tiến trên báo, lúc đó mới học lớp 11 chưa có điện thoại di động, họ cử người đến tận nhà tìm và hỏi. Ban đầu họ nghĩ chắc là Tiến lớn rồi, nhưng khi Tiến đến thì họ ngã ngửa ra và gọi Tiến là “cậu bé vẽ”. Họ đặt một dấu hỏi lớn nhưng rồi vẫn quyết định dành cho Tiến một vị trí. Và khi Tiến làm việc được gần 1 năm thì bên đó có nhu cầu mở một thương hiệu thời trang của họ và Tiến… liều gật đầu.

Trong năm 2003 Tiến bắt đầu tiếp xúc và làm việc với vải vóc kim chỉ, và những phác thảo dần dần có sự sống. Tiến thích và yêu cái nghiệp này từ đó…

Thành công từ rất sớm với việc lọt vào chung kết Việt Nam Collection Grand Prix 2003… Đó là một bước đệm tốt nhưng cũng là một áp lực không nhỏ cho một anh chàng mới 19 tuổi. Tiến đã làm thế nào để vượt qua và đi tiếp con đường của mình?

Niềm đam mê bắt đầu và hối thúc Tiến tự tìm tòi và học hỏi về nghề, hàng ngàn người tham gia gửi bài dự thi, tôi quá nhỏ bé và mới mẻ… Ban đầu, tôi lăn tăn về quyết định thử sức mình với một cuộc thi lớn như Việt Nam Collection Grand Prix. Kết quả thực sự là ngoài sự mong đợi khi tôi vào đến chung kết, tôi thỏa mãn ước muốn và tự bằng lòng với kết quả đó.

Và kết quả trong cuộc chung kết lại chính là bài học về sự bằng lòng với bản thân mình như vậy.

Tôi tham gia thêm cuộc thi khác ngay lập tức, tôi nghiêm khắc hơn với lần thử sức này và giải nhất cuộc thi thiết kế thời trang do tạp chí Mốt và Cuộc Sống mà tôi nhận được là kết quả lớn nhất tôi dành được trong năm 2003, trong bước đi đầu đời của mình. Tôi luôn đặt ra cho mình một mục tiêu sống, một cái đích và tôi cố gắng làm và đạt được những kế hoạch mình đặt ra.
 
Cao Minh Tiến “ứng xử” với nghiệp “người này nói xấu là xấu…” - 2

Nhà thiết kế Cao Minh Tiến sinh năm 1984.
Anh tốt nghiệp trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội - khoa Mỹ Thuật chuyên ngành thiết kế thời trang.

Tiến bước tới đâu trên con đường thời trang mang đậm phong cách “lưỡng tính và ứng dụng” như đã từng tuyên bố trước đây rồi?

Mình vẫn đang đi trên con đường của mình, mình vẫn đi với hành trang phong cách của mình như vậy, đó là phong cách mà mình thiết kế, mình làm việc. Mình làm nghệ thuật nhưng mình cũng có nhu cầu và mục đích kinh doanh, mình phải giao hòa hai cái tôi lại để công việc kinh doanh được phá triển vì vậy tính ứng dụng không thể thiếu trong toàn bộ phác thảo của mình .

Do đặc thù của công việc, hẳn Tiến đã làm việc với rất nhiều người đẹp? Theo bạn mẫu người như thế nào sẽ tỏa sáng trên sàn thời trang?

Tiến làm việc với nhiều người đẹp, họ là ca sĩ, diễn viễn, người mẫu, có quá nhiều người nên được tỏa sáng và sẽ tỏa sáng… Nhưng tỏa sáng như thế nào, tỏa sáng trong lĩnh vực gì mới là điều đáng ghi nhận.

Với Tiến không phải một cô bé có khuôn mặt xinh đẹp có chút khả năng diễn xuất, chụp ăn hình, tên tuổi được thổi phồng lên với nhiều lý do, lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác, gây ồn ào dư luận… sẽ là thành công hay toả sáng. Có nhiều dạng người như vậy và Tiến nghĩ chỉ bừng sáng rồi lại tắt lịm thôi chứ không tỏa sáng được.
 
Cao Minh Tiến “ứng xử” với nghiệp “người này nói xấu là xấu…” - 3

 
Cao Minh Tiến “ứng xử” với nghiệp “người này nói xấu là xấu…” - 4
Nữ ca sĩ Phương Anh trong mẫu thiết kế của Cao Minh Tiến

Theo Tiến, điều gì là quan trọng nhất để đi đến thành công trong thời trang?

Điều đi đến thành công trong thời trang là niềm đam mê và sức sáng tạo bền bỉ, có nhiều ổ gà ổ voi trên con đường đó lắm, sẽ thường xuyên vấp ngã và nên đứng dậy. Nhưng đừng vội đi tiếp mà hãy nhìn lại mình đi đến đâu, vấp ngã như nào rồi hãy đi tiếp. Để làm được cái nghiệp mà “người này nói xấu là xấu mà người kia nói đẹp là đẹp” mình cần phải có cái tôi và phong cách riêng để khẳng định được mình với xã hội, thì mình mới có thị trường và thành công sẽ đến gần với mình hơn.

Bạn có thể bật mí một chút về kế hoạch trong năm 2009 của bạn được chứ?

2009 là một năm dài cho nhiều dự định mới, cuối năm qua Tiến đã kết hợp với một số nhiếp ảnh và lên dự án cho một Agency chuyên nghiệp đầu tiên về nhiếp ảnh, model và stylist đầu tiên ở Việt Nam.

Năm 2009, thương hiệu của tôi sẽ có nhiều điều mới lạ khác, con đường thời trang của tôi sẽ có nhiều điều thay đổi. Hai thương hiệu một Samuel&trigano cho Nam và la-seduction cho Nữ sẽ có những thay đổi quan trọng để mở rộng thị trường và nhiều nhiều kế hoạch đang được lên cho cuộc sống của mình. Nhưng năm 2009, Tiến sẽ vẫn sẽ là… Cao Minh Tiến của mẹ.

Phan Anh