Cảm động câu chuyện gom tiền lẻ đêm mưa gió của nữ diễn viên 9X

(Dân trí) - Yan My vẫn nhớ như in những ngày mưa gió, hai anh em cô ra phụ mẹ bán hàng buổi tối, trời mưa tầm tã, khách thì không có, nhưng mẹ cô vẫn chần chừ không muốn dọn hàng vì bán được một chén nước thôi là có được mấy đồng lẻ.

Mai - Nàng tiểu thư đỏng đảnh, yếu đuối trong bộ phim “Zippo Mù tạt và em” ngoài đời lại là một cô gái giàu nghị lực và đã trải qua cuộc sống đầy khó khăn, thiếu thốn cả về kinh tế lẫn tình cảm.

Ngay từ nhỏ, Yan My đã không có khái niệm nhà nội, bởi với cô trong kí ức tuổi thơ chỉ có mẹ và gia đình ông bà ngoại mà thôi. Tuy nhà ngoại rất đông anh em lại không phải khá giả gì nhưng cuộc sống giản dị, đầm ấm và yêu thương nhau. Cô lớn lên trong sự bao bọc bình dị ấy.

Yan My có một tuổi thơ cơ cực.
Yan My có một tuổi thơ cơ cực.

Nhưng khi lớn hơn một chút, Yan My bắt đầu nhận thức được sự thiếu thốn tình cảm của bố thế nào, cô bắt đầu khó chịu và giận ông mỗi khi thấy mẹ phải cặm cụi làm hết việc phụ nữ lại sang việc của đàn ông trong nhà.

Bố mẹ Yan My chia tay nhau khi cô mới được mấy tháng tuổi, lúc đó mẹ cô còn trẻ có nhiều người theo đuổi, nhưng ở cái tuổi dở dở ương ương, cô không nghĩ được gì hơn ngoài việc khó chịu và ghen với những người muốn chia sẻ đỡ đần mẹ. Cô sợ rồi những người đàn ông đó sẽ bỏ rơi mẹ cô như bố cô vậy.

Đến giờ Yan My vẫn day dứt vì làm mẹ mất cơ hội gặp những người đàn ông tốt, mẹ cô đã ở vậy 24 năm để làm vất vả nuôi hai anh em, bà làm đủ việc từ đi làm thuê, bán tạp vụ cho đến khi mở quán nước vỉa hè.

Yan My vẫn nhớ như in những ngày mưa gió, hai anh em cô ra phụ mẹ bán hàng buổi tối, trời mưa tầm tã, khách thì không có, nhưng mẹ cô vẫn chần chừ không muốn dọn hàng vì có bán được một chén nước thôi cũng là có được mấy trăm lẻ.

Chính những giai đoạn khó khăn ấy đã khiến cô gái nhỏ bé Yan My luôn tự nhủ với lòng mình phải phấn đấu và cố gắng.
Chính những giai đoạn khó khăn ấy đã khiến cô gái nhỏ bé Yan My luôn tự nhủ với lòng mình phải phấn đấu và cố gắng.

Học xong cô vào Sài Gòn đóng phim và rất may mắn lọt vào con mắt của những đạo diễn tên tuổi, cô liên tục có vai diễn trong những bộ phim dài tập để lại ấn tượng mạnh với khán giả như “13 nữ tử tù”, “Con trai, con gái”, “Sóng gió gia đình”, “Biệt thự Pensee” và “Zippo mù tạt và em”.

Toàn bộ số tiền cát sê có được cô đều gửi về Hà Nội cho mẹ, để mẹ đỡ vất vả nhưng với những bà mẹ luôn chăm lo cho con thì có mấy khi dùng vào tiền của con khi không có việc lớn đâu, mẹ cô vẫn mãi là người đàn bà luôn tằn tiện, lo lắng cho các con của mình.

Cô gái 9X chia sẻ: “Tôi hiểu được giá trị đồng tiền và bản thân cũng rất vất vả mới làm ra tiền nên không ham đồ hiệu.
Cô gái 9X chia sẻ: “Tôi hiểu được giá trị đồng tiền và bản thân cũng rất vất vả mới làm ra tiền nên không ham đồ hiệu".

Chính vì thế mà so với các bạn diễn thì Yan My là cô gái không biết đến đồ hiệu. Nhiều cơ hội đã mở ra với Yan My, nhưng mỗi khi làm ra được một khoản tiền, cô luôn nhớ món tiền công đầu tiên kiếm được năm 18 tuổi. Khi đó, cô diễn một vai nhỏ và được trả cát xê 500 nghìn đồng.

Cô gái 9X chia sẻ: “Tôi hiểu được giá trị đồng tiền và bản thân cũng rất vất vả mới làm ra tiền nên không ham đồ hiệu, không dám chi phí cho đồ hiệu nhiều, dù bây giờ kinh tế đã ổn định hơn”.

Nhiều khi mẹ cô bệnh mà cô không ở bên mẹ được, cô mới hiểu được đàn bà luôn yếu lòng, luôn cần đàn ông bên mình, cô càng nhận ra rằng mẹ mình cũng cần được yêu thương lắm chứ. Nhiều lúc cô nói “mẹ để con làm mối cho mẹ nhé”, nhưng mẹ cô chỉ cười, nói già rồi giờ chỉ mong cô lấy chồng có con là mẹ thấy hạnh phúc rồi.

Phương Nhung
Ảnh: Kim Bánh Trôi