Cầm 500.000 đồng, nữ sinh nghèo một mình vượt trăm cây số đi thi

(Dân trí) - Hoa lớn lên với người mẹ bị bệnh tâm thần và bà ngoại đã ngoài 80 tuổi, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng em vẫn cố gắng học tập. Gom góp được gần 500.000 đồng một mình Hoa vượt cả trăm km để “lai kinh ứng thí” khiến không ít người rơi nước mắt.

Tại cụm thi số 25, Nghệ An, trong hàng chục ngàn thí sinh chúng tôi vô tình gặp Ngô Thị Hoa (SN 1997, trú tại huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tỉnh). Dáng của Hoa gầy gò, ốm yếu một mình em giữa biển người nên đôi mắt cô thí sinh nhỏ dường như lo sợ. 



Đôi mắt cô thí sinh ngấn lệ: “Nhìn các bạn được bố mẹ, người thân chờ đợi đưa đón khi ra khỏi cổng trường, chỉ có một mình nên em thấy rất tủi thân. Giá mà mẹ em không bị bệnh thì em cũng sẽ được mẹ đón đợi ngay trước cổng trường như các bạn”, Hoa nghẹn ngào tâm sự.

Mẹ của Hoa là chị Ngô Thị Kiều (SN 1968) không may mắc phải căn bệnh tâm thần nên tính tình không được ổn định, mỗi lần trái gió trở trời là chị Kiều lại lên cơn điên loạn chạy khắp làng trên xóm dưới la hét. Chị Kiều sau đó mang thai và sinh ra Hoa, nhưng từ nhỏ Hoa cũng chưa một lần gặp cha mình và không biết ông là ai.
 
Trước giờ thi cô thí sinh nghèo cố gắng ôn tập lại kiến thức để hoàn thành tốt bài thi của mình.
Trước giờ thi cô thí sinh nghèo cố gắng ôn tập lại kiến thức để hoàn thành tốt bài thi của mình.

Em lớn lên với người mẹ tâm thần và bà ngoại là Nguyễn Thị Sáu đã ngoài 80 tuổi. Cũng vì thế cuộc sống của gia đình gặp rất nhiều khó khăn, Hoa đến trường mà lúc nào cũng lo cho người mẹ ở nhà và bà ngoại già nua đau ốm triền miên. 

“Ở nhà 3 bà mẹ con bà cháu sống với nhau, bà lại hay ốm, mẹ thì không được tỉnh táo nên một buổi đến trường một buổi cháu ở nhà chăm sóc cho mẹ ra đồng giúp bà làm việc. Có những lúc thương bà và mẹ cháu xin được nghỉ học để đi làm kiếm tiền nhưng bà cháu không cho bắt cháu phải tiếp tục đi học. Bà nói vì không biết chữ nên bà và mẹ mới phải khổ nên muốn cháu cố gắng học lấy một cái nghề để cuộc sống đỡ vất vả hơn”, Hoa tâm sự.
 
Trước giờ thi cô thí sinh nghèo cố gắng ôn tập lại kiến thức để hoàn thành tốt bài thi của mình.
  Ngô Thị Hoa tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình với phóng viên, mỗi lúc nhìn các bạn được bố mẹ chờ đón trước cổng trường em lại rơi nước mắt.

Ngày Hoa đi thi, sau khi nhận nhận số tiền trợ cấp theo chế độ 202 dành cho người bị khuyết tật của mẹ Hoa, bà ngoại đã gom hết số tiền lẻ trong gia đình tổng cộng bà đưa hết cho cháu gần 500.000 đồng. Vậy là Hoa một mình vượt cả trăm km từ huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh xuống TP Vinh, Nghệ An để tham dự kỳ thi. 

Lần đầu tiên ra thành phố một mình nên cô thí sinh nghèo rất lo sợ, may mắn được các tình nguyện viên giúp đỡ và đưa đến ở phòng trọ miễn phí gần địa điểm thi nên phần nào Hoa cũng thấy bớt lo lắng.  

“Em đã cố gắng làm bài để có thể vào học ở trường đại học Y hoặc đại học Dược Hà Nội. Em mong muốn sau này có thể trở thành một bác sĩ hoặc một dược sĩ bán thuốc giúp đỡ mọi người. Nhưng không biết em có thực hiện được ước mơ của mình nữa không vì nếu em xa nhà đi học thì bà và mẹ sẽ không có ai chăm sóc”, Hoa nghẹn ngào khi nhắc đến bà và mẹ. 

Nguyễn Tình - Nguyễn Duy