Cái kết trong mơ của em bé không tay chân mong gặp Nick Vujicic
(Dân trí) - Không chỉ được thỏa ước mong được gặp Nick Vujicic một lần, em bé không tay chân Linh Chi tiếp tục có dịp gặp lại thần tượng và còn nhận được rất nhiều quà tặng từ các anh chị học sinh.
Từ những tâm sự tha thiết trên mạng của gia đình em bé không tay chân Linh Chi về việc muốn được thấy tận mắt Nick Vujicic, niềm mơ ước quá đỗi đáng yêu của em nhanh chóng được cộng đồng mạng sẻ chia.
Trong tối qua (23/5), ao ước của em còn trở nên tròn trịa hơn khi chính Nick Vujicic mời Linh Chi lên sân khấu trước sự chứng kiến của cả vạn khán giả có mặt trên SVĐ Mỹ Đình.
Và không chỉ một lần được gặp mặt thần tượng của mình, chiều nay (24/5), cô bé bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam tiếp tục được tạo điều kiện để được ngắm và được nghe Nick Vujicic “truyền lửa” cho những người khuyết tật nói riêng và các em học sinh nói chung.
Với gương mặt thơ ngây, xinh xắn, ngay khi có mặt trong hội trường, em nhanh chóng được mọi người nhận ra và tíu tít hỏi thăm. Không chỉ là các bạn sinh viên hay những người lớn tuổi, những em chỉ hơn tuổi Linh Chi chút xíu cũng mạnh dạn tới hỏi thăm, làm quen.
Được biết, trong buổi sáng cùng ngày, Linh Chi còn được bố mẹ em dẫn đi thăm Lăng Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh, thăm di tích Nhà sàn và ao cá Bác Hồ.
Theo mẹ của Linh Chi chia sẻ với PV Dân trí, sau hai buổi lắng nghe Nick Vujicic, được đứng cạnh và tặng bức tranh do chính mình vẽ tới anh, được thăm quan thủ đô Hà Nội, vào chiều ngày mai (25/5), gia đình sẽ đi xe khách trở về Yên Bái.
Chắc hẳn dù quãng đường Yên Bái - Hà Nội không phải là gần nhưng đối với Linh Chi, ba ngày tại Hà Nội cùng hai cuộc gặp gỡ với thần tượng Nick Vujicic sẽ là một kỷ niệm vô cùng đáng nhớ đối với em.
...xem các anh chị trình diễn nghệ thuật trong chương trình có lẽ là những kỷ niệm khó quên với em.
Và chắc hẳn với Linh Chi, giấc mơ của em đơn giản là đã thành hiện thực.
Lê Trường