Bốn “Sao Mai” giao lưu cùng sinh viên ĐH Hà Nội

(Dân trí) - Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Phương Anh, Cẩm Tú - 4 ca sĩ của Sao Mai điểm hẹn 2006, đã có một đêm giao lưu sôi nổi cùng sinh viên ĐH Hà Nội. Hơn 1.000 sinh viên đã được sống trong một đêm diễn cực “chất” và cùng chung tay góp sức ủng hộ các nạn nhân bão Xangsane...

Hàng chục sinh viên và cán bộ thuộc chương trình liên kết đào tạo giữa ĐH Latrobe (Australia) và ĐH Hà Nội (tên mới của ĐH Ngoại ngữ) đã phải chuẩn bị mất gần 1 tháng để tổ chức chương trình này. Các ca sĩ đã nhận lời hát hoàn toàn “free” tại đêm nhạc. Âm thanh, ánh sáng và một số quà tặng cũng được kêu gọi tài trợ từ một số công ty lớn.

 

Đối tượng hào hứng chào đón đêm nhạc “chất lượng cao” này chính là hàng ngàn sinh viên ĐH Hà Nội. Nguyễn Quỳnh, sinh viên lớp tiếng Nhật nuối tiếc: “Em đã chen cả buổi mới mua được vé mà vẫn phải đứng ngoài cửa sổ xem hát. Giá vé chỉ 5.000 đồng, nhưng chúng em được xem chương trình ca nhạc quá “chất”. Hơn nữa tiền vé của chúng em được chuyển vào quỹ ủng hộ nạn nhân bão Xangsane nên ai cũng cố gắng mua vé cho bằng được”.

 

Phương Anh hâm nóng hội trường khi song ca cùng một sinh viên của ĐH Hà Nội. Phương Linh cười thật tươi: “Hát với các bạn sinh viên thật đã. Mình cũng là sinh viên nên hát trước bạn bè mình luôn có được cảm giác hưng phấn rất tuyệt”.

 

Cẩm Tú cũng thể hiện một màn nhảy sôi động hút hồn các fan sinh viên. Hà Anh Tuấn hát xong mồ hôi cũng ướt đầm áo. Chàng ca sĩ điển trai này bị “quây” giữa vòng sinh viên nữ đến gần 10 phút mới trở lại được sân khấu. Cả hội trường vang lên tiếng: “Hà Anh Tuấn, Hà Anh Tuấn… ”.

 

Chị Hoàng Thị Hương Giang, thành viên ban tổ chức cho biết: “Kết thúc đêm ca nhạc, tiền vé, tiền bán đấu giá 3 chiếc điện thoại do FPT tài trợ và tiền quyên góp tổng cộng được 5,5 triệu đồng. Chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền này vào quỹ ủng hộ nạn nhân bão Xangsane”.

 

Kap