Quảng Ngãi

Bịn rịn vẫy chào chiến sĩ nhí nhập ngũ

(Dân trí) - Ngày 3/6, tại nhà khách T50, Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ nhập ngũ chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2014.

Tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội”, có 320 em học sinh (độ tuổi từ 10 đến 17), chia ra là 2 đợt (8 ngày/đợt). Mỗi đợt 160 em, với 12 tiểu đội (13 em/tiểu đội) được nhập ngũ ở Đại đội huấn luyện thuộc Trung đoàn 887 (đóng quân tại xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi).

Ngay sau khi phát lệnh xuất quân, các chiến sĩ nhí lần lượt bước lên cầu vinh quang, khoác trên mình quân phục bộ đội cùng chiếc ba lô, mang theo đồ dùng cá nhân, tư trang và hành trang lên đường nhập ngũ.
Chiến sĩ nhí lần lượt bước qua cầu vinh quang.

Chiến sĩ nhí lần lượt bước qua cầu vinh quang.

Trong giây phút chia tay chiến sĩ nhí, nhiều phụ huynh và người thân bịn rịn, quyến luyến chia tay con dài ngày. Hình ảnh xúc động diễn ra như chia tay các tân binh thực sự lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Gia đình (mẹ và em trai) cùng òa khóc tạm biệt chị tham gia học kỳ trong quân đội.

Gia đình (mẹ và em trai) cùng òa khóc tạm biệt chị tham gia học kỳ trong quân đội.

Dặn dò con trước lúc lên đường vào doanh trại quân đội.

Dặn dò con trước lúc lên đường vào doanh trại quân đội.

Em Nguyễn Trần Khánh Linh – tham gia Tiểu đội 1, chia sẻ: “Từ lúc nhỏ, em đã yêu hình ảnh các chú bộ đội cụ hồ. Thông qua phim ảnh, sách báo đã thôi thúc mong muốn có cơ hội thử sức. Trong mùa hè này, em may mắn được tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội”, đây là cơ hội tốt để em trải nghiệm, rèn luyện và học hỏi kỹ năng sống độc lập. Em sẽ cố gắng thực hiện khóa huấn luyện thật tốt, tạo hình ảnh mới để cha mẹ thấy con đã trưởng thành”.

Hạnh phúc biết bao khi làm người chiến sĩ – đó là mơ ước của nhiều học sinh và thế hệ trẻ hôm nay, trong tình hình đất nước đang căng thẳng ở biển Đông. Theo kế hoạch, chương trình huấn luyện năm 2014 có nhiều cải tiến, đổi mới khá quan trọng, giúp các em có thể trở thành người chiến sĩ thật sự trên thao trường.
Niềm vui lên đường trải nghiệm gian khổ.

Niềm vui lên đường trải nghiệm gian khổ.

Theo kế hoạch huấn luyện, trong ngày 3/6, các chiến sĩ nhí làm thủ tục nhập ngũ gồm vượt chướng ngại vỡ, tiếp nhận quân tư trang, sắp xếp biên chế theo tiểu đội, quán triệt quy chế sinh hoạt,… Sau đó, học cách xếp nội vụ (mền, mùng và ba lô), học nội quy (11 chế độ ngày và 3 chế độ tuần), học cách tăng gia sản xuất (trồng và tưới rau, nuôi gà), huấn luyện thể thao (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông và đá cầu), hướng dẫn kỹ năng (giao tiếp, viết nhật ký và viết thư về gia đình).

Chương trình diễn ra từ ngày 3/6 đến 10/6, với nhiều chương trình huấn luyện khắc nghiệt dưới thời tiết nắng nóng mùa hè. Đặc biệt, chiến sĩ nhí được huấn luyện tháo,lắp súng AK, tập điều lệnh, học võ, học sơ cứu thương và hành quân đi dã ngoại trong rừng. Đây là lần thứ 3, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội”.

Một số hình ảnh trong buổi sáng ở doanh trại quân đội:
Chiến sĩ nhí tự vượt rào cản chướng ngại vật trước lúc nhận nơi ở.

Chiến sĩ nhí tự vượt rào cản chướng ngại vật trước lúc nhận nơi ở.
Chiến sĩ nhí Nguyễn Lê Ngọc Anh (lớp 4) viết những dòng lưu ký đầu tiên trong ngày đầu nhập ngũ.

Chiến sĩ nhí Nguyễn Lê Ngọc Anh (lớp 4) viết những dòng lưu ký đầu tiên trong ngày đầu nhập ngũ.
Tập xếp nội vụ.

Tập xếp nội vụ.
Lần đầu tiên, chiến sĩ nam này tự mắc màn ở doanh trại.

Lần đầu tiên, chiến sĩ nam này tự mắc màn ở doanh trại.

Hồng Long