Biết rõ người yêu chơi bời, cờ bạc nhưng vẫn khó bỏ

Mỗi lần cãi nhau, anh nhận sai, xin lỗi, nhưng rồi vẫn không có gì thay đổi khiến em mệt mỏi. Dù đã cố chia tay, em vẫn không thể dứt khoát.

Năm nay em 23 tuổi, vừa tốt nghiệp ra trường. Em và người yêu quen nhau qua facebook. Sau một thời gian nói chuyện em đã đồng ý nhận lời yêu anh.

Trong suốt gần 1 năm yêu nhau, em đã nhiều lần đưa anh về nhà em chơi, giới thiệu với bố mẹ, nhưng anh chưa từng nhắc đến chuyện sẽ đưa em về nhà.

Có đôi lần em thử hỏi anh tại sao không đưa em về nhà, thì anh nói rằng cả hai còn trẻ, chưa cưới ngay, nếu đưa về nhà, bố mẹ lại giục kết hôn nên anh muốn đợi một thời gian nữa cho ổn định rồi mới đưa em về.

Biết rõ người yêu chơi bời, cờ bạc nhưng vẫn khó bỏ - 1

Em biết rõ anh không tốt, nhưng lại không dám mạnh mẽ chia tay. (Ảnh minh họa)

Em dù buồn nhưng khi anh nói thế cũng không nói thêm gì nữa. Đến hồi tháng 8 vừa qua, khi mẹ anh ốm, em mới đòi đến nhà thăm mẹ anh, lần này anh đồng ý đưa em về nhà.

Nhưng cũng lần về anh, em vô tình nghe được mấy cô hàng xóm bàn tán xì xèo về việc anh từng chơi bời, cờ bạc đến mức bố mẹ phải bán đất để trả nợ.

Em đã trực tiếp hỏi anh chuyện này, anh nói rằng đó là chuyện quá khứ, giờ đây anh không còn dính líu đến những thứ đỏ đen nữa, chỉ là anh chưa sẵn sàng để thú nhận mọi chuyện trong quá khứ với em.

Em nghĩ rằng hiện tại và tương lai mới quan trọng, nên không so đo chuyện trước kia. Thế nhưng, sau đó em liên tiếp phát hiện anh thường xuyên ngồi xới bạc.

Chúng em đã nhiều lần cãi nhau vì chuyện đó, anh nhận sai, xin lỗi nhưng rồi lại đâu vào đấy. Em cảm thấy thực sự thất vọng, em không biết anh ấy còn giấu em chuyện gì nữa không.

Càng ngày em càng phát hiện ra anh ấy hay nói dối, cờ bạc, biết là không tốt, nhưng lại lại không thể chia tay dứt khoát. Mỗi lần nói chia tay, anh níu kéo em lại mềm lòng.

Em phải làm sao đây?

Theo VOV