Bắt cướp để chuộc lỗi lầm

Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” của Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội), tôi ấn tượng mãi với Vương Văn Linh – chàng thanh niên 24 tuổi đã dũng cảm truy đuổi và bắt cướp.

Linh nhớ lại, hôm ấy vào khoảng 10 giờ sáng ngày 21/5/2015, sau khi đi đưa hàng tại chợ Cầu Họ (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam), Linh cùng mẹ trên đường về nhà, đến cầu chợ Lương (Hà Nam) thì gặp 3 thanh niên mặt mũi bặm trợn, kẹp ba phóng vượt lên phía trước.

Vừa về đến nhà một lúc, bỗng Linh nghe tiếng chị hàng xóm thất thanh kêu “cướp,..cướp!...", anh vội lấy xe máy phóng về hướng cầu Lương, đuổi theo bọn cướp đang tháo chạy. Khi tới cầu Lương, Linh nhận ra 2 thanh niên đang ngồi uống nước dưới gốc cây đề chính là nhóm thanh niên đi xe máy mà Linh đã gặp trên đường về nhà.

Không lâu sau, đối tượng thứ ba đi xe máy tới. Linh nhận ra chiếc xe máy của chị hàng xóm vừa bị cướp. Anh bèn gọi điện cho chú họ Đinh Văn Liêm (33 tuổi ) đến tiếp sức. Cả hai chú cháu xông vào bất ngờ khiến ba đối tượng vùng bỏ chạy. Khi bị đuổi cùng đường, chúng nhảy xuống sông bơi sang bờ bên kia hòng thoát thân.

Không bỏ cuộc, Linh và Liêm vừa truy đuổi, vừa liên tục tri hô để người dân cùng tham gia bắt cướp. Cuối cùng, ba tên cướp đã bị tóm. Tang vật là chiếc xe máy được trả lại cho chủ nhân.

Điều tra viên Nguyễn Khắc Hùng và Lê Đình Tưởng (Công an huyện Phú Xuyên) cho biết, các đối tượng bị bắt đều nghiện ma túy và là người huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.


Linh đã trở thành công dân tốt và hạnh phúc với gia đình nhỏ.

Linh đã trở thành công dân tốt và hạnh phúc với gia đình nhỏ.

Khi được hỏi, động cơ nào giúp Linh có quyết tâm truy bắt nhóm cướp nguy hiểm, Linh ngập ngừng cho biết, cách đây 6 năm trong dịp du xuân cùng bạn bè, do tuổi trẻ nông nổi, Linh cùng nhóm bạn đã cướp xe máy của một người đàn ông để bên đường. Hai ngày sau Linh cùng cả nhóm đã ra công an huyện đầu thú và trả lại xe cho người bị hại.

"Trong thời gian hơn 2 năm chịu án và trở về địa phương được các chú các bác công an xã thường xuyên động viên, khuyên bảo, nên Linh càng thấm thía về lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời của mình. Và đây cũng chính là động lực để em quyết tâm truy bắt bọn cướp, chuộc lại lỗi lầm mà trước đây em đã gây ra", Linh xúc động nói.

Hiện nay, Linh đã lập gia đình riêng và có con trai 8 tháng tuổi, hai vợ chồng chung sống hòa thuận, bảo ban nhau tu chí làm ăn, được bà con làng xóm và chính quyền địa phương khen ngợi.

Theo Quỳnh Văn

Tấm gương