Bạn trẻ nước ngoài hào hứng trải nghiệm Trung thu truyền thống

(Dân trí) - Với những bạn trẻ phương Tây, lần đầu tiên được tự tay làm mặt nạ giấy bồi, rước đèn và phá cỗ trông trăng là một trải nghiệm đáng nhớ trong quãng thời gian sinh sống và làm việc tại Hà Nội.


Andy hóa trang thành chú Cuội và giải thích cho người bạn của mình về ý nghĩa của Trung thu, điều mà anh bạn vừa học được từ một bạn trẻ Việt Nam.

Andy hóa trang thành chú Cuội và giải thích cho người bạn của mình về ý nghĩa của Trung thu, điều mà anh bạn vừa học được từ một bạn trẻ Việt Nam.

Vào tối 30/9 vừa qua, nhiều bạn trẻ nước ngoài đã tham dự “Đêm trông trăng” - Full moon night tại Hà Nội. Đây là một sự kiện thường niên của câu lạc bộ High5 Hanoi để lưu giữ và lan tỏa văn hóa Tết Trung Thu Việt Nam.

Trong sự kiện năm nay, ngoài những hoạt động truyền thống như làm bánh Trung thu, đi cà kheo, nhảy dây tập thể, nhảy bao bố, những người tham gia sự kiện còn mang niềm vui Trung Thu cho các em nhỏ đang điều trị tại bệnh viện K.

Đây cũng là cơ hội để các bạn trẻ Việt được trao đổi văn hóa và ngôn ngữ cùng nhiều người ngoại quốc đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, trải nghiệm không khí Trung Thu truyền thống với ý nghĩa thiện nguyện đầy nhân văn.

Cảm nhận chung của tất cả các bạn trẻ nước ngoài khi tham dự “đêm trông trăng” là sự hào hứng, vui mừng, xen lẫn đôi chút ngỡ ngàng nhưng lại rất ấm áp. Andy – đến từ New Zealand chia sẻ: “Mình mới đến Việt Nam 4 tháng, và đây là lần đầu tiên mình biết đến Trung thu.

Mình đã hiểu ý nghĩa của lễ trung thu là sự đoàn viên, gần giống với ý nghĩa của dịp lễ Giáng sinh. Sự tích về chú Cuội, về những chiếc bánh hình tròn giống mặt trăng quả thực rất thú vị, và không ngờ mình có thể vào vai chú Cuội ngay tại đây”.


Chàng trai New Zealand hào hứng tham gia các trò chơi truyền thống như nhảy dây tập thể, nhảy bao bố...

Chàng trai New Zealand hào hứng tham gia các trò chơi truyền thống như nhảy dây tập thể, nhảy bao bố...

Vừa đặt chân đến Hà Nội, Alison – một nữ du khách đã dành buổi tối đầu tiên của mình để tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trung thu cổ truyền. “Thời tiết hôm nay rất dễ chịu. Điều đó khiến tôi vô cùng thích thú và bớt mệt mỏi sau một chuyến đi dài.

Khi đến đây, tôi thấy đường phố Hà Nội được trang trí rất đẹp với đèn lồng và hoa rực rỡ đầy màu sắc. Những trò chơi như đi cà kheo, nhảy dây, làm mặt nạ... của các bạn rất vui và mới lạ đối với tôi.

Tôi có thể cảm nhận được rằng Tết Trung thu là một dịp lễ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với người dân Việt Nam. Hy vọng nhiều năm sau nữa, nét đẹp này vẫn còn được lưu truyền”.


Alison khoe chiếc mặt nạ giấy bồi vừa hoàn thành và tỏ ra ấn tượng với chiếc đèn ông sao khổng lồ

Alison khoe chiếc mặt nạ giấy bồi vừa hoàn thành và tỏ ra ấn tượng với chiếc đèn ông sao khổng lồ


Nhiều bạn trẻ nước ngoài đang sinh sống tại Hà Nội đã có mặt và được lần đầu trải nghiệm làm bánh dẻo, bánh nướng...

Nhiều bạn trẻ nước ngoài đang sinh sống tại Hà Nội đã có mặt và được lần đầu trải nghiệm làm bánh dẻo, bánh nướng...


... hay tham gia các trò chơi cổ truyền của trẻ em Việt Nam như đi cà kheo, nhảy bao bố hay nhảy dây tập thể

... hay tham gia các trò chơi cổ truyền của trẻ em Việt Nam như đi cà kheo, nhảy bao bố hay nhảy dây tập thể


Cảm nhận chung của tất cả các bạn trẻ nước ngoài khi tham dự “đêm trông trăng” là sự hào hứng, vui mừng, xen lẫn đôi chút ngỡ ngàng nhưng lại rất ấm áp.

Cảm nhận chung của tất cả các bạn trẻ nước ngoài khi tham dự “đêm trông trăng” là sự hào hứng, vui mừng, xen lẫn đôi chút ngỡ ngàng nhưng lại rất ấm áp.


Được tự tay lựa chọn hình dáng mặt nạ và tô vẽ mặt nạ theo ý tưởng, cảm nhận của mình, đó là một trải nghiệm đáng nhớ của những người bạn ngoại quốc.

Được tự tay lựa chọn hình dáng mặt nạ và tô vẽ mặt nạ theo ý tưởng, cảm nhận của mình, đó là một trải nghiệm đáng nhớ của những người bạn ngoại quốc.


Những người bạn ngoại quốc và Việt Nam thích thú khoe thành quả của mình.

Những người bạn ngoại quốc và Việt Nam thích thú khoe thành quả của mình.

Hồng Minh