Bạn trẻ Hà thành “ôm để lan tỏa yêu thương”

(Dân trí) - 600 bạn trẻ Hà Nội lan tỏa những cái ôm mang thông điệp yêu thương khiến nhiều người bất ngờ.

Đó là một trong những hoạt động của chương trình "Ngày hội Ôm Quốc tế 2017" diễn ra chiều ngày 23/7.


Màn đồng diễn flashmob đầy năng lượng trước khi bắt đầu chương trình

Màn đồng diễn flashmob đầy năng lượng trước khi bắt đầu chương trình

Ngày hội Ôm Quốc tế - International Free Hugs Day được lập bởi các tình nguyện viên tại hơn 80 quốc gia trên thế giới, diễn ra vào ngày Chủ nhật trong tuần thứ 3 của tháng 7.

Đây là một dịp để mọi người nhận được những cái ôm thân tình từ những người khác nhằm gửi gắm thông điệp yêu thương, thân thiện giữa mọi người với nhau.

Năm nay, với chủ đề "Yêu thương xin đừng để đó", ngày hội Ôm là cầu nối để mọi người xa lạ có thể tự do thể hiện tình yêu thương qua những cái ôm chân thành.

Đây là năm thứ 5 ngày hội được tổ chức với chủ đề “Yêu thương xin đừng để đó - Free Hugs time”. Ước tính có hơn 600 tình nguyện viên, là các thanh niên từ 18 - 25 tuổi tham dự sự kiện để cùng nhau chia sẻ và lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.


Những cô gái xinh đẹp trao nhau cái ôm thân thiết

Những cô gái xinh đẹp trao nhau cái ôm thân thiết

Tại Hà Nội, các thành viên, các tình nguyện viên đã chia thành các nhóm nhỏ, đi khắp các góc nhỏ trong một trung tâm thương mại ở Hà Nội, chia sẻ thông điệp chương trình và trao những cái ôm thân thiện tới những người xung quanh. Những cái ôm được trao từ những người bạn, những người anh em và cả những người chưa từng quen biết.

Hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, internet và mạng xã hội, cùng với sự ra đời của các sản phẩm như điện thoại thông minh, máy tính... một bộ phận những người trẻ có xu hướng sống thiếu kết nối thực tế và quên đi cách biểu lộ cảm xúc, sự quan tâm trong đời sống xã hội thực tế đã vô tình được hình thành.

Bạn trẻ Hà thành “ôm để lan tỏa yêu thương” - 3

Ngọc Hoài – sinh viên tại trường ĐH Thương mại chia sẻ: “Một cái ôm thật chặt là cầu nối vô hình kết nối những trái tim, có sức mạnh hơn hàng triệu lời có cánh và giá trị hơn cả núi quà đắt tiền.

Chúng ta dần quên mất cách chia sẻ cảm xúc, trở nên nghi ngại khi mở lòng mình với những người xung quanh, chính vì vậy những cái ôm mang lại niềm tin cho rất nhiều người. Ban đầu mọi người khá e dè nhưng khi chúng em giải thích thì khá nhiều người mở lòng, vui vẻ đón nhận”.

Chị Hạnh - bảo vệ tại sảnh thang cuốn trong trung tâm thương mại tỏ ra bất ngờ, vui mừng và hạnh phúc khi nhận được cái ôm từ các bạn trẻ. Chị cho biết: “Mình chưa khi nào được ôm người lạ một cách thoải mái, nhiệt tình như hôm nay. Khi các bạn đến và chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, mình không còn ngại mà rất vui vẻ ôm các bạn”.

Bạn trẻ Hà thành “ôm để lan tỏa yêu thương” - 4


Chị Hạnh – bảo vệ thang cuốn tại trung tâm thương mại vui vẻ khi các bạn trẻ ôm

Chị Hạnh – bảo vệ thang cuốn tại trung tâm thương mại vui vẻ khi các bạn trẻ ôm


Bỏ qua những ngại ngùng, e dè ban đầu...

Bỏ qua những ngại ngùng, e dè ban đầu...


...những vị khách trong trung tâm thương mại đã cởi mở, thoải mái hơn khi nhận những chiếc ôm mang thông điệp yêu thương của các bạn trẻ.

...những vị khách trong trung tâm thương mại đã cởi mở, thoải mái hơn khi nhận những chiếc ôm mang thông điệp yêu thương của các bạn trẻ.

Hồng Minh