Bận rộn chuẩn bị Tết, teen khó đi chơi Valentine

(Dân trí) - Nhiều công việc bộn bề khi cái Tết đang ở rất gần, không ít cặp đôi đành phải ngậm ngùi, tiếc nuối vì khó hưởng được ngày lễ Tình nhân ngọt ngào, hạnh phúc.

Nhà Liên (trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật thương mại) có một cửa hàng tạp hóa. Vào những ngày cuối năm, khách tới sắm đồ cho dịp Tết và đi biếu rất đông đúc, một mình mẹ Liên bán hàng không ngơi tay.

 

Liên chia sẻ: “Ở quê mình có khá nhiều xưởng sản xuất nên những người chủ đặt hàng để tặng quà công nhân. Mình chỉ phụ mẹ trông coi, dọn dẹp cửa tiệm và gói đồ cho khách thôi mà đã chóng hết mặt mày. Những ngày này, đến thời gian ăn cơm cũng không có, huống gì nói chuyện với người yêu.
 

Mặc dù cách nhà chỉ 2 cây số, đến gần một tuần Liên và người yêu vẫn chưa gặp nhau. Chính vì vậy, hai đứa mình đã rất mong đợi, trông ngóng đêm Valentine này”.

 

Tuy nhiên, hai ngày nay, lúc mẹ con Liên có thể đóng cửa, nghỉ ngơi, ăn tối đã là 20 – 21 giờ đêm. Do vậy, Liên đã phải lỡ hẹn với người yêu. “Trước khi về quê chúng mình đã xem lịch rất kỹ. Biết Valentine năm nay trùng với dịp Tết, hai đứa còn cảm thấy may mắn vì cùng quê, việc hẹn hò đêm Lễ tình nhân rất dễ thực hiện.

 

Nhưng mình không ngờ công việc gia đình quá bận rộn nên kế hoạch đã “tan tành theo mây khói”. Khi nghe mình thông báo, anh ấy còn đề nghị sau khi xong việc sẽ qua đón. Mặc dù mình áy náy và thương anh ấy nhưng không đồng ý đi chơi muộn như vậy, sợ bố mẹ phải lo lắng. Hơn nữa, cuộc sống ở quê khác với thành phố, 22 giờ đã là giới nghiêm rồi”, Liên cho biết.

 

Đối với những gia đình làm nông như Thùy (trường ĐH Công nghiệp Hà Nội), Tết còn là dịp để tiêu thụ những sản phẩm rau củ. Chính vì thế, ban ngày Thùy cùng gia đình ra đồng thu hoạch, buổi tối nhặt sạch và bó lại để sáng mẹ đi bán sớm. Mặc dù cả gia đình cùng làm nhưng đến tối muộn mới xong nên Thùy không thể đi chơi Valentine với người yêu.

 

Thùy bày tỏ: “Nếu xin phép nghỉ làm mẹ cũng cho nhưng mình không thể ích kỷ bỏ mặc gia đình đang vất vả, cực nhọc. Người yêu có chút giận dỗi nhưng sau khi mình giải thích rõ ràng, anh ấy cũng thông cảm. Mặc dù vậy, hai đứa vẫn cảm thấy một chút tiếc nuối”.

 
Không phải cặp đôi nào cũng có dịp gần nhau trong ngày Valentine.

Không phải cặp đôi nào cũng có dịp gần nhau trong ngày Valentine.
 

Năm nào cũng vậy, cách đêm Giao thừa 4,5 ngày, bố mẹ Ngọc (trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định) đều sốt sắng con trai dọn nhà đón năm mới. Năm nay, Tú đã tranh thủ dọn dẹp trước Valentine một ngày để sẵn sàng cho ngày hẹn hò lãng mạn bên người yêu.

 

Nhưng “người tính không bằng trời tính”, khi ngày lễ đặc biệt lại trùng với buổi liên hoan họ của gia đình Tú. Những mùa Tết trước đây, cỗ thường diễn ra buổi trưa nhưng năm nay đã dời sang buổi chiều tối.

 

“Nghỉ làm muộn, anh trai mình chủ nhật mới về nên hai bố con phải đại diện gia đình tham gia liên hoan. Biết chắc không thể đến chỗ hẹn với cô ấy, mình đã thông báo từ đêm hôm qua.

Người yêu mình không nói gì nhưng Tú hiểu cô ấy sẽ khó chịu và chạnh lòng lắm. Mình cũng không thoải mái hơn chút nào. Ngày này, có ai lại không muốn ở bên người yêu? Ai lại muốn bạn gái mình tủi thân, buồn phiền? Nhưng việc xảy đến khiến mình không tài nào xoay sở kịp, đành phải chấp nhận vậy”, Tú nói.

 

Bên cạnh đó, cũng có nhiều đôi tình nhân vì xa quê mà cũng bỏ lỡ ngày Valentine đáng nhớ bên người yêu. Đôi của Mai (trường CĐ Công nghiệp in Hà Nội) là một trong những trường hợp đó, khi quê cô bạn ở Ninh Bình, nhà bạn trai ở Nam Định.

 

Mong muốn ban đầu của người yêu Mai là hai người sẽ ở lại Hà Nội chào đón, tận hưởng Lễ Tình nhân tuyệt vời, ấm áp rồi mới về quê. Khi Mai gần như bị thuyết phục bởi bạn trai thì gia đình liên tục gọi lên hỏi thăm con gái sao vẫn chưa thấy về.

 

Bên cạnh đó, còn là nỗi lo tàu xe những ngày sát Tết nên Mai đã quyết định về quê sớm. Mặc dù không ở bên nhau, bạn trai Mai rất chu đáo đặt quà tặng người yêu theo đường bưu điện.

 

Song, không rõ vì lí do gì, quà vẫn không đến được tay của Mai trong ngày đặc biệt Với Mai, đây là Valentine “đáng nhớ” theo nghĩa ít vui vẻ nhất. Mai chia sẻ: “Mình không phải là người trọng vật chất nhưng điều đó không có nghĩa là coi nhẹ món quà của người yêu. Mình đã rất vui và háo hức khi nghe anh ấy bật mí món quà.

 

Vì sợ mình hụt hẫng, tủi thân, anh ấy muốn lái xe máy qua nhà mình chơi một buổi rồi về, nhưng cách này thiếu hợp lý nên đã phản đối. Chẳng phải vì gia đình cấm đoán yêu đương, mà mình không muốn anh ấy đi lại vất vả ngày sát Tết. Để anh ấy an lòng, mình nói đùa sẽ ghi nợ lần này, sau này tính toán, đền bù luôn thể” (cười).

 

Hoài Thư