Ảnh kỷ yếu “bên nhau từ tiểu học tới già” của teen Đắk Lắk

(Dân trí) - “Chụp bộ ảnh kỷ yếu xuyên suốt tiểu học - trung học - khi về già, để chúng em vẫn là bạn bè cho dù sau này mỗi người mỗi nghề, chọn mỗi con đường khác nhau", bạn Thái Xuân Lưu, học sinh lớp 12A8 THPT Eah'leo chia sẻ ý tưởng của bộ ảnh.


Bộ ảnh tên là “Ông bà tôi”, được học sinh lớp 12A8 THPT Eahleo - huyện Eahleo, tỉnh Đắk Lắk thực hiện với ý tưởng: “Chụp bộ ảnh kỷ yếu xuyên suốt tiểu học - trung học - khi về già, để chúng em vẫn là bạn bè gặp lại nhau sau này cho dù mỗi người mỗi nghề, chọn mỗi con đường khác nhau.

Bộ ảnh tên là “Ông bà tôi”, được học sinh lớp 12A8 THPT Eah'leo - huyện Eah'leo, tỉnh Đắk Lắk thực hiện với ý tưởng: “Chụp bộ ảnh kỷ yếu xuyên suốt tiểu học - trung học - khi về già, để chúng em vẫn là bạn bè gặp lại nhau sau này cho dù mỗi người mỗi nghề, chọn mỗi con đường khác nhau".

Bộ ảnh kỷ yếu này được chụp ở nhiều địa điểm quen thuộc tại địa phương như: khu nhà gỗ có tuổi thọ 30 năm, khu trò chơi trẻ em bỏ hoang ở nhà văn hóa huyện Eahleo, trường học, bản làng...
Bộ ảnh kỷ yếu này được chụp ở nhiều địa điểm quen thuộc tại địa phương như: khu nhà gỗ có tuổi thọ 30 năm, khu trò chơi trẻ em bỏ hoang ở nhà văn hóa huyện Eah'leo, trường học, bản làng...

Những địa điểm này lưu lại rất nhiều dấu ấn kỷ niệm giữa các bạn trẻ: cùng tới trường, cùng đi chơi, hẹn hò, tâm sự...
Những địa điểm này lưu lại rất nhiều dấu ấn kỷ niệm giữa các bạn trẻ: cùng tới trường, cùng đi chơi, hẹn hò, tâm sự...

Khi thực hiện bộ ảnh, ngoại trừ trang phục tiểu học và đồng phục ở trung học phổ thông, các bạn trẻ mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho trang phục dành cho người già. Đa số các bạn trẻ “tự thân vận động” người nhà để mượn trang phục. Quần áo của các vị phụ huynh được tập hợp để vào vai cũng người già cả.
Khi thực hiện bộ ảnh, ngoại trừ trang phục tiểu học và đồng phục ở trung học phổ thông, các bạn trẻ mất nhiều thời gian để chuẩn bị cho trang phục dành cho người già. Đa số các bạn trẻ “tự thân vận động” người nhà để mượn trang phục. Quần áo của các vị phụ huynh được tập hợp để vào vai cũng người già cả.

Nhiếp ảnh Trần Huy Hoàng chia sẻ: “Phần buồn cười nhất là khi các bạn cầm bút chì kẻ lông mày để tô răng đen và nếp nhăn. Mất khá nhiều thời gian mới xong vì mọi người đều tếu táo đùa giỡn. Tô hóa trang xong các bạn đi ngoài đường, ai nhìn thấy cũng đều phải tròn mắt, bật cười. Các bạn còn quay qua trêu mình là “cháu chụp cho các bà đẹp đẹp, xì tin nhé cháu”.
Nhiếp ảnh Trần Huy Hoàng chia sẻ: “Phần buồn cười nhất là khi các bạn cầm bút chì kẻ lông mày để tô răng đen và nếp nhăn. Mất khá nhiều thời gian mới xong vì mọi người đều tếu táo đùa giỡn. Tô hóa trang xong các bạn đi ngoài đường, ai nhìn thấy cũng đều phải tròn mắt, bật cười. Các bạn còn quay qua trêu mình là “cháu chụp cho các bà đẹp đẹp, xì tin nhé cháu”.

Anh Hoàng cũng là người lựa chọn bối cảnh, thiết kế nội dung cụ thể cho bộ ảnh xuất phát từ ý tưởng thú vị của lớp 12A8.
Anh Hoàng cũng là người lựa chọn bối cảnh, thiết kế nội dung cụ thể cho bộ ảnh xuất phát từ ý tưởng thú vị của lớp 12A8.

Bạn Thái Xuân Lưu, lớp trường 12A8 cho biết, lớp có 31 thành viên, chơi thân với nhau như anh chị em ruột thịt. Tất cả các thành viên đều có tính hài hước, rất hào hứng khi bắt tay vào thực hiện bộ ảnh kỷ yếu này.
Bạn Thái Xuân Lưu, lớp trường 12A8 cho biết, lớp có 31 thành viên, chơi thân với nhau như anh chị em ruột thịt. Tất cả các thành viên đều có tính hài hước, rất hào hứng khi bắt tay vào thực hiện bộ ảnh kỷ yếu này.

Lưu nói thêm rằng: “Trong lớp em cũng có những bạn học cùng với nhau từ tiểu học. Từ đó chúng em nảy ra ý tưởng này. Chúng em mong muốn mãi mãi là bạn tốt”.
Lưu nói thêm rằng: “Trong lớp em cũng có những bạn học cùng với nhau từ tiểu học. Từ đó chúng em nảy ra ý tưởng này. Chúng em mong muốn mãi mãi là bạn tốt”.

Ảnh kỷ yếu “bên nhau từ tiểu học tới già” của teen Đắk Lắk - 9

Luôn gần gũi bên nhau cho dù bao nhiêu năm trôi qua
Luôn gần gũi bên nhau cho dù bao nhiêu năm trôi qua

Ảnh kỷ yếu “bên nhau từ tiểu học tới già” của teen Đắk Lắk - 11

Hoá trang các cụ già của các bạn học sinh Đắk Lắk
Hoá trang các cụ già của các bạn học sinh Đắk Lắk

Ảnh kỷ yếu “bên nhau từ tiểu học tới già” của teen Đắk Lắk - 13

Mai Châm

Ảnh: Trần Huy Hoàng